Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Làm mẫu đất sét để tạo khuôn đúc thì phải. Làm xong có khuôn thì phá thôi.
 
Lúc nó dựng phim thì còn thay đổi tư thế được -> Đất sét vẫn mềm chứ không cứng, làm sao làm khuôn được.
 
hôm nay tất nhiên là ra rồi :v
 
Lúc nó dựng phim thì còn thay đổi tư thế được -> Đất sét vẫn mềm chứ không cứng, làm sao làm khuôn được.
Biết đâu làm khuôn xong lại lôi ra nghịch? đoán mò vậy thôi :D
 
Hôm nay mới đọc cái special mới , hóa ra con cua là level Tiger à ?:5cool_ops: vậy ngay từ đầu trọc đâu có yếu , ngang với A-class chứ đùa
 
Hôm nay mới đọc cái special mới , hóa ra con cua là level Tiger à ?:5cool_ops: vậy ngay từ đầu trọc đâu có yếu , ngang với A-class chứ đùa
Thì ngoại trừ Sai tự nhận ra có người quen nào của ảnh bảo ảnh là người đâu, kiểu có sức mạnh của god mà bản thân ko biết như Haruhi 8-}
 
mới đầu yếu thật còn gì, bị con cua đập te tua đấy thôi. train 1 năm mới phang đc quái tiger boxing
 
Ng thường làm sao chạy đc 10km , hít đất 100 cái 1 ngày :))
 
^ thiếu gì :| mấy thằng chăm tập thể thao các kiểu hay trong quân đội nó làm cái 1 :| mà 10km + 100 hit đất/ngày chứ có có bắt làm liên tục chỉ trong 1 lần đâu, muốn chì chạy 1km hít đất 10 cái rồi nghỉ ngơi xong chạy tiếp, miễn xong đủ 10km và 100 cái hít đất trong 1 ngày là dc :))
 
phải nói là người thường sao làm được cái combo liên tục như ảnh ngay từ đầu được....
 
hư cấu cho vui mà...
10km đi bộ hết 2 tiếng rưỡi, vừa đi vừa chém gió, chạy bộ thì 3 tiếng là xong
100 cái hít đất thì ngày mình đang hít 200 cái đây
có 100 cái đứng lên ngồi xuống thì hơi thốn
 
2j2GoHI.png
 
hư cấu cho vui mà...
10km đi bộ hết 2 tiếng rưỡi, vừa đi vừa chém gió, chạy bộ thì 3 tiếng là xong
100 cái hít đất thì ngày mình đang hít 200 cái đây
có 100 cái đứng lên ngồi xuống thì hơi thốn
Cái khó nhất là cái streak làm liên tục trong 3 năm không được nghỉ ngày nào kể cả ốm đau, tai nạn, bận công việc, đi chơi... Nghĩ mà đã thốn :))
 
Cái khó nhất là cái streak làm liên tục trong 3 năm không được nghỉ ngày nào kể cả ốm đau, tai nạn, bận công việc, đi chơi... Nghĩ mà đã thốn :))
thằng main nó thất nghiệp mà bận gì nữa :)), khỏe rồi làm nhanh hết thì hơn 2 tiếng là xong, thời gian còn lại muốn quẩy gì thì quẩy.
 
chap mới thằng kia làm qv luôn rồi hả, thốn vậy ~~
 
thằng kia ăn 1 đống tế bào tưởng chết rồi mà vẫn sống dc à :| ... còn thằng 4 mắt kia mạnh vcl, đấm banh khán đài như trọc đấm vậy :|
 
anh trọc về nhà luôn rồi ah :))
 
Back
Top