Đã xem hồi chiều ở rạp lotte quận 7 và như đã dự đoán từ trước, rạp vắng thật.
Đây có thể nói là lần reboot đầu tiên của dòng Godzilla (nếu không tính 2 bản của Mĩ). Và đây cũng là lần đầu tiên dòng Godzilla có 1 phim được kể dưới góc nhìn của các chính trị gia, hơi lạ nhưng cũng thú vị. Nhưng cũng vì vậy mà phim nhiều đoạn đối thoại hơn hẳn các phần trước và có vài đoạn tôi thấy hơi thừa, nếu cắt bớt đi vài đoạn thừa đó thì tôi nghĩ người xem sẽ thấy đỡ mệt hơn.
Vừa mở đầu Godzilla đã xuất hiện ngay, khá là nhanh so với bản 1954 và bản 1985. Và do phim khai thác yếu tố chính trị nhiều hơn hẳn mấy bản trước nên từ sau đó trở đi tần suất xuất hiện của anh không nhiều bằng các bản cũ. Nhưng dù xuất hiện không nhiều nhưng phải nói là lần nào xuất hiện anh cũng gây ấn tượng mạnh (với tôi thì là vậy, với người khác thì không biết), chủ yếu là do cái tạo hình vừa kì dị vừa đáng sợ của anh, thêm bộ soundtrack quá đỉnh ở bản này nữa. Cảnh Godzilla xả atomic breath và atomic-beam-gì-đó-từ-lưng trong đêm có thể nói là cảnh ấn tượng nhất phim, và từ thời Heisei đến giờ quả thật trong dòng Godzilla chưa có cảnh nào vượt được cảnh đó. Cảnh tượng đó phải nói là vừa đẹp vừa đáng sợ, tất cả như muốn nói Godzilla vừa là 1 vị thần vừa là 1 con ác quỷ từ địa ngục (các bản trước chủ yếu khắc họa Godzilla như ác quỷ hay là 1 thảm họa thiên nhiên hơn là 1 vị thần).
Mà phải công nhận cha Anno đúng là fanboy, phim nhiều reference đến mấy bản cũ thật. Từ thứ tự xuất hiện của đám khí tài quân sự (trực thăng > xe tăng > giàn rocket > phản lực), cách hạ Godzilla cuối phim (như bản 1955) cho đến nguồn gốc và cách Godzilla sinh sản (kiểu sinh sản vô tính y chang con Destoroyah thời Heisei

).
7/10, đúng ra là 6.5 nhưng mình là là fan lâu năm của Godzilla nên ...

Nói chung ra khỏi rạp mình cũng hơi thất vọng chút vì đã hi vọng nội dung nó qua được phần 1954 nhưng mà thôi cũng kệ, được xem Godzilla Nhật làm trên màn ảnh lớn với đám bạn thân quả thật là điều mình không thể mơ thấy nổi hồi 12 năm trước.
btw, không biết chỗ khác thế nào chứ ở lotte sub gớm quá, xem đến đoạn chúng nó dịch câu "susanowo đã 1 tay tiễn con giun vào lòng đất" mà 3 thằng không nhịn được cười
