Tây Du Phục Yêu Thiên

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
ông đóng con heo phần 1 là lão trợ lý của anh Tinh mà =], hình như lúc đó thiếu nhân lực hay sao nên để tên đó đóng luôn, nhớ chỉ show mỗi cái mặt hoa da phấn thôi chứ không có diễn gì nhiều cả để khỏi lộ yếu điểm diễn xuất :v.
Đúng rồi .
Cơ bản phần nay là bôi ra thêm, yếu từ kịch bản, cast . Đạo diễn là TK thì kg thể giống style ctt được.
 
Đù h mới biết ost phim a Tinh là ông đầu trọc này sáng tác , ai xem phim hài hk thập niên 8 90 chắc biết ông này :v
 
Đù h mới biết ost phim a Tinh là ông đầu trọc này sáng tác , ai xem phim hài hk thập niên 8 90 chắc biết ông này :v
bài 1 đời yêu thương ông Lư Quán Đình này hát là hay nhất, nghe nó da diết cực kỳ còn nghe mấy bản sau này phối lại hok còn rung động như hồi nghe ổng hát nữa. Bài nhạc kinh điển trong 1 bộ film kinh điển :8cool_cry:
 
bài 1 đời yêu thương ông Lư Quán Đình này hát là hay nhất, nghe nó da diết cực kỳ còn nghe mấy bản sau này phối lại hok còn rung động như hồi nghe ổng hát nữa. Bài nhạc kinh điển trong 1 bộ film kinh điển :8cool_cry:
Thế chắc em nhạy cảm hơn thím, lúc Đường Tăng hát bài chế của bài này để trói NK cả rạp cười mình em nghệt mặt ra vì em nhớ đến phim cũ
 
Thế chắc em nhạy cảm hơn thím, lúc Đường Tăng hát bài chế của bài này để trói NK cả rạp cười mình em nghệt mặt ra vì em nhớ đến phim cũ
à cái đấy thì giống tui, lúc Tiểu Thiện múa nghe đoạn nhạc nổi lên thì suýt nữa rưng rưng nước mắt vì nhớ lại Đại Thoại Tây Du :)). Đoạn ấy xúc động lắm vì không ngờ là coi film anh Tinh suốt tưởng không còn rung động gì nữa mà không ngờ giai điệu vừa nổi lên cái là cảm xúc tràn về :))
 
à cái đấy thì giống tui, lúc Tiểu Thiện múa nghe đoạn nhạc nổi lên thì suýt nữa rưng rưng nước mắt vì nhớ lại Đại Thoại Tây Du :)). Đoạn ấy xúc động lắm vì không ngờ là coi film anh Tinh suốt tưởng không còn rung động gì nữa mà không ngờ giai điệu vừa nổi lên cái là cảm xúc tràn về :))

Yeah. Nhưng thật ra cảm động với tui là bài đó nổi lên khúc Đoàn tiểu thư múa dưới ánh trăng cơ.
 
bài 1 đời yêu thương ông Lư Quán Đình này hát là hay nhất, nghe nó da diết cực kỳ còn nghe mấy bản sau này phối lại hok còn rung động như hồi nghe ổng hát nữa. Bài nhạc kinh điển trong 1 bộ film kinh điển :8cool_cry:


Bản này cũng phê lắm bro.
 

Bản này cũng phê lắm bro.
đệch có Mạc Văn Úy nữa kìa :x, nghe xong chắc hoài niệm dữ lắm :)). Cơ mà nghe tiếng quảng có gì đó nó gần gũi hơn :v
 
Phim hay vì câu kéo phần 1 khá nhiều. Tạo hình công phu, thiết kế sản xuất tuyệt vời. Trang phục ánh sáng xuất sắc.

Có lẽ lí do khiến Từ Khắc làm đạo diễn vì bác Tinh làm sẽ không epic được như Từ Khắc ở mấy đoạn đánh nhau. Kĩ xảo khá nhưng đoạn sau hơi đuối.

Đánh giá 6/10 so với phần 1 8/10. Trừ 1 điểm vì diễn xuất của NDF. Nửa điểm editing và nửa điểm kĩ xảo, dù phần 1 xấu hơn với editing cũng củ bựa.

Mà rạp Galaxy hôm nay xem phim có 1 dàn hủ nữ, cứ đến đoạn thầy trò đam mỹ có hint là chúng nó hét banh rạp. @@
 
kỹ xảo anh Tinh làm có cảm giác cứ như bê từng khung hình trong truyện tranh ra vậy :)), nên dù nhìn nó hơi giả nhưng vẫn có gì đấy cuốn hút :v. Còn của lão Từ thì cảm giác nó hoành tráng quá đâm ra lúc xem hơi bị ngợp :v
 
Anh Tinh làm ta mới thấy nó epic đó , bao nhiêu phim của anh Tinh đạo diễn ko phải kỹ xảo gì ghê gớm nhưng dựng tốt góc quay + nhạc + diễn xuất của diễn viên làm coi bao giờ cũng cảm thấy rất epic ...tới cái phim này có tay Từ chọt vào cái epic đâu éo thấy chỉ thấy ngợp và nhạt nhẽo.
 
đoạn HHN nó ulti phun lửa nhìn ngợp phết
nhưng ta ko thích tạo hình HHN như con robot cho lắm, thích ng đóng hơn
 
xem xog để ý TT giống lều sếp vcc, rất biết nịnh đám đệ để chúng nó ngoan ngoãn làm việc...
 
Phần 1 nhái Asura Wrath cảnh đoạn dậm chân hóa khỉ đỡ Như Lai chưởng, cơ mà công nhận epic
 
A TT phần 1 có scandal ngoại tình nên chắc ko mời lại. Chú Bột đóng NK thì già và lùn quá, cho vào chắc nghĩ ko hút giới trẻ. Còn hai ku kia thì ko bít sao lại thay :)).
bát giới với sa tăng phần 1 là vai siêu phụ mà thay thì có khác biệt gì đâu =))
 
Anh Tinh làm ta mới thấy nó epic đó , bao nhiêu phim của anh Tinh đạo diễn ko phải kỹ xảo gì ghê gớm nhưng dựng tốt góc quay + nhạc + diễn xuất của diễn viên làm coi bao giờ cũng cảm thấy rất epic ...tới cái phim này có tay Từ chọt vào cái epic đâu éo thấy chỉ thấy ngợp và nhạt nhẽo.

Quá trời khúc epic luôn ấy chứ.

Còn nhớ khúc đầu TT gỡ được dây trói nhảy xuống cầu gỗ. Chỉ chiếu chân ảnh nhưng kèm theo đoạn nhạc dạo hoành tráng, nổi cả da gà.

Khúc có cha nào sử ra con hổ đấu con heo nhìn cũng epic luôn.

Khúc khỉ hiện nguyên hình lồng đoạn nhạc éo éo vào cũng rất đã.

Khúc dậm chân hóa khỉ đột.

Khúc cả bàn tay đè khỉ.

Còn đợt này thấy ngợp chứ ko thấy epic.
 
Có ai xem phần này xong xem lại phần 1 ko ! :)
 
có hôm vừa xem về tối mở P1 coi lại
 
Back
Top