Thám tử lừng danh Conan [Metantei Conan-Detective Conan]

triệu hồi yaiba luôn đi :)) 1 mình nó đủ dọn sạch băng áo đen luôn
 
đào lên tí, chap 990: Okita Soushi trong Yaiba chính thức tái xuất giang hồ \m/
http://kissmanga.com/Manga/Detective-Conan/File-990?id=358712

OZJklfAMgPLZgRSwGXcZlY9a382xulJxNYWNUUuwlP9vddbJL2MYuoeqI1O-gPPogRrqI6hGiYJGsKsatOtUolETBNJNYX99XvjQwKKe9RZeZ3jcZ0kZou087p7UwPV3qzbkLg=s0
Thằng này đập lộn với Heiji rồi thì phải?
 
thằng này là cái thằng pro vl luôn ấy, quên chap nào rồi, lúc đánh cũng cầm kiếm y vậy, chọc một lần mấy phát hay sao ấy
 
yaiba trong thế giới này còn đánh lộn thua kid nữa là @@
 
Thằng này đập lộn với Heiji rồi thì phải?

Nhớ là có tập có nó xuất hiện ở giải nào, nhưng không diễn ra trận với Heiji thì phải, hoặc không show trận đó, không nhớ lắm.
 
hình như cu Heiji bận phá án nên bỏ trận đấu với cu kia =))
 
Okita trong Yaiba thì nhận thua Yaiba về ý chí :)
Trong conan thì có một số chi tiết nói 2 đứa ngang nhau :) và đánh hòa nhau rồi
 
Yaiba nó đánh toàn quỷ thần mà thằng này đánh Yaiba nát như cái giẻ, cháu Heiji quả này lên bàn thờ rồi X_X
 
Okita trong Yaiba thì nhận thua Yaiba về ý chí :)
Trong conan thì có một số chi tiết nói 2 đứa ngang nhau :) và đánh hòa nhau rồi
Okita mà đánh thật sự sống chết thì Yaiba tuổi lol nhé =))

Chẳng qua nó chán đời ko muốn học kiếm đánh chơi cho vui thôi nên không có ý chí chiến đấu :D
 
Yaiba nó đánh toàn quỷ thần mà thằng này đánh Yaiba nát như cái giẻ, cháu Heiji quả này lên bàn thờ rồi X_X
Yaiba dựa vào thanh thần kiếm nhiều. Về sau kiếm thuật tăng lên thì vẫn dựa vào sức, kỹ thuật nói chung vẫn ko bằng đc đứa thiên tài kỹ thuật cao.
 
Thằng này nếu mạnh như trong yaiba thì thằng nào trong conan solo được với nó nhỉ? Mẹ chém ra kiếm khí các kiểu ảo vãi nồi.
 
Trong Conan bị nerf hết rồi, thằng này ngang ngửa Heiji là cùng.
Hóng Onimaru.
 
Thằng Okita thừa nhận đánh lâu với Yaiba là thua mà, vì nó có phá dc kiếm khí của thằng Yaiba đâu, mà đấy là lúc thằng Yaiba còn chưa biết sd thành thục kiếm khí. Thằng này vẫn dưới Onimaru với bố của Yaiba - vốn là boss của truyện.
 
@Tyrant có bảo là kĩ thuật yaiba hơn đâu
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-15.jpg


bạn trên nói chuẩn đấy trong thế giới võ thuật tài năng không phải tất cả trình okita sao bằng đc 2 người đấy hơn nữa ngay trong sự kiện đấy yaiba cũng đã lên đến cảnh giới tối cao của kiếm thuật và pháp về sau này có đấu thì okita cũng không làm gì đc đâu vì có tài nang hay không có cũng sẽ đến cùng một cảnh giới mà yaiba win chắc
mà kĩ thuật trong yaiba mà so với kenichi thì ;))
 
Thằng Okita nó dạng nhác đếu muốn chơi kiếm nên thấy đánh ko được nó quit cho xong chứ bảo nó đam mê cắm mắt cắm mũi bỏ học ra đường đi ăn bám như thằng Yaiba chỉ để luyện kiếm thì mấy thanh niên đó tuổi tôm
 
upload_2017-3-24_10-33-49.png

Okita trong Yaiba siêu bá, nó mà yêu kiếm thuật chuyên cần tập luyện thì khúc này đến bố Yaiba cũng phải gặp khó đấy, Onimaru tuổi thần tiên. Mà nói cho công tâm thì Yaiba cả truyện chủ yếu dựa vào Lôi Kiếm, rồi Long Kiếm, rồi Bá Vương Kiếm, chứ chiêu số hay kỹ năng không cao. So ra có thể thấy giống với Teppi, chủ yếu là đánh bát nháo và ý chí mãnh liệt mà thắng.
 
trong yaiba nó cũng nói còn gì, okia thuộc dạng thiên tài còn yaiba thuộc dạng càng đánh càng mạnh, mà tóm lại cũng do mainchar aura cả thôi, trận cuối yaiba vs onimaru, yaiba bị nó hành sợ vãi cả ra quần mà tự nhiên buff ý chí xong win =))
 
1. Chuyện thằng Okita chăm chỉ luyện tập là chuyện chưa xảy ra, mà có xảy ra thì cũng chưa chắc nó đạt dc trình như Oni hay Yaiba ở cuối truyện, nên nói chuyện "nếu....thì...." nó vô nghĩa lắm.
2. Tài năng thiên bẩm nó chỉ là một phần rất nhỏ trong thành công thôi, còn lại là luyện tập và thực hành - cái này mới là khó vì cần ý chí. Đầy thằng thông minh bỏ m. nhưng lười thì ngu vẫn hoàn ngu."Thiên tài 1% là tố chất, 99% là nỗ lực" thì thằng Okita thiếu cmn 99% còn lại.
 
Thằng Yaiba chả thua Okita tụt quần rồi còn gì còn bảo trình nó "chưa chắc = 2 thằng kia cuối truyện"? Nó mà muốn win bằng mọi giá thì cái trận đánh đấy xong trong 10s rồi
Nó không muốn giết, mà ko giết thì đánh thằng yaiba máu me đầm đìa nó vẫn đứng dậy như zombie, khác gì hành xác trẻ em, xong bị cái niềm tin kiếm khí làm hoảng, thấy nản quá nên quit cho xong chứ cả trận nó đã bị xước phát nào đâu. Đấy là còn thuộc loại ếch ngồi đáy giếng trong võ đường đi thi đấu quốc tế cái giải toàn siêu nhân

Học là để tạo cái khung, còn tô màu, nhét vô khung cái gì là do người sử dụng, học võ với học kiếm mấy thằng học để thi đấu còn khác, chứ bọn học vì đam mê nó luyện cho phản xạ bản thân đến đỉnh điểm động tác thừa ít, phản xạ lý thuyết nhanh, biết đánh sao kết thúc sớm, dẫn hướng địch. Đánh street fight chúng nó còn dễ win chứ đứng nói đấu võ/kiếm với mấy thằng thất học

Nó đam mê kiếm, tìm hiểu đủ mọi thể loại "niềm tin" có thể làm được trong yaiba rồi bắt chước thì chả cần ra đường chém nhau với quỉ, ngồi nhà đọc sách cũng dắt mũi 2 thằng kia
 
Chỉnh sửa cuối:
Thiên tài bẩm sinh mà lười làm nhớ tới cái excuse này trong phim : Cho dù có d!ck bự bẩm sinh thì cũng đâu nhất thiết phải đi đóng phim khiêu dâm .:2onion58:

Giờ mà có kiếm thật trong tay thì cũng đi tsujigiri mấy thằng nhân vật xấu xí trong cunan , thằng tác giả dùng máy photocopy nên mặt thằng nào cũng y như nhau .
 
Back
Top