Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
thằng anh chết buff cho thằng em
bắn chết nhiêu đó chắc đủ thăng cấp rồi nhỉ :D
 
trước khi chết cũng phải chửi vụ hack =))
16865221_1341534669223140_4261627872712337151_n.jpg
 
đậu , đang chơi For Honor, 1 thế lực quân phiệt như Trung Quốc mà Ubisoft lại ko them vào :(
. Tướng tàu mà cầm mấy vũ khí như trong truyện này VS ,Sam với Viking sướng phải biết
 
đậu , đang chơi For Honor, 1 thế lực quân phiệt như Trung Quốc mà Ubisoft lại ko them vào :(
. Tướng tàu mà cầm mấy vũ khí như trong truyện này VS ,Sam với Viking sướng phải biết
Công nhận rất khó hiểu, thị trường TQ báu bở nhất thế giới,bây giờ sản phẩm gì cũng phải có 1 yếu tó nào đó câu khách trung quốc.
Riêng cái game này bỏ qua trung quốc và vẫn cứ ôm cái phong cách samurai nhật

Bọ Nhật với Hàn ngày xưa đánh nhau sida chết mẹ luôn mà game nào cũng nâng lên như cường quốc
 
Vcc thằng anh hack auto headshot.. Nhắm toàn tướng mà bắn không =)).. Còn thằng em chắc lực tay phải ngang Hoàng Trung =)). Bắn lủng mẹ nó tường =))
Bắn cung liên qan gì đến lực tay
 
đậu , đang chơi For Honor, 1 thế lực quân phiệt như Trung Quốc mà Ubisoft lại ko them vào :(
. Tướng tàu mà cầm mấy vũ khí như trong truyện này VS ,Sam với Viking sướng phải biết
cái game Assassin Creed mà đưa thêm vào bối cảnh TQ thì hay biết mấy, thế mà nhất quyết cũng ko làm kìa :2cool_burn_joss_sti
 
Đang troll hay nói thật đấy? :4cool_confuse:
Bắn lủng tường mà không liên quan đến lực tay mạnh à?
Mình nói thật, bạn giải thích cho mình tên nó bay đi nhờ dây cung hay là nhờ tay đẩy đi vậy
Ngày xưa cô giáo vật lý ốm à
 
Bắn cung phải dùng tay kéo dây nên lực kéo của tay ảnh hưởng lớn tới tầm bắn nhá :2onion2:

Nói về đánh nhau thì thật ra nguyên đám Đông Á nói chung hồi xưa đánh nhau đều gà, Nhật Hàn thì thôi bỏ qua, còn gà hơn cả VN, riêng thằng khựa mang tiếng "thiên triều" cũng chỉ giỏi đi ăn hiếp bọn tôm tép xung quanh chứ đụng thằng nào to tí là tắt đài, :1onion75: Bọn Đại Liêu, Kim, Tây Hạ, Hung Nô......nó thông từ năm này qua năm khác, được mỗi cái dân đông nên thằng nào chiếm trung nguyên thì thằng đó bị đồng hóa ngược luôn:1onion75:
Cái Ass Creed nó không đưa khựa vào là đúng rồi, hồi đó tụi khựa nhà cao tầng chỉ trong cung, vua mới có, còn nhà dân cao lắm là 1 trệt 1-2 lầu, đưa khựa vào Ass thì lấy đâu ra chỗ để leo trèo :2onion2:
 
Bắn cung phải dùng tay kéo dây nên lực kéo của tay ảnh hưởng lớn tới tầm bắn nhá :2onion2:

Nói về đánh nhau thì thật ra nguyên đám Đông Á nói chung hồi xưa đánh nhau đều gà, Nhật Hàn thì thôi bỏ qua, còn gà hơn cả VN, riêng thằng khựa mang tiếng "thiên triều" cũng chỉ giỏi đi ăn hiếp bọn tôm tép xung quanh chứ đụng thằng nào to tí là tắt đài, :1onion75: Bọn Đại Liêu, Kim, Tây Hạ, Hung Nô......nó thông từ năm này qua năm khác, được mỗi cái dân đông nên thằng nào chiếm trung nguyên thì thằng đó bị đồng hóa ngược luôn:1onion75:
Cái Ass Creed nó không đưa khựa vào là đúng rồi, hồi đó tụi khựa nhà cao tầng chỉ trong cung, vua mới có, còn nhà dân cao lắm là 1 trệt 1-2 lầu, đưa khựa vào Ass thì lấy đâu ra chỗ để leo trèo :2onion2:
thì cứ làm như mấy film kiếm hiệp, tối mặc đồ đen khinh công lên nóc nhà đánh nhau cũng đc mà :3cool_angry:
 
Hồi đại học có đánh bóng rổ. Thế mà bắn 10 phát cung xong mỏi hết cả tay.
 
nhưng mà dây cung nó có giới hạn, kéo tới cái ngưỡng nhất định thì ko căng đc nữa, nên có khỏe hơn cũng không ảnh hưởng, khỏe đạt tới mức max dây cung là được rồi, mà mình nghĩ bọn lính cung thủ chuyên nghiệp thằng nào cũng max :-?
Cô giáo mình không ốm. Ở trên thì cũng có người giải thích rồi, dây cung nó không tự kéo cho cậu được đâu.
Khi cây cung kéo căng nhất thì cái lực đàn hồi (cũng là lực để đẩy mũi tên bay) tác động lên cánh tay dương cung cũng là mạnh nhất. Tay không khỏe còn lâu mới giương được cung.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình nói thật, bạn giải thích cho mình tên nó bay đi nhờ dây cung hay là nhờ tay đẩy đi vậy
Ngày xưa cô giáo vật lý ốm à
Cô giáo mình không ốm. Ở trên thì cũng có người giải thích rồi, dây cung nó không tự kéo cho cậu được đâu.
Khi cây cung kéo căng nhất thì cái lực đàn hồi (cũng là lực để đẩy mũi tên bay) tác động lên cánh tay dương cung cũng là mạnh nhất. Tay không khỏe còn lâu mới giương được cung.

Edit:^ Tên bay xa và xuyên như thế nào thì cũng còn quyết định ở loại cung (max str có thể đặt vào) và mũi tên (bịt đồng, sắt.....) nhưng lực đàn hồi khiến mũi tên bay đi thì cũng bằng lực 2 tay phải chịu ngay trước khi nhả dây.
Thế nên thằng em kia bắn được khoảng cách xa thế + bắn từ dưới lên + xuyên tường thì lực tay chắc chắn phải khỏe. Truyện này thì tạm bỏ qua cái yếu tố là nhìn cây cung không to lắm kia liệu có thực sự bắn được mũi tên như vậy ngoài đời không.
Đọc truyện tàu thỉnh thoảng bạn sẽ thấy giới thiệu mấy thằng tay khỏe kiểu " Giương được cung xxx cân" hay là "giương gãy cả cái cung xxx cân"
 
Chỉnh sửa cuối:
năng lượng ko nằm ở dây cung, mà ở cánh cung !

lúc kéo là tích trữ năng lượng trong cánh cung đó, càng khỏe thì trữ đc càng nhiều, bắn càng xa. Tất nhiên nếu quá giới hạn của cánh cung thì nó sẽ gãy
 
Mà không ai để ý là tuần tới truyện này nghỉ nhé :2onion2:
 
Cô giáo mình không ốm. Ở trên thì cũng có người giải thích rồi, dây cung nó không tự kéo cho cậu được đâu.
Khi cây cung kéo căng nhất thì cái lực đàn hồi (cũng là lực để đẩy mũi tên bay) tác động lên cánh tay dương cung cũng là mạnh nhất. Tay không khỏe còn lâu mới giương được cung.

Edit:^ Tên bay xa và xuyên như thế nào thì cũng còn quyết định ở loại cung (max str có thể đặt vào) và mũi tên (bịt đồng, sắt.....) nhưng lực đàn hồi khiến mũi tên bay đi thì cũng bằng lực 2 tay phải chịu ngay trước khi nhả dây.
Thế nên thằng em kia bắn được khoảng cách xa thế + bắn từ dưới lên + xuyên tường thì lực tay chắc chắn phải khỏe. Truyện này thì tạm bỏ qua cái yếu tố là nhìn cây cung không to lắm kia liệu có thực sự bắn được mũi tên như vậy ngoài đời không.
Đọc truyện tàu thỉnh thoảng bạn sẽ thấy giới thiệu mấy thằng tay khỏe kiểu " Giương được cung xxx cân" hay là "giương gãy cả cái cung xxx cân"
Tay khỏe hay không thì độ giãn của cánh cung và dây cũng cũng có giới hạn
Và hầu như 100% cung thủ đẳng cấp cao đều đủ lực tay kéo max giới hạn đó, chẳng có chuyện tay khỏe hơn bắn tên mạnh hơn đâu, quan trọng là chất lượng cung chứ chẳng ai đi khen tay khỏe

Cãi cố làm gì. Cái kiểu thấy tên bắn mạnh khen tay khỏe chả khác nào thấy ô tô đi nhanh khen nhanh chân xong cãi cố là nhanh chân thì mới nhẫm ga nhanh.
 
Tay khỏe hay không thì độ giãn của cánh cung và dây cũng cũng có giới hạn
Và hầu như 100% cung thủ đẳng cấp cao đều đủ lực tay kéo max giới hạn đó, chẳng có chuyện tay khỏe hơn bắn tên mạnh hơn đâu, quan trọng là chất lượng cung chứ chẳng ai đi khen tay khỏe

Cãi cố làm gì. Cái kiểu thấy tên bắn mạnh khen tay khỏe chả khác nào thấy ô tô đi nhanh khen nhanh chân xong cãi cố là nhanh chân thì mới nhẫm ga nhanh.
Vẫn cố cãi nhỉ.
Trước tiên đọc 1 đoạn trích về tài bắn cung của hoàng trung đã nhé:
Nguyên Hoàng Trung có sức khoẻ giương được cung hai tạ, bắn trăm phát tin cả trăm.
Tên bắn mạnh 1 phần nhiều nhờ loại cung. Cung đủ khỏe tên mới đủ mạnh - đó là điều kiện cần. Nhưng để giương được loại cung đó và bắn được phát tên mạnh đó thì tay phải khỏe. Không khỏe thì đố mà giương được cung đó vậy. Tay khỏe chính là điều kiện đủ.
Giờ có 2 thằng A, B. Tay thằng A khỏe hơn thằng B rất nhiều. Giờ cho cả 2 cầm cái cung (a) vừa sức thằng B thì 2 thằng đều bắn cắm được vào thân cây ở cách trăm bước. Thằng B đã cố hết sức, còn thằng A vẫn cố thêm được nhưng nếu kéo thêm lực thì cung (a) sẽ gãy.
Giờ đưa 2 thằng cây cung (b) chịu được lực kéo tốt hơn. Thằng A cầm cây cung đó bắn thậm chí còn ngập cả mũi tên vào cây. Đưa cây cung (b) kia cho thằng B thì liệu B có bắn được như thế không?

Thế nên tay khỏe chưa chắc đã bắn được tên mạnh. Nhưng mà tên muốn bắn được mạnh thì chắc chắn tay phải khỏe.
Còn đưa cái ví dụ so kéo cung với đạp ga của ô tô thì tôi đúng chả hiểu nổi đầu óc cậu đấy.
P/S: cái vụ cung kéo max kia sao tôi nghi giống như là nói theo lời mớm của cậu Scuderia ở trên quá
 
Nói nhiều làm gì, nhìn vào truyện xem cung thằng em cầm là cung loại gì.

Nói hớ xong cố cãi đến cùng =)).

Ờ cậu thắng tôi thua, giờ thay vì khen cậu uyên bác tôi sẽ khen cậu tay khoẻ, tay phải khoẻ mới bấm được chữ nhanh như vậy. Còn đầu óc cậu thế nào dù quan trọng mấy tôi cũng k khen đâu, giống như cây cung ấy
 
mình thấy bắn cung còn dựa vào sức gió chứ đâu phải chỉ mỗi lực tay:-?

còn bạn trên cùng 1 cây cung sao 1 thằng bắn thủng tường 1 thằng không làm được;))
 
cái game Assassin Creed mà đưa thêm vào bối cảnh TQ thì hay biết mấy, thế mà nhất quyết cũng ko làm kìa :2cool_burn_joss_sti

Làm rồi, không biết thì nên yên lặng.
 
Back
Top