tui củng đồng ý nghĩ với bác. nên sau sự việc ấy mình bắt đầu chọn cách giải quyết mang tính ôn hòa hơn thay vì lúc nào củng dùng bạo lực. tha được sẽ tha. hoặc chi ít tiền để giải quyết vấn đề. như cái quest bắt con suscubus mình chỉ đuổi nó đi thay vì giết nó.
và khi đi làm quest cùng lambert truy bắt 1 witcher đã giải nghệ. thì mình củng tha nốt thay vì đồng tình với lambert ko dùng được nữa là giết. ko để lại manh mối nào. nên khi mình nói với witcher đã giải nghệ là " chú thay đổi rồi" thì chợt có cảm giác. chính gerait củng đang dần thay đổi

.
lúc mới gặp lambert tưởng anh ấy lạnh lùng lắm hóa ra sửu nhi nhất bọn
Trong thế giới Witcher, có rất nhiều lúc Geralt phải đưa ra những lựa chọn vô cùng khó khăn. Nhiều lúc không có lựa chọn đúng, chỉ có lựa chọn ít sai. Ngay cả ít sai cũng tuỳ vào góc nhìn. Trường hợp Karadin cũng vậy. Karadin nói không muốn giết Aidan, mà chỉ là một tai nạn, và bây giờ sống lương thiện với vợ con. Còn Lambert nói Karadin nhận hợp đồng giết Aidan, và bây giờ vẫn đang hoạt động buôn bán nô lệ. Vậy Geralt tin ai?
*Câu chuyện của Lambert:
- Aiden là witcher của trường Cat. Lambert và Aiden là bạn rất thân. Lambert hợp tác cùng Aiden nhiều năm và khẳng định Aiden là người tốt và rất giỏi. Aiden là đối tượng bị săn lùng có giá rất cao và phải sống ẩn dật. Nhưng cuối cùng bị nhóm sát thủ do Karadin cầm đầu bao gồm 4, 5 thằng gì đấy bao vây và giết chết. Karadin cũng là một thành viên cũ của Cat school, trường duy nhất nhận các hợp đồng ám sát. Lamber muốn trả thù cho Aiden và đã săn lùng nhóm Karadin từ rất lâu. Lambert nghiên cứu tiểu sử từng thành viên, ròi lần dấu vết, theo dỏi động tĩnh trong một thời gian dài, và nói rằng có bằng chứng chắc chắn Karadin hiện đang hoạt động buôn bán nô lệ.
*Câu chuyện của Karadin:
-Nhóm của Karadin bao vây Aiden để đòi nợ. Xạ thủ trong nhóm là Vienne lỡ tay bắn chết Aiden. Vienne sau đó trở nên điên khùng và vùi đầu vào rượu. Karadin sau đó bỏ nghề witcher và sát thủ để lập gia đình, sống một cuộc sống bình thường không còn ân oán chém giết.
*Câu chuyện của Vienne:
Geralt và Lambert gặp Vienne trong quán rượu. Vienne nói là Karadin giết Aiden. Sau đó nhóm tan rã mỗi người một hướng cô ta không biết Karadin ở đâu. Vienne nói là không muốn nói nhiều về chuyện này, muốn giết thì cứ giết, sau đó uống rượu tiếp.
*Những chi tiết khác:
-Khi mất bạn thân thì mối thù có thể làm lu mờ lý trí. Nhưng Lambert là witcher giỏi, không dễ gì sai lầm. Mà lại theo dấu vết vụ này đã lâu.
-Vienne là một trong những xạ thủ tốt nhất của Scoia'tael. Không lẽ lại "lỡ tay?" Nên nhớ Aiden rất giỏi nên để khử được Aiden, Karadin phải tập hợp những thành viên giỏi cho nhóm của mình.
-Cả Lambert và Vienne đều nói chính tay Karadin kết liễu Aiden. Còn Karadin thì nói Vienne giết. Ngoài Karadin ra thì chỉ Vienne là thành viên sót lại của nhóm. Còn lại đều bị Lambert và Geralt giết chết.
-Lá thư Karadin gửi cho Hammond nói rằng Karadin không muốn dính líu tới buôn bán nô lệ nữa, nhưng lại giới thiệu một người khác để làm ăn với Hammond. Liệu người này có phẩi là Karadin thay tên đổi họ trên giấy tờ?
-Karadin nói là bỏ nghề không lâu sau vụ Aiden, nhưng sao vẫn quen biết rộng rãi trong giới buôn bấn no lệ vậy?
-Karadin bỏ nghề nhưng vẫn có dinh thự to đẹp ở Novigrad. Một là số tiền dành dụm trước đây khá lớn, 2 là số tiền thu được từ vụ Aiden rất lớn, 3 là hiện vẫn đang hoạt động bất minh.
-Khi Geralt và Lambert tìm đến dinh thự của Karadin ở Novigrad, lính gác mở cửa cho vào và nói Karadin biết 2 người đang tời và đang chờ ở trong. Nếu đã biết trước, sao lại có vợ con ở đấy? Có phải muốn dàn cảnh cho giống mình hoàn lương?
===> Nhưng suy cho cùng không có bằng chứng cụ thể nào để nói bên này đúng, bên kia sai. Nói tóm lại tuỳ vào Geralt nhận định thế nào. Dùng lý trí mà xét đoán, không nên dùng cảm tính.