Gosu The Master ► Anh em xa của Yong Bi the Invincible

Lão đấy là giữ tiền giúp cho LP chứ có cho vay đâu, lão còn có cái aura ai gặp tự móc tiền ra cho nữa:))
Cho vay nữa chứ
Lão này có xuất hiện ở bộ Long Phi chưa nhỉ?
Chưa, mới có ông Minh Chủ với ông Hoàng Kim Trùng mà bộ Long Phi không có nói ông Minh chủ với Hoàng Kim Trùng là 1 trong tam tôn
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhắc tới ông già Hoàng Kim Trùng lại nhớ tới con công nhân nghành thẩm điện điêu =))
Chap%252520017--A4V.Manga-Yongbi_v02_ch017_p176.png

Chap%252520017--A4V.Manga-Yongbi_v02_ch017_p178.png
 
Cho vay nữa chứ

Chưa, mới có ông Minh Chủ với ông Hoàng Kim Trùng mà bộ Long Phi không có nói ông Minh chủ với Hoàng Kim Trùng là 1 trong tam tôn
Hoàng Kim Trùng không có, còn Minh chủ mình nhớ có nói
 
Hoàng Kim Trùng là Vô Niệm tôn giả, chắc cũng là 1 trong tam tôn chứ :-?
 
Hoàng Kim Trùng thì trước ko đề cập vụ Tam Tôn, nhưng lão này thì cốp to vl lắm, là chú hoàng đế, từng 1 tay che trời nơi hoàng cung sau này rũ bỏ hêt phiêu bạt giang hồ. Đại tướng quân thấy mặt là quỳ rạp 1 dạ 2 thưa 8-}
anh Long Phi cũng chả biết mình dc hàng khủng chống lưng :-"
 
20161228163149615.jpg
Old Murim Alliance \m/
thời Long Phi, nhớ có tam tôn, ngũ đế, tứ đại thiên vương, hóa ra lão già này trong tam tôn à :-ss

12 tôn giả thời trước có thể sáng ngang Chúa tể thiên diệt phái thì chứng tỏ giới võ lâm mới hiện giờ... cùi bắp, thời xưa ngoài 12 tôn giả còn tá lả cao thủ như long phi, chấn cang đại tướng quân, các giáo chủ ma giáo... mà thời nay có mỗi main char là đi tới đâu bán hành tới đó...

Trùng là vô niệm tôn giả chắc chắn là 1 trong 3 tôn (hiệu tôn giả cơ mà), lão còn lại là Minh chủ, hồi ra phần 2 cứ tưởng tôn còn lại là lão già bang chủ cái bang cơ...
 
lão này có vẻ như là tà giáo, tức là ngang tầm khu ngụy à ? Vậy tại sao bản dịch lại bảo học võ của địa tôn và thiên tôn ? Học võ của 2 lão đấy thì phải là ngũ đế chứ?
 
bản trans bảo học 2 lão đấy khi nào 8-} là võ công thậm chí vượt trội hơn 2 lão đấy nhé8-}
 
bản trans bảo học 2 lão đấy khi nào 8-} là võ công thậm chí vượt trội hơn 2 lão đấy nhé8-}
Trans Viet đoạn đấy dịch như mứt ấy, vứt bản english ra đây đọc coi thử xem nào
 
cái lão cho Long Phi vay tiền hóa ra là Tam Tôn à ? Vừa cốp to, chỉ nói vài lời cũng đủ cho đại tương quân đái ra quần, mà lại vừa cao thủ võ lâm 8-}


Ông đó là anh vua, vương gia nhưng lại đi tu hành không màng chính trị nữa, thần tượng của lão tướng quân, đọc phần 2 sẽ rõ, còn có cả lão thần y đi kèm nữa, lão này cũng cứu long phi mấy mạng liền
 
Trans Viet đoạn đấy dịch như mứt ấy, vứt bản english ra đây đọc coi thử xem nào
http://www.mangamint.com/gosu-68
trans vn đọc thử thấy dịch ngu vãi =))

không biết sau này có dịp gặp lại Long Phi không nhỉ 8->
đọc thử bản raw thì
main max hành, đúng là bọn đời sau này so với đời trước quá cùi
 
Chỉnh sửa cuối:
lão này có vẻ như là tà giáo, tức là ngang tầm khu ngụy à ? Vậy tại sao bản dịch lại bảo học võ của địa tôn và thiên tôn ? Học võ của 2 lão đấy thì phải là ngũ đế chứ?

lũ tiếng việt dịch ngu như ccc... đừng có đọc...

coi raw thì đọ nội công là ngang ngửa nhưng lão già chơi thêm vũ khí hiểm hơn, main chưa kịp tung hết bí kíp đã bội thực hành ngất rồi...
 
Chỉnh sửa cuối:
http://www.mangamint.com/gosu-68
trans vn đọc thử thấy dịch ngu vãi =))

không biết sau này có dịp gặp lại Long Phi không nhỉ 8->
đọc thử bản raw thì
main max hành, đúng là bọn đời sau này so với đời trước quá cùi
lão này giống thằng thượng quan kiệt vãi chưởng
 
Tội thằng main động vũ khí hoàng kim bán hết lấy tiền trả nợ
Có vẽ main sắp bật lại, thấy có bóng dáng và hình ảnh sư phụ
 
main trước giờ đánh toàn nương tay, ko có sát ý, nên gặp kẻ ngang tài ngang sức mà một bên đánh với tâm lý đồ sát, một bên chỉ đánh cầm chừng thì no hành... sau vụ này ko biết có rút kinh nghiệm ko...
 
Thôi thì cho đó là nhược điểm của main đi, bá quá thì cũng có cái gì đó gỡ lại. Cũng giống như Long Phi gặp lại Trì Thành lần đầu bị cái quá khứ nên ăn hành no lun
 
main trước giờ đánh toàn nương tay, ko có sát ý, nên gặp kẻ ngang tài ngang sức mà một bên đánh với tâm lý đồ sát, một bên chỉ đánh cầm chừng thì no hành... sau vụ này ko biết có rút kinh nghiệm ko...

Sau đoạn lão kia tàn sát thì có sát ý rồi, có mấy đoạn ảo ảnh đó, cái chính là tu vi chưa đủ, trước giờ toàn gặp hạng xoàng nên chưa biết giang hồ núi này cao hơn núi nọ thôi, lão "Chó hoang" kia cũng chưa giở hết chiêu đâu, main có cái chiêu lỗ đen bá nhất cũng bị lão hóa giải rồi, giờ chắc phải có người cứu mới thoát hay có anh nào đó cho mượn thần binh thì may ra, mà nỡ hóng raw nên giờ chờ 1 tháng nữa mới biết quá :((
 
Back
Top