boykorea279
Dragon Quest
- 20/11/08
- 1,214
- 457
Nếu so sánh thì phải lấy SW vs WH40k mới chuẩn, mà so thế thì 1 chapter SM là đủ cày nát cả cái universe SW rồi 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

thế so kinh tế nhéCứ lấy mấy cái tàu to tổ bố , rồi tốc độ tàu bay nhanh , hay mấy cái vũ khí hủy diệt cheat-game ra để so thì mình chịu rồi)

, ta thấy SW công nghệ có khủng đến đâu thì cũng nghèo nàn với súng laze , tàu bay , robot ....nổi trội nhất là light saber còn lại chưa thấy cái gì hay ho đặc sắc để đánh nhau với con người . Nói chứ đánh nhau còn là cái này cái kia , cứ lôi mấy cái vũ khí hủy diệt ra so rồi nói thế thì quân đội các nước cứ đem nuke ra phan vào đầu nhau cho xong , phát triển các loại công nghệ khác làm gì cho mệt. 
thế mi nghĩ nuke nó ko phải 1 phần của sức mạnh quân sự hả, nói kiểu gì kỳ cục thế. trên trái đất nuke nó mà bắn ra là ăn cức cả lũ nên mới phái tập trung phát triển công nghệ khác.đánh nhau liên thiên hà thế này có đập vài chục cái hành tinh nó cũng éo có ảnh hường gì mấy nhé^ đang so công nghệ khí tài này nọ thui tự nhiên đem kinh tế ra so làm giề, ta thấy SW công nghệ có khủng đến đâu thì cũng nghèo nàn với súng laze , tàu bay , robot ....nổi trội nhất là light saber còn lại chưa thấy cái gì hay ho đặc sắc để đánh nhau với con người . Nói chứ đánh nhau còn là cái này cái kia , cứ lôi mấy cái vũ khí hủy diệt ra so rồi nói thế thì quân đội các nước cứ đem nuke ra phan vào đầu nhau cho xong , phát triển các loại công nghệ khác làm gì cho mệt.
![]()
)hô đồng chí này xem được mấy film star wars rồi nhỉ^ đang so công nghệ khí tài này nọ thui tự nhiên đem kinh tế ra so làm giề, ta thấy SW công nghệ có khủng đến đâu thì cũng nghèo nàn với súng laze , tàu bay , robot ....nổi trội nhất là light saber còn lại chưa thấy cái gì hay ho đặc sắc để đánh nhau với con người . Nói chứ đánh nhau còn là cái này cái kia , cứ lôi mấy cái vũ khí hủy diệt ra so rồi nói thế thì quân đội các nước cứ đem nuke ra phan vào đầu nhau cho xong , phát triển các loại công nghệ khác làm gì cho mệt.
So ta thấy toàn lôi mấy cái lý thuyết thông số , rồi đổ khủng của mấy thứ ra để nói gì mà bắn banh cả hành tinh cả thiên hà . Cứ làm như chiến tranh là bắn phải banh hết. Nói thế chứ thực chiến ko bik bọn Trooper ăn dc đám Marines công nghệ cao trang bị tận răng của con người ko nữa là.


thế bạn nghĩ 1 hành tinh so với thiên hà là nhiều lắm hả
so sánh tư duy của cả thiên hà với 1 đám trái đất chui rúc đi kiếm tài nguyên thật là vlstar trek chúng nó trải qua chiến tranh rồi ko muốn tiếp tục nữa sau đó mới lập hợp đồng hòa bình các kiểu và cái công nghệ trong star trek vẫn thuộc dạng thấp. trong star war đế chế là cái thế lực mạnh nhất và chỉ phục vụ 1 lý tưởng ( của 1 cá nhân) rồi, nó thích thì nó làm thằng nào cản nó diệt. nó dc thống trị bởi bọn sith mà với bọn này thì ''nhân nghĩa'' , ''giá trị sinh mênh'' là thứ vớ vẩn đáng vứt vô sọt rác khác éo gì thằng hittler thì mi nói mấy cái thứ vô nghĩa này làm cái gì^ Lại số vớ vẩn , chỉ có SW là thứ viễn tưởng coi mạng người , hành tinh như rác mới thế , chứ trái đất có luật lệ có này nọ, đâu phải mún bắn nát cả hành tinh là bắn , mún diệt cả thị trấn là diệt ba cái đó chỉ có trong SW. Còn nếu SW là có thực thì cũng éo có vụ 1 đế chế mạnh đến đâu cũng ko phải cứ mún diệt chủng bắn phá gì là tùy. Nhìn Star Trek ấy để thấy 1 viễn cảnh khi các liên hành tinh nó sẽ thế nào , đâu phải mún bắn mún giết tào lao là bắn giết.
^
^ Lại số vớ vẩn , chỉ có SW là thứ viễn tưởng coi mạng người , hành tinh như rác mới thế , chứ trái đất có luật lệ có này nọ, đâu phải mún bắn nát cả hành tinh là bắn , mún diệt cả thị trấn là diệt ba cái đó chỉ có trong SW. Còn nếu SW là có thực thì cũng éo có vụ 1 đế chế mạnh đến đâu cũng ko phải cứ mún diệt chủng bắn phá gì là tùy. Nhìn Star Trek ấy để thấy 1 viễn cảnh khi các liên hành tinh nó sẽ thế nào , đâu phải mún bắn mún giết tào lao là bắn giết. Thực tế cái đám bắn giết vô tội vạ éo bao giờ tồn tại lâu dc cả , trừ khi nó giết hết kẻ thù của nó, mà thưc ra có làm thế thì ngay trong nội bộ của nó cũng ko chấp nhận dc. Đơn giản SW nó là viễn tưởng thì nó lại đơn giản hóa lun thể chế quản lí của các hành tinnh với nhau nên mấy ba mới thấy dc cái trò mún bắn banh hành tinh cứ như bắn chết 1 thằng lính quèn đơn giản như đang giỡn.)

( đồng tiền bị loải bỏ) chả biết bên nào viễn tưởng hơn
hittler éo có sức mạnh để đi diệt chủng nước pháp dù muốn hay ko,dù có ý nghĩ đấy thì cũng phải chờ có năng lực ý đi đã^
^ Sẵn ta cũng định nói đến Hitler rõ ràng , ác như hắn mà hắn chỉ nhắm vào 1 chủng tộc nhất định thôi chứ cũng chả dám hoành hành bắn phá giết chóc 1 cách bừa bãi như thế. Mà trong SW thì cái này nó phải là bản chất của đế chế , vì đế chế cai trị nào cũng có giới hạn . Đơn giản tác giả thích thì tác giả cho bắn banh 1 hành tinh với đầy dân trên đó bất kể lí do gì dù là tào lao nhất thì rõ ràng cho thấy nó đã ko logic với tư duy của chủng tộc rồi. Hồi xưa Hitler thích thì hắn diệt chủng lun cả nước Pháp dc ko ?? tất nhiên là ko.
Bọn WH40k du hành ko gian phải qua warp, còn SW thì triệu lần as là chuyện nhỏ. Nói chứ chỉ mỗi tốc độ du hành thì chả ăn thua, bọn SW vẫn sml thôiNếu so sánh thì phải lấy SW vs WH40k mới chuẩn, mà so thế thì 1 chapter SM là đủ cày nát cả cái universe SW rồi![]()


nói bao nhiêu lần ko chịu hiểu nhỉ.Phần 7 lại bắn thêm mấy cái nữa . Nói chung SW thì ta thích , nhưng ta hơi chướng việc bọn nó sử dụng vũ khí hủy diệt cách rất bừa bãi ko tính toán gì cả, cảm thấy nó cứ gượng gạo ko hợp lý thế nào ấy . Còn nói nó thích thế thì ta nghĩ đơn giản tác giả mún người xem cảm nhận dc sự tàn nhẫn của bọn này để làm dáy lên cái lý do cao cả của phe thiện thôi.
Mỹ có bom hạt nhân nhưng ko phải cứ thích là dùng , nếu như theo logic SW thì mún giết lão Castro thì nuke thấy mịa Cuba là xong , đơn giản ko dùng vì còn cản trở nhiều thứ khác , vì còn các nước khác, vì còn có đối trọng là Liên Xô...blab , blab . Trong khi SW xây dựng Empire như kiểu ko có đối trọng thích làm gì thì làm, nhưng lúc nào cũng bị đám Rebel mốc lóp cho ngập hành vào mồm, thực tế với thực lực của Empire bọn Rebel ko sống quá 2 nốt nhạc đâu.
Phần 7 lại bắn thêm mấy cái nữa . Nói chung SW thì ta thích , nhưng ta hơi chướng việc bọn nó sử dụng vũ khí hủy diệt cách rất bừa bãi ko tính toán gì cả, cảm thấy nó cứ gượng gạo ko hợp lý thế nào ấy . Còn nói nó thích thế thì ta nghĩ đơn giản tác giả mún người xem cảm nhận dc sự tàn nhẫn của bọn này để làm dáy lên cái lý do cao cả của phe thiện thôi.
Mỹ có bom hạt nhân nhưng ko phải cứ thích là dùng , nếu như theo logic SW thì mún giết lão Castro thì nuke thấy mịa Cuba là xong , đơn giản ko dùng vì còn cản trở nhiều thứ khác , vì còn các nước khác, vì còn có đối trọng là Liên Xô...blab , blab . Trong khi SW xây dựng Empire như kiểu ko có đối trọng thích làm gì thì làm, nhưng lúc nào cũng bị đám Rebel mốc lóp cho ngập hành vào mồm, thực tế với thực lực của Empire bọn Rebel ko sống quá 2 nốt nhạc đâu.
> Cả đám Empire lẫn Rebel đều cùi chỉ có đám jedi , Sith là bá đạo thôi.
empire k mạnh tới thế đâu, trước phần 4 thì ngoài empire vẫn còn nghị viện đóng vai trò như liên hiệp quốc làm đối trọng kiềm hãm các hành động quá khích của empire lại, và trên hết nghi viện này có 1 lượng lớn quân lực nên empire k thể muốn làm gì thì làm , đồng thời phải bố trí quân dàn trải khắp thiên hà nên khi rebels đánh phá từng điểm nhỏ cũng k xoay xở kịp,chính vì thế nên sidious mới muốn mau chóng hoàn thiện cái deathstar này để tạo ra 1 thứ đủ xoay chuyển cán cân và dằn mặt ( thật sự thành công vì trong rebels có k ít người thuộc nghị viện như bail và mon mothma cũng xém tí nữa đầu hàng sau khi chứng kiến sự sụp đổ của jedah ), rất may là nhờ hannibal nên deathstar tan thành bụi sao như con gái của anhP
Mỹ có bom hạt nhân nhưng ko phải cứ thích là dùng , nếu như theo logic SW thì mún giết lão Castro thì nuke thấy mịa Cuba là xong , đơn giản ko dùng vì còn cản trở nhiều thứ khác , vì còn các nước khác, vì còn có đối trọng là Liên Xô...blab , blab . Trong khi SW xây dựng Empire như kiểu ko có đối trọng thích làm gì thì làm, nhưng lúc nào cũng bị đám Rebel mốc lóp cho ngập hành vào mồm, thực tế với thực lực của Empire bọn Rebel ko sống quá 2 nốt nhạc đâu.
> Cả đám Empire lẫn Rebel đều cùi chỉ có đám jedi , Sith là bá đạo thôi.
, sau quả này thì nhiều hành tinh tham gia vào rebels phản công lại đế chế, rebels lớn mạnh dần chứ k còn là 1 nhóm nhỏ lẻ có vài con x-wing như phần 4 nữa, với lại cái kiểu đánh trốn chui trốn nhủi, du kích của rebels cũng khó mà lùng ra được để mà giết gọn, kể cả là vader cũng k làm được thế lúc đánh phủ đầu rebel trên hoth
tóm lại trái đất vs đế chế thiên hà vẫn "chưa biết thằng nào ăn thằng nào"Ok fine ta hiểu ý mi , cái ý cuối cùng ta đồng ý , rõ ràng khác nhau. Lúc đầu là so khí tài quân sự , nhưng 1 hồi sao tới đây , vậy cho nên cũng làm sao bik đc thực lực quân sự thằng nào ăn thằng nào