The Man from U.N.C.L.E. (2015) Henry Cavill, Armie Hammer

Kingsman với UNCLE 2 phong cách hài hước khác nhau nên không muốn so sánh, nhưng vẫn thích kiểu tinh tế như UNCLE hơn, giá trị xem lại cao.

Còn cái Spy ko ưa con mẹ mập nên skip, có lần ngồi cafe ngoài trời có chiếu phim này ngay đoạn show nguyên bộ công cụ lao động lên chả chục cái màn hình trong ngoài quán...vãi lol cả cái quán nháo nhào hết lên :4cool_doubt:
 
Chỉnh sửa cuối:
^quán nào mà vãi đạn thế :))
 
Đàn ông từ các Chú hay mà. Nó drop có lẽ vì PR kém, và kg hợp gu các thanh niên .
 
Kingsman thì cả phim chỉ nhớ đc đoạn đánh nhau trong quán bar và trong nhà thờ vì góc máy quá đẹp, ngoài ra chả còn gì ấn tuợng, thằng nvc diễn chán òm

Cái Spy thì plot cũ xì, mấy trò chọc cười hài hước cũng lặp đi lặp lại mấy trò kinh điển ko có sáng tạo

UNCLE chỉ kém khoảng action, mấy pha chọc cười, đá điểu tinh tế hơn 2 thằng kia nhiều, nhiều lúc có cảm giác nó hơi giống phong cách chọc cười của anh Tinh, nhất là cái đoạn ngồi xe ăn bánh mỳ, làm đơn giản mà coi tới đó cười sái quai hàm
Cái đoạn đó phải bấm pause lại cười cho đã rồi mới xem tiếp :))
 
Nhật Nguyệt bờ kè thì phải, dạo đó mấy quán cf đang thịnh vụ chiếu phim bằng hd box:))
 
U.N.C.L.E thì 3 nhân vật chính diễn cực đạt , phong cách thời trang phục cổ cũng khá chuẩn , chịch boss , hài nhiều hơn .
Điều tra phá án từng bước một chuẩn bài , có plot twist thế rồi còn bình đéo gì nữa ~_~ , đừng nói vừa coi là đoán được hết nhé .

Nội dung điệp viên điều tra phá án thì nhiều phim làm rồi. Plot twist lúc điều tra phá án đâu chả có. Plot twist kiểu 1 đồng minh quay ra phản thùng, rồi hóa ra lại không phản, v.v. thì cũng chả phải mới nữa. Cách thể hiện ko có gì mới mẻ hơn hay lôi cuốn được người xem hơn thì nó bị chê thôi.
 
Cái Spy coi vớ vẩn vl mà sao nước ngoài bọn nó khen lắm thế nhỉ :-??
 
Phim điệp viên nó có cái plot chung chung mười phim thì chín phim như một rồi

Đầu phim thì 1 anh điệp viên sẽ nhận nv cứu thế giới, đến căn cứ lấy đồ chơi sau đó sẽ có gặp 1 em xinh đẹp hỗ trợ tiếp theo là 2 bên sẽ chịch giao hữu rồi anh nvc bị bắt lòi ra em kia là 2 mang, diễn biến 1 nvc tự thoát, diễn biến 2 em kia từ 2 mang thành 4 mang rồi cứu anh nvc, cả 2 cùng cứu thế giới xong end game....
 
Cái Spy coi vớ vẩn vl mà sao nước ngoài bọn nó khen lắm thế nhỉ :-??

Melissa McCarthy, Jason Statham bảo chứng review, bảo chứng phòng vé. Phim hài ra dịp hè. Critics auto cà chua tươi nếu công thức nội dung mới lạ, ít ai xài, có xu hướng nữ quyền :4cool_baffle:

Chứ nội dung nói thật nhảm lolz, xem vô duyên.
 
Cái Kingmans xem tạm vì có Colin Firth kéo game thôi, không thì cũng chán òm. 7/10 so với UNCLE nhá. :2cool_sexy_girl:
 
Melissa McCarthy, Jason Statham bảo chứng review, bảo chứng phòng vé. Phim hài ra dịp hè. Critics auto cà chua tươi nếu công thức nội dung mới lạ, ít ai xài, có xu hướng nữ quyền :4cool_baffle:

Chứ nội dung nói thật nhảm lolz, xem vô duyên.
Phim về điệp viên có mấy công thức thông dụng:
- Một thằng cool ngầu, quẩy cả thế giới. Cái này thông dụng nhất, từ anh Săn, anh Bond, anh Borne... nên hơi nhàm. Thằng cha từ các Chú hài thì hài nhưng vẫn là nâng cấp từ công thức một thằng cool ngầu lên một team cool ngầu, phim này mình xem thấy hay nhưng cũng chỉ đến đó thôi, công thức bộ ba cool ngầu làm gợi đến mấy phim trinh thám kiểu Thiên thần của Sác li. Một nhánh nhỏ của nó là mấy thằng tập sự/tép riu trải qua biến cố cũng thành ra cool ngầu.

- Một thằng ngu ăn rùa cứu được cả thế giới. Cái này là hướng đi khác của phim điệp viên, và thiên về hài. Cái này khó làm, nhưng làm được thì phim khá chạy.

- Spy thì nó pha trộn giữa hai thể loại, có cả một đứa tép riu cool ngầu(Melissa) lẫn thằng ngu (Jason) nên nó thành công tương đối là hợp lý
 
thêm nữa là cái MIB của anh Tom hay và đậm chất hành động, giải trí tốt mà doanh thu lúc nào cũng thua cái 007 chán òm từ sau Casino :8cool_amazed::8cool_amazed:
Cơ mà năm sau sịp đi theo anh Tom làm điệp viên rồi :2cool_sexy_girl::2cool_sexy_girl:
 
Cái 007 chán vcl ra mà sao chưa đổi tài nhỉ ?
 
Cái 007 chán vcl ra mà sao chưa đổi tài nhỉ ?
Anh giơ cái mặt ra câu gái doanh thu phim nhảy đều đều mắc gì phải đổi tài?
 
cái định mức khuây khoả doanh thu chưa đến 600tr trong khi kinh phí tận 200tr thì lỗ cmnr phải ko?? :2cool_burn_joss_sti
cái spectre 2015 tới h còn chưa coi :5cool_sweat::5cool_sweat:
 
cái định mức khuây khoả doanh thu chưa đến 600tr trong khi kinh phí tận 200tr thì lỗ cmnr phải ko?? :2cool_burn_joss_sti
cái spectre 2015 tới h còn chưa coi :5cool_sweat::5cool_sweat:

Đừng coi, phim dở vcl. =))
 
Phim về điệp viên có mấy công thức thông dụng:
- Một thằng cool ngầu, quẩy cả thế giới. Cái này thông dụng nhất, từ anh Săn, anh Bond, anh Borne... nên hơi nhàm. Thằng cha từ các Chú hài thì hài nhưng vẫn là nâng cấp từ công thức một thằng cool ngầu lên một team cool ngầu, phim này mình xem thấy hay nhưng cũng chỉ đến đó thôi, công thức bộ ba cool ngầu làm gợi đến mấy phim trinh thám kiểu Thiên thần của Sác li. Một nhánh nhỏ của nó là mấy thằng tập sự/tép riu trải qua biến cố cũng thành ra cool ngầu.

- Một thằng ngu ăn rùa cứu được cả thế giới. Cái này là hướng đi khác của phim điệp viên, và thiên về hài. Cái này khó làm, nhưng làm được thì phim khá chạy.

- Spy thì nó pha trộn giữa hai thể loại, có cả một đứa tép riu cool ngầu(Melissa) lẫn thằng ngu (Jason) nên nó thành công tương đối là hợp lý
Melisa là đứa nào, con mẹ mập ấy hả
 
Không thì ai nữa
Con mẹ mập đó mà cool ngầu gì :-o, nv này giống tay owen wilson trong cái phim điệp viên gì có eddi murphy ấy
 
Back
Top