Tây Du Phục Yêu Thiên

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
ta nghĩ đoạn đầu thằng NK rơi từ cây xuống cái chạch đáng lí phải là đoạn cười ghê nhất lúc đầu mà ko hiểu sao sao ấy nó ko cười nổi...
Tại vì ko có đề-pa. Cảnh hài thì phải có cái gì đó nó trái khoáy bất ngờ thì nó mới cù lét đc. NK rớt cái bịch mà ko có hành động/lời nói nói chêm vào để kích lên (chưa kể việc rớt xuống là gần như biết trc rồi) nên... ko buồn cười.
 
cần một đường link các e nhền nhện...
 
bọn mi cứ thần tượng Châu Tinh Trì thái quá, phim thì cũng chính nó duyệt chứ ai...cơ bản là những gì thành công người ta ko muốn làm tới làm lui mãi, bọn mi ko nhàm nhưng người đẻ ra nó thì nhàm, phải làm cái gì nó khác khác, mà khác thì hên xui có khi ko vượt qua dc cái cũ...dòm Trương Nghệ Mưu đi, từ cái thời Lồng đèn đỏ trên cao đã bao phim rồi nhưng đâu phải cái nào cũng thành công.
CTT xác định nó muốn phim nó kỹ xảo nhiều thế đấy, coi cho sướng mắt thì sao, muốn chất cũ thì coi phim cũ...
 
Tối nay vừa coi xong, phim ko tệ, vẫn gây cười dù ko thể nhiều bằng p1, xài lại 1 số tình tiết gây cười p1 nên đoạn đó chả khiến cười lại đc
dv trẻ đóng ĐT làm mất cái hay của phim thật, mặt biểu lộ ít đạt
các màn đánh đấm làm khá tốt.
Em đóng MNN diễn xuất tốt hơn, chọn cho trang phục nhìn hút hồn, tận dụng ưu điểm nét mặt ngây thơ để thả thính thơm :))
 
bọn mi cứ thần tượng Châu Tinh Trì thái quá, phim thì cũng chính nó duyệt chứ ai...cơ bản là những gì thành công người ta ko muốn làm tới làm lui mãi, bọn mi ko nhàm nhưng người đẻ ra nó thì nhàm, phải làm cái gì nó khác khác, mà khác thì hên xui có khi ko vượt qua dc cái cũ...dòm Trương Nghệ Mưu đi, từ cái thời Lồng đèn đỏ trên cao đã bao phim rồi nhưng đâu phải cái nào cũng thành công.
CTT xác định nó muốn phim nó kỹ xảo nhiều thế đấy, coi cho sướng mắt thì sao, muốn chất cũ thì coi phim cũ...
Đúng nhưng CTT có muốn cũng không thể can thiệp hết đc. Đã là hợp tác thì anh cũng phải tôn trọng ý kiến của người khác nữa, đôi khi là phải nhường nhịn. Hơn nữa, dù lấy tên của ai ra bảo chứng cho phim, thì đã là một đoàn làm phim mang tính chuyên nghiệp, luật bất thành văn là những gì liên quan đến nghệ thuật (ở đây là những gì liên quan hay bao gồm ở trong cái bộ phim) đạo diễn nắm quyền tối cao. Thằng sản xuất chỉ có quyền tranh cãi về budget thôi.

Mà với lực của CTT, lão chẳng có lí do gì để hợp tác với ai, hoàn toàn đủ khả năng bao tất. Nên ta nghĩ có khi lão giúp push Từ Khắc, vì lão Từ gần đây khoản phim phọt hơi xịt.
 
TK dạo này thọt quá nhiều rồi =))
Mà công nhận CTT có duyên train cho mấy em ghê em nào qua tay cũng trở lên hot quá trời :D
Tối qua đi xem lại lần 2 vẫn cười nhiều đoạn cái khúc mà ĐT nhảy sexy mà để cha phần 1 nhảy thì còn bá hơn nhiều =))
 
Đúng nhưng CTT có muốn cũng không thể can thiệp hết đc. Đã là hợp tác thì anh cũng phải tôn trọng ý kiến của người khác nữa, đôi khi là phải nhường nhịn. Hơn nữa, dù lấy tên của ai ra bảo chứng cho phim, thì đã là một đoàn làm phim mang tính chuyên nghiệp, luật bất thành văn là những gì liên quan đến nghệ thuật (ở đây là những gì liên quan hay bao gồm ở trong cái bộ phim) đạo diễn nắm quyền tối cao. Thằng sản xuất chỉ có quyền tranh cãi về budget thôi.

Mà với lực của CTT, lão chẳng có lí do gì để hợp tác với ai, hoàn toàn đủ khả năng bao tất. Nên ta nghĩ có khi lão giúp push Từ Khắc, vì lão Từ gần đây khoản phim phọt hơi xịt.

Mình Châu Tinh Trì làm thì phải ấp ủ lâu lắm . Với lại lão Châu kiếm được người phụ cũng khó à nha :-"
Doanh thu film nhiêu rồi ta ?
 
900 mấy triệu, gần 1 tỷ.
 
Mình Châu Tinh Trì làm thì phải ấp ủ lâu lắm . Với lại lão Châu kiếm được người phụ cũng khó à nha :-"
Doanh thu film nhiêu rồi ta ?
H nhìn lại đám dv hài ngày xưa mới thấy hay như nào ,riêng chú 3 nhìn mặt đã thấy hài cmnr .
 
phần này vẫn không hiểu sao anh Tinh lại để Hồng Hài Nhi đi với con boss :-?. Hint cho phần sau ông bà già thằng nhỏ đi báo thù à :v
 
Mình Châu Tinh Trì làm thì phải ấp ủ lâu lắm . Với lại lão Châu kiếm được người phụ cũng khó à nha :-"
Doanh thu film nhiêu rồi ta ?
Tin đồn thì cũng dựa trên những cái đúng nhưng đừng có tin hết. CTT gây thù chuốc oán cũng sâu nên nhiều tin đồn thất thiệt là chuyện thường, vấn đề là lão khó tính chẳng hạn, thì người ta lại muốn dân tình hiểu là lão keo kiệt, xấu tính kiểu tiểu nhân, âu cũng là một cách triệt hạ nhau.
Thực tế thì không phải CTT bị bạn diễn cũ tẩy chay, bằng chứng là cái lão gì trc có tin trên báo tố CTT keo kiệt với bạn bè (mà là báo ko có nguồn), nhưng trong phim MNN vẫn thấy cameo bình thường... Theo dõi nửa sau chặng đường sự nghiệp của CTT thì thấy lão tập trung vào đổi mới, ko thích dính chặt với một ekip cố định như trc nữa.
 
phần này vẫn không hiểu sao anh Tinh lại để Hồng Hài Nhi đi với con boss :-?. Hint cho phần sau ông bà già thằng nhỏ đi báo thù à :v
hồng hài nhi là đứa trẻ trâu ham chơi, nó bỏ nhà bụi đi bị con công nhân nghành này dụ chứ sao...
nhưng mà có thể cũng chả cần đúng nguyên tác gì hết, Hồng Hài Nhi chết chứ có phải bị quan âm thu phục đâu, nếu Ngưu Ma Vương xuất hiện thì chắc là tử chiến thật.
 
Mà Cửu Cung là nạn kiếp nào vậy? Coi mà chả nhớ.
 
Tin đồn thì cũng dựa trên những cái đúng nhưng đừng có tin hết. CTT gây thù chuốc oán cũng sâu nên nhiều tin đồn thất thiệt là chuyện thường, vấn đề là lão khó tính chẳng hạn, thì người ta lại muốn dân tình hiểu là lão keo kiệt, xấu tính kiểu tiểu nhân, âu cũng là một cách triệt hạ nhau.
Thực tế thì không phải CTT bị bạn diễn cũ tẩy chay, bằng chứng là cái lão gì trc có tin trên báo tố CTT keo kiệt với bạn bè (mà là báo ko có nguồn), nhưng trong phim MNN vẫn thấy cameo bình thường... Theo dõi nửa sau chặng đường sự nghiệp của CTT thì thấy lão tập trung vào đổi mới, ko thích dính chặt với một ekip cố định như trc nữa.
Không tin hết vì nói xấu có khi nó theo đàn nhưng ổng bị gần hết cái giới điện ảnh hồng kong từ mặt kể cả đám hợp tác lâu năm thì đâu phải "tự nhiên" mà có , cho nên khâm phục tài năng của ổng thôi . Film ổng thì vẫn đi xem , mấy cái khác tui đâu có nhiều lời :D .
 
Mà Cửu Cung là nạn kiếp nào vậy? Coi mà chả nhớ.
hình như ko có, hoàn toàn khác nguyên tác, chỉ là 1 biến thể của Kim Sí Điểu

mà ta nghe bọn trên mạng tranh cãi Như Lai và Tam Thanh ai mạnh hơn =)) thật ra tụi nó ko hiểu tích trời đất khung thương toàn trong giới hạn đất nước Trung Quốc, hoặc lan man sang Ấn Độ thôi...Nữ Oa, Bàn Cổ gì cũng ko phải là thần của người châu phi, châu mỹ....trong kinh thư này nọ cũng ko hề nhắc tới, há cớ gì tranh cãi trong trời đất ai là mạnh nhất =))
 
Chỉnh sửa cuối:
500 năm ko phải là ít, yêu quái bình thường 300 năm là đắc đạo rồi, hụt lv thì chịu thôi, chưa kể sau này NK đánh chưa hết sức, đã từng thất bại nên biết mình biết ta hơn, ngày xưa đánh theo kiểu liều ăn nhiều.
500 năm hình như tính ở dưới trần gian thì phải , 1 ngày trên trời bằng 1 năm dưới đất thì bọn trên trời cũng lên tý lv thôi
 
500 năm hình như tính ở dưới trần gian thì phải , 1 ngày trên trời bằng 1 năm dưới đất thì bọn trên trời cũng lên tý lv thôi
cái vụ 1 năm 1 ngày này tốt nhất bỏ qua , tính kiểu đó lòi ra cả đống fuck logic thêm =))
 
bộ Tây Du này thì chưa thấy team thiên đình đâu cả, chỉ mới show mỗi class thầy trừ tà dưới trần gian thôi, vẫn còn quá nhiều thứ để khai thác trong cái thế giới Tây Du này của anh Tinh :))
 
ai có sound track của bản 2013 k
 
tạo hình Hồng Hài Nhi đúng bất ngờ thật :)), còn anh khỉ như nhiều bác đã nói, quá bá khí, côn đồ (vậy mới đúng chất vua khỉ từng đại náo thiên cung), đấu boss cuối đúng nghĩa chứ ko phải 1 hit chết, mãn nhãn. Mối quan hệ 4 anh với mình khá hợp lý, 3 con yêu quái thì phải nổi loạn chút chứ ko phải nghe lời 1 tên bánh bèo răm rắp như mấy bản khác. Chỉ tiếc là nếu mời anh sugar tank p1 hoặc anh trong phim có bạch cốt tinh làm boss thì chắc đỡ ức chế hơn thằng bóng chúa trong phim
 
Back
Top