Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ờ, dân số của cả đại Tần sau này mới được 20tr.
Các bố đánh nhau cứ chôn sống 20 vạn với 40 vạn thì bố ai tin được.
 
_ À mình chém gió tí thôi, cùng bối cảnh truyện :)


_ Chiến quốc nó gọi là chiến quốc, là bởi năm nào cũng chiến loạn, chiến tranh xảy ra liên miên tới sử ghi còn chẳng hết chỉ có thể ghi lại các trận siêu đại chiến cỡ 1 quân 12 500 người mỗi bên trở lên, rất khác với Xuân Thu cả chục năm có một vài trận chiến. Tần xuất chiến tranh của Chiến quốc là cực kỳ nhiều, hầu như tất cả các nước đều đánh các nước bên cạnh chiếm đất chiếm dân, nên nó mới gọi là chiến quốc. Với tần xuất như vậy thì muốn ngừng chiến làm giàu cũng khó, tiềm lực đâu ra :)

_ Đại chiến là khó xảy ra do vận tải và hậu cần gặp khó khăn khi có quá nhiều quân đội tập trung ở 1 khu vực nhỏ, chứ các trận va chạm nhỏ vài ngàn người, đánh trong vòng 100 dặm thì kể làm gì ... Thời Tống, dân số 100 triệu, là vương triều giàu có nhất trong lịch sử Tàu, quân số của Tống lên tới 100 vạn quân thường trực, 70 vạn cấm quân ở Biện Kinh Khai Phong, 30 vạn Tây quân ở Tây An, bạn tính xem tỉ lệ bao nhiêu ? 1/100 còn thấp hơn các vương triều khác. Tuy vậy họ cũng chẳng thể tiến thêm 1 bước nào lên phía bắc, quân phí 1 năm tốn mất một nửa ngân sách ... Đó là cái giá của việc tập binh chuyên nghiệp số lượng lớn. Tống đánh Tây Hạ tụ tập 15 vạn người chia 3 cánh đi theo 3 hướng qua các cứ điểm, cuối cùng bị kỵ binh Tây Hạ đánh bại từng cảnh phải rút về, Tống không phải ko muốn tụ tập 1 lần mà là vì mỗi khi tụ lại Tây Hạ lại lùi, quân Tống ở lâu thì ko có gì ăn phải chia ra, Tây Hạ mới quay lại đánh từng cánh ... Thế mới thấy việc hậu cần, vận tải, tiếp lương nó ảnh hưởng lớn tới chiến tranh ntn.

_ Tần chẳng cần đông hơn nhiều Triệu mới đánh thắng được Triệu, thực tế người Tần còn ít hơn người Nguỵ và ít hơn Triệu nhiều, quân số cũng ít hơn, nhưng kỷ luật và trang bị của Tần là nhất trong 7 nước, nhất là tinh thần liều mạng thì vô địch, đó mới là căn bản khiến Tần thắng Triệu.

_ Ngày xưa bên Tàu, 1 cái làng 100 hộ họ cũng xây tường đất bao quanh gọi là ấp. Thế mới có việc Yên đánh Tề chiếm .. 70 thành của Tề, thành tuy phân lớn nhỏ nhưng chắc chắn là có tường 4 mặt :D Về việc bạn nói thành 1 vạn người bị 4 vạn vây công đó là chuyện bình thường vì 1 vạn dân chỉ kiếm ra tầm 1-2000 đinh tráng thủ thành, so với 4 vạn người tấn công là quá yếu, tới Chiến Quốc thì các kỹ thuật công thành vũ khí lạnh đã khá tiến bộ rồi nên với 4 vạn người đánh 1 ấp 1 vạn không khó, khó là kiếm đủ lương nuôi 4 vạn cái miệng ở 1 khu vực nhỏ hẹp quanh thành, khó là chiếm thành khi bên mình chưa hết lương phải lùi :D
bạn biết thời này gom cả dân cho đủ quân số lên so với 20tr dân thì 40v không phải to quá đâu, như Việt Nam cũng có mấy triệu quân đấy thôi , ai cũng biết dân là chính quân chính quy được mấy.Trong 40v đấy móc được 5v quân chuyên nghiệp là mừng lắm rồi.Thời sau này như Tống hay Minh thì đều là quân chính quy ít có dân tham chiến lên quân số ít là phải. Nếu có tổng động viên bảo vệ quốc gia thì mỗi người dân là 1 người lính thì thử hỏi Tàu có bao nhiêu quân.

Về vấn đề chiến tranh triền miên như bạn nói , thì chỉ là các trận nhỏ lẻ với quân số ít ỏi , phá làng phá xóm , chứ tầm vài nghìn hoặc vài vạn phang nhau liên tục thì nói thật chẳng đất nước nào chịu nổi , vì chiến tranh liên quan đến tiềm lực quốc gia không phải thích đánh là đánh.Đánh nhỏ hay to thì đều phải đề phòng thằng bên cạnh cho lên hiếm lắm mới có 1 trận đánh to.

Tần gặp thời thì thống nhất được Trung hoa, tướng nào giỏi của các nước chống lại được Tần thì đều bị li gián chết thì đánh cái gì nữa.

Về lương thì Tần khổ gấp mấy lần Triệu vì Tần là thằng đi công ,nếu không biết cách giữ lương thì đừng nói đến việc đánh trận làm gì vì quân không đủ ăn thì chưa đánh đã biết thua rồi:-?
 
biết đâu đánh nhau chết nhiều thế nên về sau Tần thống kê mới ít dân :))
như ta nhớ đọc ở đâu đó cuối thời Đông Hán dân hown 50 triệu mà qua thời tam quốc đến nhà Tấn còn 26 triệu
 
Ngày xưa đếm quân lem nhem kiểu Hàn tín điểm binh thì chính xác sao được =)).
Có nơi còn dùng đấu đong quân, cứ đào 1 cái hố thật to. Lấp đầy hố là 1 đội chẳng hạn...
 
quân số người ngoài thì khó biết chứ tướng phe ta mà còn ko biết thì chỉ huy cái nỗi gì nữa :)) có chăng cố ý nói phao lên để dọa quân địch thôi
 
ủa mà tuần này k có chap mới à
 
Thời xưa chiến tranh liên miên nên đàn ông chắc chắn chết trận nhiều. Nhất là với với nước đánh nhau liên miên như triệu chắc tỉ lệ nam nữa là 1:2 hoặc có khi đến 1:3 không chừng.
Thêm vào đó càng cao tuổi tỉ lệ sống sót càng giảm do hồi xưa y tế không đảm bảo + chết trận nhiều. Dân hồi xưa chắc chủ yếu sống tới tầm 50 tuổi hoặc hơn 1 chút thôi (nếu là chết già).
Thế nên trong số nam của nước triệu, tỉ lệ trong độ tuổi 16~40 chắc chỉ tầm 40% thôi.
Từ đó nếu Triệu có dân số là 4tr thì lượng nam giới trong độ tuổi trên chắc cũng chỉ tầm 70,80 vạn. Cao nhất cùng lắm là ~1 triệu
 
ủa mà tuần này k có chap mới à

Có, các anh đang bàn kế hoạch quẩy ntn khi chủ Soái bỏ đi gank lẻ, Bí với Điềm đưa ra đối sách là vừa giữ thành vừa điều binh đi, anh Kị kêu kéo hết đi, kệ mẹ cái thành, chú Tín đầu bò thì khỏi quan tâm
 
Thời xưa chiến tranh liên miên nên đàn ông chắc chắn chết trận nhiều. Nhất là với với nước đánh nhau liên miên như triệu chắc tỉ lệ nam nữa là 1:2 hoặc có khi đến 1:3 không chừng.
Thêm vào đó càng cao tuổi tỉ lệ sống sót càng giảm do hồi xưa y tế không đảm bảo + chết trận nhiều. Dân hồi xưa chắc chủ yếu sống tới tầm 50 tuổi hoặc hơn 1 chút thôi (nếu là chết già).
Thế nên trong số nam của nước triệu, tỉ lệ trong độ tuổi 16~40 chắc chỉ tầm 40% thôi.
Từ đó nếu Triệu có dân số là 4tr thì lượng nam giới trong độ tuổi trên chắc cũng chỉ tầm 70,80 vạn. Cao nhất cùng lắm là ~1 triệu

Đào đâu ra 50, khoảng hơn 40 là tèo rồi.
 
biết đâu đánh nhau chết nhiều thế nên về sau Tần thống kê mới ít dân :))
như ta nhớ đọc ở đâu đó cuối thời Đông Hán dân hown 50 triệu mà qua thời tam quốc đến nhà Tấn còn 26 triệu

Cách đếm dân của bọn cổ đại cũng khác lắm, chỉ đếm các cháu đóng thuế, đếm theo hộ đóng thuế. Hơn nữa thì các nhà chép sử đời sau đặc biệt là đời Hán thì thường rất hay cố tình chép sao cho càng khốc liệt càng tốt, nhân số lượng tham chiến và thương vong lên nhiều lần. Ngoài ra thì quân đội phương đông tính đến thời cận đại vẫn chưa có các đơn vị riêng để lo hậu cần nên thường thì dân phu sẽ đi cùng với lính trong cùng một quân đoàn, huy động 50 ngàn nhưng 1/2 đến 1/3 là dân phu. đến lúc chết cũng lại tính vào trong thiệt hại. Mà ngoài ra còn phải tính đến việc hậu cận là với phương thức sản xuất ngày đấy thì 1 người nông dân chỉ tạo ra đc sản lượng lương thực nuôi đc từ 1,5 đến 2 nhân khẩu nên không thể huy động được số lượng quân khổng lồ đến vậy.

Trận trường bình thì huy động 50 ngàn là cùng, chứ 45 vạn thì nuôi sao nổi, huy động xong cả nước đói to @@. Vài năm mới đánh được một trận to với quân số vài chục nghìn mỗi bên, còn lại chủ yếu đụng độ nhỏ tầm < 1 vạn.

Trận xích bích thì tổng quân của bên nguỵ chắc cũng chỉ tầm 20 vạn thôi, bên ngô tầm 5 vạn. Nhiều hơn chắc nó đi kín cả sông @@
 
T
Có, các anh đang bàn kế hoạch quẩy ntn khi chủ Soái bỏ đi gank lẻ, Bí với Điềm đưa ra đối sách là vừa giữ thành vừa điều binh đi, anh Kị kêu kéo hết đi, kệ mẹ cái thành, chú Tín đầu bò thì khỏi quan tâm
Thằng mục nó chém gió gì vậy bác?
 
Như chap trước thôi, chém là quân Tần tiếp tục tiến quân mà ko phát hiện ra bẫy thì vạn kiếp bất phục, nhưng ảnh cũng chả hy vọng đám tướng Tần ngu đến thế. Khi thằng đệ hỏi nếu là Vương Tiễn thì ảnh sẽ làm gì thì ảnh đáp là đi du ngoạn ngắm cảnh
 
chap 511 , truyện từ 2006 mà bây giờ nhân vật thì ko phát triển được chút xíu nào , éo hiểu cái mô tuýp này làm cm gì , ko có nhân vật phụ chết mẹ nó thằn g main rồi , coi thấy bực mình luôn
 
Thằng Tín lên Agri với Streng mà ít lên Intel như vậy mới thú vị. Chứ full streng, agri, max intel như Lý Mục thì ban đầu tác giả định viết truyện Lý Mục rồi, sau lão thấy Tín thú vị hơn nên viết truyện Tín.
 
Thực ra viết về Lý Mục khó quá nên lão tác giả mới chuyển hướng qua thằng này, anh Lý Mục bá đạo đến thế nhưng rồi cũng chết lãng nhách, bộ truyện mà end kiểu đó thì bố bọn NXB nào nó chịu phát hành mà bọn fan nó cũng tặng gạch ngập nhà :1onion75: Hơn nữa thằng Tín này nó mà nâng cả Int nữa thì tiệm cận đẳng cấp mấy anh Lý Mục, Xương Bình Quân, Vương Tiễn rồi....còn gì là game nữa :1onion75: Cứ tưởng tượng giờ anh Bàng Noãn mà cheat thêm int nữa thì sẽ ra sao là đủ hiểu :2onion60:
 
Vấn đề là qua tay bao nhiêu thầy giỏi, đánh trăm trận lớn nhỏ, mắt nó vẫn trố ra mỗi khi có kế sách gì đấy.
 
Vấn đề là qua tay bao nhiêu thầy giỏi, đánh trăm trận lớn nhỏ, mắt nó vẫn trố ra mỗi khi có kế sách gì đấy.

Xét cho cùng nó cũng chỉ là 1 thằng nông dân não rỗng, sao so được đám kia được dạy binh pháp từ nhỏ :))
 
Tác giả muốn xây dựng anh main như Lubu có dũng nhưng éo có mưu , nhưng thần đã trãi qua trăm trận thì int ,lead cũng nên lên 1 chút . gì mà vô họp toàn la làng , trố mắt như thằng con nít thế . khoái kiểu main như mông điềm hơn
 
Back
Top