Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

Ta xem đá bóng từ năm 94, mê Ý, sang 95 xem ngoại hạng mê Manutd, nhưng vẫn thích Juventus và AC Milan, Ajax, từ 97 trở đi chỉ thích Manutd và Tuyển Anh.
 
Mình thì thích Tot, PSG, Bayer Leverkusen từ thời mới xem bóng đá (cỡ 1998 -2000) :))
Còn MU thì thích vì màu đỏ, chính thức thành fan từ 2004 sau khi Rooney về MU :))
 
Dm cn oe có mu đá chán nhu thú
 
Biết bóng đá là cái gì từ wc 94, sau đấy gạp bóng đá là xem. Đến wc 98 mới xem tử tế, đến 2002 là kì wc trọn vẹn đầu tiên.

Với Tennis thì xem từ USO 2005 và yêu anh Móm đến tận giờ.

Ông này y chang mình :v
 
tình hình là đêm nay méo có tiền đạo đâu, chấn thương với ốm hết rồi =))

http://bongdaso.com/NÓNG-MU-mất-liền-3-trụ-cột-trước-trận-chiến-với-Chelsea-_Art_174425.aspx
Thời đại của Marouadona Fele đã tới :2cool_confident:

17264614_1793925034267416_8361943557653994895_n.jpg
 
Thời đại của Marouadona Fele đã tới :2cool_confident:

17264614_1793925034267416_8361943557653994895_n.jpg
còn mỗi cách cho Phế lên cắm chứ còn j nữa =))

Kiểu này chắc Mou quyết buông FA rồi, hi vọng nếu có thua thì cũng đừng có cách biệt như trận ở PL :(
 
Nói buông cho nó hay chứ đủ người + quyết tâm chưa chắc đã ăn =))
nhìn mất thằng vào bán kết rồi cũng mông lung lắm
 
Trận ở EPL nếu không phải Mù quá đỉnh thì chưa biết thế nào. đã mất thế vỡ trận rồi thì không ai đỡ được.
 
Buông sớm đỡ mệt. Vào đến bán kết gặp mấy thằng kia đá cũng hộc máu, xong quay ra 2 đấu trường chính cạn cmn thể lực thì ngỏm
 
Hồi 2005 mua cái PS1 xong ông anh họ dụ mua Nhật 3 với cả WE về đá, đá career mode riết cứ thấy có Rooney, Carlos, C. Ronaldo chung 1 team :)). Cái sau này khi biết bắt đầu coi bóng đá thì coi M.U và thích luôn. Dần dà đọc tiểu sử thì hồi xưa Beckham từng đá cho M.U đã vậy hồi nhỏ cục kì thích ông Beckham :D.



Nhớ mãi trận CK 2008 với Chelsea, trận đó bản thân mình đã trải qua đủ mọi cung bậc của cảm xúc mà 1 thằng con trai có được. Có lẽ sẽ chẳng có cô gái nào trên đời có thể mang lại cho bản thân mình cái cảm giác đó...

Từ hồi hộp, bất động đến cảm thấy cả cơ thể mình hoàn toàn vô vọng khi John Terry chuẩn bị sút. Hầu như cả trận cả người mình lạnh ngắt, tay thì cứ run run. Tính mình khi hồi hộp thì rất hay run :)). Lúc đó mình đã nhắm mắt và chỉ muốn nghe tiếng BLV và khán giả. Rồi cảm giác vỡ oà sung sướng khi Terry sút hỏng... Sau đó thì nhảy cẫng lên như thằng ngốc, nước mắt, mồ hôi vãi hết cả ra áo với mặt, miệng thì la hét om sòm. Lúc đó là tầm 4,5h sáng rồi ấy. Thức trọn đêm đấy, sáng mai là lễ tổng kết lớp 10 :).

hơn 10 năm rồi, đi cùng biết bao nhiêu thăng trầm nhưng y hệt lời King Eric đã nói :" Bạn có thể thay đổi nhà, bạn gái và vợ nhưng bạn sẽ không thể nào thay đổi được đội bóng mình yêu thích".
 
Khéo tối nay lại thắng với siêu tiền đạo đánh đầu Xù =))
 
Có thằng cu Chong đệ Xù mới về hè rồi đấy =))
 
Các bác mạnh tay bet MU đi. Mou đã quá hiểu các học trò của ông. Có thể ong hiểu cả những cái ngoặt bóng, những khiếm khuyết từng cầu thủ ở Chelsea.

Trừ phi các cầu thủ không tuân thủ nghiêm ngặt mọi chỉ thị của Mou, còn không thì tôi nghĩ khả năng MU cầm hoà tới thắng là không thấp.
 
Các bác mạnh tay bet MU đi. Mou đã quá hiểu các học trò của ông. Có thể ong hiểu cả những cái ngoặt bóng, những khiếm khuyết từng cầu thủ ở Chelsea.

Trừ phi các cầu thủ không tuân thủ nghiêm ngặt mọi chỉ thị của Mou, còn không thì tôi nghĩ khả năng MU cầm hoà tới thắng là không thấp.
Mất 4 tiền đạo mà xui Bet Mạnh tay đi thì Tối mai Anh em ra bờ đê ngủ hết
 
meanwhile Mâm Phích vừa làm quả từ giữa sân :))
 
Các bác mạnh tay bet MU đi. Mou đã quá hiểu các học trò của ông. Có thể ong hiểu cả những cái ngoặt bóng, những khiếm khuyết từng cầu thủ ở Chelsea.

Trừ phi các cầu thủ không tuân thủ nghiêm ngặt mọi chỉ thị của Mou, còn không thì tôi nghĩ khả năng MU cầm hoà tới thắng là không thấp.
Mất 4 tiền đạo, sức thì mỏi mệt đấu bọn Chel sân khách, nó lại đủ dh mạnh nhất với được nghỉ nguyên tuần, bác đừng có xúi dại =))
 
Back
Top