lBatMan
Fire in the hole!
- 24/10/13
- 2,843
- 1,128
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Cảm giác bất lực khi đối chiến với thiên thần như vậy, anh khỉ cũng đã từng nếm qua 1 lần - lúc chiến với anh Lai
. Anh khỉ năm đó sau khi được thả ra, nhận nhiệm vụ bảo vệ thánh tank đi lấy kinh thì anh Lai có nói chú lúc chiến đấu chỉ có phát huy mặt dũng mãnh thôi, thực ra chú lợi hại nhất là ở chỗ "khó lường"
, chú mà phát huy sở trường thì có thể đứng vào thế bất bại
. Anh khỉ như hiểu ra điều gì đó, đem lực bộc phát khỉ hồn nén lại, sau đó trong thời gian ngắn bạo phát cực nhanh
. Chiêu mới "super khỉ kim cương thân" như hóa thành 1 thanh đao nhọn xuyên thẳng mạng lưới phong tỏa từ pháp ấn của Bì Sa Môn Thiên, lại tiếp tục 1 cái "tất sát siêu đầu khỉ" đánh Bì Sa Môn Thiên chảy cả máu mũi
, cơ mà đầu anh khỉ cũng đau như búa bổ
. Anh khỉ thừa thắng xông lên, cầm gậy như ý đập bay Bì Sa Môn Thiên, sau đó ra tuyệt chiêu quyết tâm cho Bì Sa Môn Thiên 1 đòn trí mạng
. Anh khỉ gọi đám khỉ ra, sử dụng "tất sát chế nhạo pháp thuật". Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là khỉ lớn tiếng nhạo báng vang vọng cả thiên cung
. Bì Sa Môn Thiên đương nhiên không dễ dàng thất thủ, hắn chỉ thấy khó hiểu con khỉ kia không nhân cơ hội đuổi tận giết tuyệt mà bày trò khỉ làm khỉ gì
. Anh khỉ bảo đây là skill gây xích mích độc đáo của anh, muốn làm đối thủ mất đi bình tĩnh cùng chiến ý - thuật công tâm
. Bì Sa Môn Thiên hiển nhiên chả hiểu quần què gì, không quan trọng lắm, con khỉ này so với trong tưởng tượng càng mạnh hơn, bất quá anh thích
. Bì Sa Môn Thiên quyết định sử dụng thực lực chân chính, vận skill "Ma liệt pháp ấn". Pháp ấn này có thể đánh nổ hư không, sức mạnh dời non lấp biển
. Anh khỉ không định cứng chọi cứng, dùng chiến thuật lấy nhanh đánh chậm, lấy thân pháp linh hoạt tấn công. Bất quá Bì Sa Môn Thiên cũng chả chậm là bao nên việc tránh né thế công của Bì Sa Môn Thiên đối với anh khỉ đã rất không dễ dàng
. Anh khỉ nắm lấy cơ hội phản kích, nhưng lại bị Bì Sa Môn Thiên phong ấn, trong lúc nhất thời không thể động đậy ăn liền 2 quyền của Bì Sa Môn Thiên ngã lăn trên đất không nhúc nhich
. Bì Sa Môn Thiên không tin anh khỉ sẽ thua như vậy, cuộc chiến thiên cung hôm nay hắn không quan tâm ai thắng ai thua, mục tiêu là theo đuổi cực hạn
. Muốn đạt đến cảnh giới này tu luyện là không thể, chỉ có thông qua chiến đấu với đối thủ mạnh mẽ mới có thể ngộ đạo từ trong đó
. Vậy nên anh khỉ là đối thủ thích hợp. Nghe được lời của Bì Sa Môn Thiên, anh khỉ chỉ cảm thấy thằng này quá biến thái, điên cmnr
. Bất quá anh thích, muốn chiến thì anh chiều chú tới cùng
. Thiên đen mang theo Tăng Trưởng Thiên cùng Ninh Ninh rời xa chiến trường. Thiên cung phản kháng đã vượt qua dự tính của hắn nên hắn đi tìm kiếm sự trợ giúp
. Chuyện thứ nhất thiên cung bóng tối muốn làm là nghênh đón Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng sinh. Đám Thiên đen tới 1 vùng bình nguyên, trên đó có 1 căn nhà nhỏ. Thiên đen ở ngoài cầu kiến, cửa phòng đột nhiên mở ra, Thiên đen dẫn theo 2 tên còn lại đi vào
. Tăng Trưởng Thiên nhắc nhở Ninh Ninh trong lòng nhớ mang theo kính ý bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể đọc được tâm ý. Chân thân Nguyên Thủy Thiên Tôn 1000 năm mới thức tỉnh 1 lần, mỗi lần đều làm thế gian đại biến
... Chu Tước vốn là đệ tử Trì Quốc Thiên, thiên tư trác việt, năm xưa có cơ hội leo lên địa vị thần quan cao hơn, tiếc là yêu nhân loại, sinh ra 1 nữ nhi
. Thiên cung cấm người thần yêu nhau, Trì Quốc Thiên tự tay trừng phạt, Chu Tước nguyện tự thân chịu tội, cầu Trì Quốc buông tha chồng con
. Sau đó Chu Tước bị bắt giam trong phù đảo, lòng đầy oán hận vì "thiên quy" đã chia rẽ vợ chồng son, bản thân càng phải chịu khổ ở đây
. Lúc này 1 bóng người xuất hiện (có vẻ là 1 trong tam thanh)
, Chu Tước từ đây sa đọa, trở thành ám hồn. Chu Tước triển khai "ám sát đao vũ", 1 chiêu "thiên đao vạn sát" để lại trên người Trì Quốc Thiên vô số vết thương
. Đang muốn cho 1 đòn chí mạng thì bị Trì Quốc Thiên cho 1 cái bạt tai ngây người tại chỗ
. Lại 1 hồi thuyết giáo của Trì Quốc Thiên, Chu Tước hỏi chồng con ta sao rồi, ta đã tìm mọi nơi nhưng không có tin tức. Trì Quốc Thiên chỉ bảo ta đã tự tay "xử lý"
. Chu Tước nghe xong liền điên cuồng tấn công, Trì Quốc Thiên tung skill "Thập dương phần thiên ấn" đánh tan hết thế công của Chu Tước
. Tuy nhiên phần thiên ấn không thể kéo dài, Chu Tước quyết định du đấu kéo dài thời gian... Địa Sát Tinh vốn là đầu bếp của thiên cung, vì ăn trộm đào tiên mà bị phạt
. Hồi đó là 1 thần tôm tép, giờ đã là 1 tinh tú bóng tối có thể cùng Quảng Mục Thiên đối chiến, Địa Sát Tinh cực kỳ muốn ăn thịt Quảng Mục Thiên
. Địa Sát Tinh miệng phun "tham dục chướng khí" bắn về phía Quảng Mục Thiên, Quảng Mục Thiên trước tiên vỗ nhẹ trống trận trước người, sóng âm ngăn cách chướng khí, sau đó vỗ mạnh đem sóng âm đánh lui Địa Sát Tinh
. Hiển nhiên Quảng Mục Thiên không đặt Địa Sát Tinh trong mắt, hắn tự tin đã đem lục phủ ngũ tạng cùng xương của Địa Sát Tinh đánh nát
. Quảng Mục Thiên đang muốn thoải mái 1 chưởng đập chết Địa Sát Tinh thì Địa Sát Tinh thân thể có thể cương có thể nhu đem cánh tay Quảng Mục Thiên bắt lấy
. Trước đây vì ăn vụng mà bị phạt, bây giờ đã có thể ăn vật lớn hơn, thân thể Địa Sát Tinh biến lớn há mõm cắn đứt 1 tay Quảng Mục Thiên
. Thiên Dị Tinh chiến 3 mắt, 2 tên kẻ đến người đi cân tài cân sức. Đột nhiên 3 mắt ném kích xuyên thẳng thân thể Thiên Dị Tinh, nhưng giống như không có chuyện gì, Thiên Dị Tinh từ từ đem kích rút ra
. "Thiên giới từng có 12 thần tướng, 11 chết trận sa trường, chỉ có ngươi là đặc biệt. Ngươi vũ dũng thiên giới vô song, cùng đám thần tướng chúng ta vốn không cùng 1 cấp độ. Bất quá bây giờ đã khác, ta cũng đã mạnh như ngươi, thậm chí vượt qua ngươi. Ta từ địa ngục trở về chỉ có mục tiêu duy nhất, đánh bại ngươi trở thành thần tướng duy nhất thiên giới
."2 chap gộp do tết, tuần sau nghỉ ăn tết2 chap hay sao mà nhiều chi tiết thế ?

về vai vế thì đế thích cao nhất, nhưng xét chiến lực thì 16 năm trước như lai hơn đế thích ( nhưng có vẻ nếu mở skill thì như lai khó khống chế dc bản thân)đọc bộ này vẫn chưa rõ nó phân cấp level mấy ông như thế nào nhỉ? như lai với quán âm là ngang level và solo được với đế thích thiên à?
đù, nhìn cái ảnh này sa tăng ngầu vãi đạn
về vai vế thì đế thích cao nhất, nhưng xét chiến lực thì 16 năm trước như lai hơn đế thích ( nhưng có vẻ nếu mở skill thì như lai khó khống chế dc bản thân)
đế thích dc chọn làm thủ lĩnh dựa trên nhiều yếu tố chứ ko phải chỉ mỗi chiến lực
còn quán âm và như lai thì vai vế là ngang nhau nhưng chiến lực thì như lai hơn
đó là quán âm pk với ''phân thân'' của như lai chứ ko phải bản thân như laiSao biết Như Lai hơn vậy bạn? Mình nhớ lần trước đánh nhau là Quán Âm nó tự bỏ đi chứ có phải đánh thua Như Lai đâu
chap này cho thấy trình của bì sa môn cũng phải ngang hoặc tiệm cận như lai 300 năm trước ( nghĩa là có thể cân được với la hầu ở 1 mức độ nào đó )....ám hồn trong truyện này tới h vẫn rất là chung chung k rõ từ đâu ra , nhưng có vẻ như nó bắt nguồn từ 1 trong tam thanh

tại vì bì sa môn cũng mang thân phận là thiên vương thiên giới, k thể vô duyên vô cớ đi xuống gặp la hầu được ( với đang có hiệp ước đình chiến giữa 2 bên, tuyệt k thể dụng võ lực kẻo tứ vương atula nó kéo quân lên thiên giới đập thiên chúng sml thì cả như lai cũng k đỡ nổi ), còn trong nội bộ thiên chúng thì nếu muốn thử sức với như lai thì chỉ có thể thông qua hình thức giao lưu thi đấu chứ k thể đấu sống chết, k phải loại mà bì sa môn mong muốn để đẩy chiến ý cao nhất. nhưng đúng là nếu thằng này muón tìm đói thủ mạnh nhất thì đi mà vả vỡ mồm thiên đen áy chứ đi đụng con khỉ làm gìTì sa môn là thằng chỉ giỏi xạo lồng, lúc nào cũng đòi đối thủ mạnh nhất để thử chiến ý mà không dám solo với Như Lai hoặc xuống đất gặp La Hầu![]()
chắc để ý từ hồi anh khỉ 300 năm trước rồi, nhớ quá yêu luôn nên nhân cơ hội này bỏ luôn cả thiên đen mà tìm khỉ đập....theo kinh nghiệm "tu luyện" của ta thì trừ khi bị đập 1 phát chết ngay ko thì đánh thằng trên cơ vẫn ngộ đạo dc nhưng khả năng tử ẹo caoBì Sa Môn nó cũn khôn lắm chứ đùa à :v, nó muốn đánh để ngộ đạo chứ có phải muốn ăn hành đâu mà kiếm mấy tên trên cơ mình![]()

Ám hồn là kiểu như tượng trưng cho ham muốn thôi, từ dã tâm của con người mà ra, kiểu dark side trong star war, hay trong warhammer 40k, berserk cũng có mấy motif tương tự thếchap này cho thấy trình của bì sa môn cũng phải ngang hoặc tiệm cận như lai 300 năm trước ( nghĩa là có thể cân được với la hầu ở 1 mức độ nào đó )....ám hồn trong truyện này tới h vẫn rất là chung chung k rõ từ đâu ra , nhưng có vẻ như nó bắt nguồn từ 1 trong tam thanh
Bì Sa Môn nó cũn khôn lắm chứ đùa à :v, nó muốn đánh để ngộ đạo chứ có phải muốn ăn hành đâu mà kiếm mấy tên trên cơ mình![]()
.