Gosu The Master ► Anh em xa của Yong Bi the Invincible

Sau đoạn lão kia tàn sát thì có sát ý rồi, có mấy đoạn ảo ảnh đó, cái chính là tu vi chưa đủ, trước giờ toàn gặp hạng xoàng nên chưa biết giang hồ núi này cao hơn núi nọ thôi, lão "Chó hoang" kia cũng chưa giở hết chiêu đâu, main có cái chiêu lỗ đen bá nhất cũng bị lão hóa giải rồi, giờ chắc phải có người cứu mới thoát hay có anh nào đó cho mượn thần binh thì may ra, mà nỡ hóng raw nên giờ chờ 1 tháng nữa mới biết quá :((
Khu Ngụy vớ vẩn đi ngang sẵn hành hiệp cứu thằng béo :>
 
Mình thì thấy trước giờ toàn là thủ pháp của tác giả, làm ra vẻ main ngạc nhiên thôi chứ đối thủ vẫn toàn ếch ngồi đáy giếng hết. Truyện này có cảm giác vẫn đi theo hướng của Paladin (cũng là một manhwa), nói chung phe phản diện mới toàn một lũ gà, không thấy núi Thái Sơn.
Thực ra thế cũng tốt, quá mệt mỏi với kiểu truyện thường thấy của bọn Nhật lùn rồi.
 
Kể cả bộ long phi cũng không phải như tên đâu, long phi bại cũng phải vài trận, mà tu vi cao hơn anh bánh bao này nhiều, trải qua vô số cuộc chiến mới mạnh lên, đoạn cuối dùng thương pháp cơ bản đả bại lão tướng quân chứ chả phải thương pháp đại tướng quân

I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times.
 
Kỳ này chắc Khu Nguỵ hoặc thằng bịt mặt kia sẽ cứu. Tội nghiệp trước giờ toàn hành gà nên chưa biết trời cao đất dày, nay bị dập cho sml.

Mà Long Phi là dạng sát nhân bẩm sinh rồi, hồi nhỏ bị nhốt vào động nó giết sạch đám kia để giành đồ ăn sau lớn lên đồ sát cả nghìn người ở sa trường, chiêu số tung ra toàn nhắm vào chỗ chí mạng. Thằng mập này 1 người còn chưa giết sao bì được.
 
Đụng tới vợ ảnh mới hóa chaos chắc đánh đấm toàn nương tay thì gặp thằng ngang cơ thua là phải.
 
Trông như bất ngờ bị đánh phủ đầu thôi. Chap sau anh béo lại quẩy hết. Cứ mấy thằng dc PR nhiều thường ra đi rất nhanh.
 
Tam Tôn mà thằng béo đòi quẩy là quẩy thế nào [-X nó mà quẩy dc lão này thì Khu Ngụy cũng chả có cửa với nó 8-} Giỏi lắm là dc cao nhân cứu nguy thôi
 
Mà mình không tin là Tam Tôn còn sống tới giờ. Thời lão giáo chủ sư phụ main không thấy Tam Tôn ra mặt thì việc gì bây giờ lại lộ diện.
 
thời đấy Ngũ Đế + Tứ Thiên Vương cũng đã ra mặt hết đâu, giờ lão thích thì lão lôi lên thôi :-"
 
dự là đánh một hồi lão tôn giả hết xí quách nên anh mập thắng :))
 
Hic hic...truyện đọc đến khúc hay thì hết,mong được gặp lại Long Phi quá :3cool_adore:
 
Cho ta hỏi thằng mangafox có chỉnh cho load hết trang được không vậy?
 
Hình như là không, qua mangapark mà đọc.
 
Hình như có script load hết ảnh luôn mà. Cài grease monkey vào rồi tìm thôi.
Không thì vào kissmanga, mangapark, batoto hình như cũng hỗ trợ load hết ảnh rồi thì phải
 
08-gosu69r_adsense_%20(8).jpg
feeling nostalgic :(
 
Hồng Lễ Mộng, Long Phi với Khu Nguỵ
 
Đọc chap 72 đi, main nó sắp hoá chaos rồi. Sư phụ hiện hồn về chửi cho tỉnh lun :))
tỉnh thôi, chứ chắc gì đã hóa chaos, lão già thấy cũng chưa đánh hết sức, có khi tỉnh lại ăn hành tiếp thì lại tâm tư :3cool_shame:
 
Back
Top