Vừa coi phần 1 và 2 hai ngày liên tiếp.
- Phần 1 đáng phải là cái phim có doanh thu cao nhất TQ chứ không phải cái của nợ Mỹ nhân ngư. Các yếu tố thrill, drama, romance, comedy rất tự nhiên. Nhất là yếu tố thrill qua các cảnh Sa Tăng, Bát Giới xuất hiện. Ngộ Không xuất hiện cũng đầy bất ngờ từ một thành già ma lanh trở thành con quái tàn ác đầy sức mạnh. Hầu như nhân vật nào cũng có đất diễn. Và cái thích nhất là yếu tố đường tăng là thầy bắt quái đi bắt từng con + em Thư Kì đồng hành.
- Phần 2 thì chỉ hay bằng nửa phần 1. Quá nhiều yếu tố hài nhảm khai thác từ phần 1 mà như cố ý chọc lét. Quái nhền nhện cũng tạm, con quái robo (Hồng Hài Nhi ? ) + con mẹ phượng hoàng chỉ biết chường mặt ra đánh chả để lại ấn tượng gì. Đạo diễn muốn nhét Bạch Cốt Tinh để có tí drama + romance mà vẫn chưa đủ đô. Cái drama Đường Tăng + Ngộ Không cũng kiểu gượng ép vl, Ngộ Không thì xuất hiện quá nhiều giành hết đất diễn 2 sư đệ còn Đường Tăng phần 1 thích bấy nhiêu thì phần này chán vl.