[Tencent - eSports] Toàn Chức Cao Thủ ft. Unlimited Budget Work

Chinese Cartoon is no longer a meme
photo.jpg

Lại nhớ cái Thunderbolt Fantasy của lão Butcher, bọn anh dịch tên nhân vật với skill khắm vãi lọ :5cool_big_smile:
btw, studio của 10cent tự làm hay là có co-op với Jap không vậy, thấy hơi hư cấu :3cool_shame:
P.s : Hóng jap dub :3cool_shame:
 
Hóng quá. Đang theo dõi truyện này trên alldiepall. Hôm nào ko có chap mới là cứ như bị thiếu thuốc ấy. :5cool_big_smile:
 
vào đây hóng suốt đấy chứ nhưng không thấy ai nói gì, cũng biết tuần sau là chiếu r nhưng chưa biết có nhóm nào ôm không :5cool_still_dreamin
 
a truyện này thấy cũng hay

còn có cả toàn chức pháp sư nữa tuy cốt truyện kiểu cũ nhưng công nhận là hay
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-11.jpg
 
Truyện này buff ảo diệu vl :2cool_after_boom:
 
Truyện hơi dành cho dân tự kỷ nhưng đọc bản dịch công nhận ổn.

1. Main là thằng top 1 của game, mọi cái chiến thuật hay combo trên đời đều là sáng tạo của main => Độ gồng gánh max, cái gì cũng cân được hết
2. Gái toàn hot girl model đẹp nhất hành tinh, không biết tới romance và bánh bèo gì ráo => Cho vào để FA thoả sức thèm thuồng
3. Skill và tốc độ xử lý trong game đã vượt qua hiện thực (1 người điều khiển nhân vật chạy quanh tạo ra 8 cái ảo ảnh)
4. Cá tính, kỹ thuật, phản xạ của các game thủ trong game toàn cấp độ người thường không hiểu nổi (kiểu trong 5s đánh bại 1 đối phương hơn cấp bằng 1 combo chết luôn dù không có vũ khí)

Tóm lại là một bộ được. Nhưng tới khi main win all thì hết động lực cho truyện -> End sớm và nhạt. Lại còn không romance nữa, quỳ.
 
Truyện hơi dành cho dân tự kỷ nhưng đọc bản dịch công nhận ổn.

1. Main là thằng top 1 của game, mọi cái chiến thuật hay combo trên đời đều là sáng tạo của main => Độ gồng gánh max, cái gì cũng cân được hết
2. Gái toàn hot girl model đẹp nhất hành tinh, không biết tới romance và bánh bèo gì ráo => Cho vào để FA thoả sức thèm thuồng
3. Skill và tốc độ xử lý trong game đã vượt qua hiện thực (1 người điều khiển nhân vật chạy quanh tạo ra 8 cái ảo ảnh)
4. Cá tính, kỹ thuật, phản xạ của các game thủ trong game toàn cấp độ người thường không hiểu nổi (kiểu trong 5s đánh bại 1 đối phương hơn cấp bằng 1 combo chết luôn dù không có vũ khí)

Tóm lại là một bộ được. Nhưng tới khi main win all thì hết động lực cho truyện -> End sớm và nhạt. Lại còn không romance nữa, quỳ.
win toàn quốc thì dừng là đẹp rồi, chém ra cái giải quốc tế rồi dìm hàng các nước thì thành đống rác ngay :))
 
Truyện hơi dành cho dân tự kỷ nhưng đọc bản dịch công nhận ổn.

1. Main là thằng top 1 của game, mọi cái chiến thuật hay combo trên đời đều là sáng tạo của main => Độ gồng gánh max, cái gì cũng cân được hết
2. Gái toàn hot girl model đẹp nhất hành tinh, không biết tới romance và bánh bèo gì ráo => Cho vào để FA thoả sức thèm thuồng
3. Skill và tốc độ xử lý trong game đã vượt qua hiện thực (1 người điều khiển nhân vật chạy quanh tạo ra 8 cái ảo ảnh)
4. Cá tính, kỹ thuật, phản xạ của các game thủ trong game toàn cấp độ người thường không hiểu nổi (kiểu trong 5s đánh bại 1 đối phương hơn cấp bằng 1 combo chết luôn dù không có vũ khí)

Tóm lại là một bộ được. Nhưng tới khi main win all thì hết động lực cho truyện -> End sớm và nhạt. Lại còn không romance nữa, quỳ.
Chả sao cả, đâu phải ai cũng thích kiểu truyện khổ râm, cứ là main thì phải ăn hành no nê trước mới được. Truyện này thiên về nhẹ nhàng, đôi lúc triết lý vừa phải (như lúc Diệp Tu nói câu "có chơi game 10 năm nữa vẫn không chán", thật sự thấy cảm động và thấy bóng dáng mình trong đó). Vừa đọc vừa nhớ lại thời trẩu cày game ngày đêm, chiến bang hội máu lửa các kiểu cũng thú vị phết.
 
Truyện hơi dành cho dân tự kỷ nhưng đọc bản dịch công nhận ổn.

1. Main là thằng top 1 của game, mọi cái chiến thuật hay combo trên đời đều là sáng tạo của main => Độ gồng gánh max, cái gì cũng cân được hết
2. Gái toàn hot girl model đẹp nhất hành tinh, không biết tới romance và bánh bèo gì ráo => Cho vào để FA thoả sức thèm thuồng
3. Skill và tốc độ xử lý trong game đã vượt qua hiện thực (1 người điều khiển nhân vật chạy quanh tạo ra 8 cái ảo ảnh)
4. Cá tính, kỹ thuật, phản xạ của các game thủ trong game toàn cấp độ người thường không hiểu nổi (kiểu trong 5s đánh bại 1 đối phương hơn cấp bằng 1 combo chết luôn dù không có vũ khí)

Tóm lại là một bộ được. Nhưng tới khi main win all thì hết động lực cho truyện -> End sớm và nhạt. Lại còn không romance nữa, quỳ.
Bộ này thần thánh cái apm vl, đệ của main chơi game được mấy tháng đi hành pro :5cool_ops: 1 chấp chục đứa :1cool_dribble:main fa chơi game tự kỉ 10 năm mà mẹ gì cũng biết :8cool_matrix:
 
Có con Đường Nhu max APM mới dữ, mới chơi 6 tháng bán hành cho game thủ chuyên nghiệp bằng basic attacks...

Main thì kém gái chứ trong game cái gì cũng thông hiểu.

Tiếc là truyện hơi ngắn và không mở rộng ra thêm. Vào giải đấu chuyên nghiệp -> Nhạt -> End nhạt thếch. Ít ra cho tí romance và ịch ịch có phải hay hơn không
 
đg cày vẹt. ai spoil phát gia cảnh em đường nhu ra sao dx ko?
 
đg cày vẹt. ai spoil phát gia cảnh em đường nhu ra sao dx ko?
con của tỉ phú giàu nhất truyện :v
Có con Đường Nhu max APM mới dữ, mới chơi 6 tháng bán hành cho game thủ chuyên nghiệp bằng basic attacks...

Main thì kém gái chứ trong game cái gì cũng thông hiểu.

Tiếc là truyện hơi ngắn và không mở rộng ra thêm. Vào giải đấu chuyên nghiệp -> Nhạt -> End nhạt thếch. Ít ra cho tí romance và ịch ịch có phải hay hơn không
1k7 chương mà còn ngắn gì nữa lão :5cool_sweat:
 
đg cày vẹt. ai spoil phát gia cảnh em đường nhu ra sao dx ko?
Tiểu thư giàu có, thích thì em ấy mua luôn cả giải:1cool_look_down:
Em tên Nhu nhưng tính cách hiếu thắng nhất truyện
 
con của tỉ phú giàu nhất truyện :v

1k7 chương mà còn ngắn gì nữa lão :5cool_sweat:
1k7 chương :4cool_oh: vậy bản dịch chưa được 1/2 đường nữa. Kiểu này chắc 3 năm nữa mới xong.:6cool_ah:
 
1k7 chương :4cool_oh: vậy bản dịch chưa được 1/2 đường nữa. Kiểu này chắc 3 năm nữa mới xong.:6cool_ah:

vừa đọc dịch vừa con vẹt như tùi nà :))

ps: đã sớm đoán, thấy e vứt tiền như rác (khúc chơi vs dt) :5cool_sweat:
 
vừa đọc dịch vừa con vẹt như tùi nà :))

ps: đã sớm đoán, thấy e vứt tiền như rác (khúc chơi vs dt) :5cool_sweat:
Thằng Diệp Thu gia đình cũng có máu mặt trong chính trị luôn ấy chứ :v, mỗi cái là anh chỉ mê chơi game thôi :v
 
Chịu thua ko đọc nổi convert :-(||>Mê lắm mà đọc vài chương xong ko bít đang đọc tiếng gì luôn, đầu choáng mắt hoa.
 
Truyện này gái toàn max cấp waifu cho mấy tay FA:

+ Không đẹp đệ nhất thì đệ nhị
+ Không cá tính dữ dội thì tuân lệnh, phục tùng kiểu waifu tuyệt đối (Mộc Vũ Tranh Phong)
+ Không siêu cấp giàu có thì cũng giàu vung tay mua vài cái nhà là chuyện nhỏ (Đường Nhu, Trần Quả, Tô Mộc Tranh)
+ Thức khuya mà không mất đi sắc đẹp thì vô đối
+ Bánh bèo zero, làm nũng zero, ghen ghét đố kỵ sở hữu zero...

Nói chung toàn gái chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không có trong đời thật.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top