Thám tử lừng danh Conan [Metantei Conan-Detective Conan]

Onimaru kiếm gỗ, một chém bẹp dúm bộ giáp.
Thằng Yabai né được cũng gãy cả xương.
Okita và bồ con Sonoko tuổi tôm, chấp bọn này mặc full giáp luôn :>
kiếm gỗ chém giáp là gì, bồ thằng sonoko chân trần đá gãy cột nhà dc làm bằng bê tông nhé:1onion75:
 
Onimaru cũng show skill chém xuyên qua bướm đứt đôi cả tảng đá lớn thì cái cột bê tông đó chẳng xi nhê gì đâu :>
hồi nhỏ coi còn nghĩ thằng okita mà éo nhường vào trong nó thịt luôn onimaru =)) cơ mà nếu chọn thì vẫn chọn ... ông già thằng yaiba mạnh nhất =))
Okita nó sợ khí thế của thằng Yaiba, sợ đánh nữa sẽ thua nên nó xin dừng là đúng rồi.
Khí thế của Onimaru còn lớn hơn cả Yaiba, khiến Yaiba mất hết cả tinh thần chiến đấu thì Okita chưa đủ sức để đối đầu với Oni đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
thêm cháu Oni thua rõ tào lao, thằng Yaiba gãy tay, mất máu, sợ đái ra quần, nhớ về em ny phát lật ngược luôn
 
Onimaru cũng show skill chém xuyên qua bướm đứt đôi cả tảng đá lớn thì cái cột bê tông đó chẳng xi nhê gì đâu :>

Okita nó sợ khí thế của thằng Yaiba, sợ đánh nữa sẽ thua nên nó xin dừng là đúng rồi.
Khí thế của Onimaru còn lớn hơn cả Yaiba, khiến Yaiba mất hết cả tinh thần chiến đấu thì Okita chưa đủ sức để đối đầu với Oni đâu.
nó vẫn vừa né cái ảo kiếm đó vừa táng được thằng ba sml` thôi , thế nên lão tác giả phải cho nó đầu hàng =))
 
không liên quan

mình xét kĩ rồi theo cấp độ trong kenichi thì
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-32.jpg

trong dàn nv chính ngoài ba của yaiba , musashi kojiro 300 năm trước được vào hàng vĩ nhân hạng B hoạc có thể là A ra thì chưa có ai tới
dạng kiểu như okita , yaiba thì nhiều không nhắc tới

dàn phụ và quần chúng tính cả giải đấu thế giới thì thật sự không đáng để nói

post lại cho đẹp
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-45.jpg


Historys-Strongest-Disciple-Kenichi-Chapter-291-trang-8-Manga24h.jpg

Historys-Strongest-Disciple-Kenichi-Chapter-291-trang-9-Manga24h.jpg

Historys-Strongest-Disciple-Kenichi-Chapter-291-trang-10-Manga24h.jpg

Historys-Strongest-Disciple-Kenichi-Chapter-291-trang-11-Manga24h.jpg
 
Câu trước với câu sau đập nhau côm cốp. =))
Đúng thằng Okita nó chịu thua Kaiba vì nó không chăm chỉ luyện tập.
Còn nếu nó chăm chỉ luyện tập, thì chắc chắn nó sẽ hơn Kaiba.
Cho nên bảo với cái kiểu lười hiện tại như nó thì chưa chắc đã được như Yaiba cuối truyện còn chấp nhận được, còn bảo nếu nó chăm chỉ mà còn chưa chắc nữa thì nghe hơi bị ngu rồi đấy. =))
Kaiba, đánh bài thua chuyển qua vác rựa chém người?
latest
 
Vừa quay tay vừa type nên nhầm thôi chứ có gì đâu. :6onion17:
 
Lại "nếu nó muốn giết thì... Truyện này thằng Yaiba lần nào đánh boss chẳng ăn hành sml, cuối trận nó vẫn thắng đấy thôi. Thằng Yaiba nó mới sơ ngộ cái kiếm khí, thằng Okita đã sợ vãi ra. Đồng chí còn cố cãi cho nó thắng làm gì trong khi chính mồm nó còn nhận thua.
Trường hợp thằng Okita ta chẳng thấy khác gì mấy thằng lười nhg toàn bảo "tao mà chăm hơn mày thì điểm tao cao hơn mày". Thực tế chăm chỉ, thắng dc cái lười của bản thân nó khó vkl ra ý.

Okita vì khâm phục ý chí của Yaiba, nó hứa thắng giải này thì ko luyện kiếm nữa, nhưng thấy Yaiba có ý chí quá mãnh liệt, so với cái chuyện nó chơi đùa thì nó thấy yaiba xứng đáng vào vòng trong hơn nên nó nhường cho thắng nhé, chứ bảo đánh thật Yaiba tuổi lol mà đánh với nó!

Tác giả vẽ rõ ràng Okita hơn trình Yaiba vừa đánh vừa nhây ko tốn giọt mồ hôi rồi còn găng cổ cãi cho được!
 
không liên quan

mình xét kĩ rồi theo cấp độ trong kenichi thì
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-32.jpg

trong dàn nv chính ngoài ba của yaiba , musashi kojiro 300 năm trước được vào hàng vĩ nhân hạng B hoạc có thể là A ra thì chưa có ai tới
dạng kiểu như okita , yaiba thì nhiều không nhắc tới

dàn phụ và quần chúng tính cả giải đấu thế giới thì thật sự không đáng để nói

post lại cho đẹp
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-45.jpg


Historys-Strongest-Disciple-Kenichi-Chapter-291-trang-8-Manga24h.jpg

Historys-Strongest-Disciple-Kenichi-Chapter-291-trang-9-Manga24h.jpg

Historys-Strongest-Disciple-Kenichi-Chapter-291-trang-10-Manga24h.jpg

Historys-Strongest-Disciple-Kenichi-Chapter-291-trang-11-Manga24h.jpg
cũng ko liên quan, nhưng cái truyện này p1 tụi nó drop ở mấy chap cuối làm mình đéo move qua p2 dc...
 
Okita vì khâm phục ý chí của Yaiba, nó hứa thắng giải này thì ko luyện kiếm nữa, nhưng thấy Yaiba có ý chí quá mãnh liệt, so với cái chuyện nó chơi đùa thì nó thấy yaiba xứng đáng vào vòng trong hơn nên nó nhường cho thắng nhé, chứ bảo đánh thật Yaiba tuổi lol mà đánh với nó!

Tác giả vẽ rõ ràng Okita hơn trình Yaiba vừa đánh vừa nhây ko tốn giọt mồ hôi rồi còn găng cổ cãi cho được!
Về đọc lại đi, nhường cái cc ý mà nhường, mồm nó nói là " nếu đánh nữa thì nó sẽ thua thực sự". Ở đây cũng chỉ cãi nhau cái vụ giả sử nó chăm chỉ thì có thắng Yaiba ko, chứ trận đó nó nhận thua rồi còn cãi cái gì.
18.jpg

Trận đó sau khi nó đỡ kiếm khí lần đầu tiên thì nó đã đánh nghiêm túc để dứt điểm rồi, nên đừng bảo nó đánh giả đánh thật gì ở đây.
18.jpg

Ăn đặc sản riết quên?
 
Về đọc lại đi, nhường cái cc ý mà nhường, mồm nó nói là " nếu đánh nữa thì nó sẽ thua thực sự". Ở đây cũng chỉ cãi nhau cái vụ giả sử nó chăm chỉ thì có thắng Yaiba ko, chứ trận đó nó nhận thua rồi còn cãi cái gì.
18.jpg

Trận đó sau khi nó đỡ kiếm khí lần đầu tiên thì nó đã đánh nghiêm túc để dứt điểm rồi, nên đừng bảo nó đánh giả đánh thật gì ở đây.
18.jpg

Ăn đặc sản riết quên?

tranh luận thì đừng công kích cá nhân nhé :))!

cậu nghĩ sao thì tùy cậu, Okita vẫn >>>> Yaiba cả dặm, nó nhận nó thua không có nghĩa là nó yếu hơn, chẳng có ai nhận thua mà lại nói kiểu "tao nhường cho mày thắng cả", khiêm tốn là phép ứng xử cơ bản nhất của 1 cao thủ.

Trận đó rõ ràng tác giả không còn cách nào cho Yaiba thắng, đành để Okita nhận thua thôi, cậu show cái bằng chứng Yaiba chạm được vào Okita tôi xem? Đến cái vạt áo còn chẳng chạm được mà bảo Yaiba > Okita?

Đọc cả trận đấu chỉ thấy Okita hành Yaiba như chó, Yaiba chỉ được cái ý chí kiên cường đứng lên không chịu khuất phục mà Okita lại quá hiền không muốn giết người nên nhận thua ấy (Nếu đánh tiếp thì chỉ có giết luôn Yaiba mới thắng được)
 
Mà nói luôn, tôi chỉ bựa ở box thư giãn thôi nhé, còn ở những box khác tôi rất nghiêm túc, cậu còn mở miệng bảo tôi này nọ nữa là xem như xúc phạm nhân phẩm cá nhân đấy!
 
Musashi cũng bảo rồi đấy, võ công càng cao càng dễ bị chi phối. Chú Okita cơ bản đã quá mạnh, lại không luyện tập, càng không được thực chiến nhiều nên cái deus ex machina càng hiệu quả. Chứ nhìn vào thực tế đi, thằng nhỏ sắp chết tời nơi rồi chưa đụng đc cọng tóc của Okita thì win = niềm tin? Càng đánh càng mạnh? Đánh nữa Okita thua?
Chú Okita thêm 1 hit đàng hoàng thì thân thể chia đôi, đánh nữa cái nồi.

Rõ ràng là "Thằng yếu hơn bất tử cmnr, thằng mạnh hơn đánh hoài ko chết nên thua" =))

Mà nói chuyện kiểu đó thì mình không thảo luận nữa. Bye.

upload_2017-3-25_17-6-2.png
18.jpg
 
Cái ảo kiếm nó là khiến cho đối phương cảm thấy như bị tấn công tứ phía (giống như kiểu cao thủ bịt mắt lại vẫn có thể cảm nhận được khi đối phương tấn công), do thằng Okia quá mạnh nên cảm giác rất nhạy, nó cảm thấy như bị nhiều đối thủ vô hình tấn công bốn phương tám hướng và không biết phải đỡ thế nào, nhưng đó là do nó thiếu kinh nghiệm, vì ảo kiếm không gây sát thương thật sự, nó chỉ đánh lừa cảm giác thôi, nếu Okita mà có kinh nghiệm, biết rõ về ảo kiếm thì nó không cần quan tâm (cảm thấy bị tấn công ở hướng khác cũng kệ mẹ nó) tập trung vào tấn công cái thằng đang đứng ì một cục trước mặt là nó win thôi.
Nó bảo nếu đánh tiếp thì sẽ thua mất là vì nó sợ, không biết rõ về ảo kiếm thôi. Chứ bản thân Yaiba nó đ đụng vào được Okita thì đánh thêm một lúc Okita nó sẽ biết ảo kiếm không làm gì được mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chứ bản thân Kaiba nó đ đụng vào được Okita thì đánh thêm một lúc Okita nó sẽ biết ảo kiếm không làm gì được mình.

Đậu phộng thằng Kaiba đánh bài thì lo đánh đi, biết cái gì mà vào đây thảo luận về kiếm =))
 
giao hoan đất trời. :6cool_beat_shot:
 
Cuối truyện Onimaru nó hạ Kojiro dễ dàng, không biết lúc đó nó và Yaiba đã bằng trình của Musashi ngày xưa chưa nhỉ ?
 
thằng Okita ít thực chiến nên nó ko biết cái kiếm khí ấy là gì, chứ vào vòng sau Onimaru nó chả bảo cái trò của Yaiba với nó ko có tác dụng còn gì
 
Back
Top