Tây Du Phục Yêu Thiên

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
cái kungfu yoga coi được k nhỉ ? con em đang muốn đi coi cái này :-?
 
oát , thấy khen không , ai ko xem toàn vì ghét ông nội tl =))
 
cái kungfu yoga coi được k nhỉ ? con em đang muốn đi coi cái này :-?
Không khó tính lắm thì coi cũng được . Chuẩn trung bình khá với các dạng film của thành long .
 
Hài lấy lại bài cũ của phần 1, nhưng lại lồng ghép không hay. Hài nhảm có mùi CTT nhưng lại mất hẳn đi cái duyên của CTT. Nên cả phim không cười nổi.
Phim cố đi theo cấu trúc như P1. Nhưng xây dựng mâu thuẫn không tới, đỉnh điểm cần giải quyết thì hoá ra chỉ là màn kịch :2cool_beated: nên cả phim chỉ là trò đùa?

P1 đâm vào cái triết lý tình yêu lớn/nhỏ làm nổi bật TT là người xứng đáng như thế nào. P2 nên đi sâu cái kết P1 về mâu thuẫn khi TNK giết Đoàn tiêu thư, đẩy cái nhân cách của TT lên 1 bậc. Tiếc là cả phim chỉ thấy một con người nhỏ nhen, tư lợi (hay chỉ là diễn kịch?).

Thật sự thì mặt của thanh niên phần 1 nghiêm túc quá, có thể sẽ không hợp để đóng những cảnh tráo trở/khôn lỏi vậy mà P2 này lại chuyển về hài dạng này, cảm giác bị tạch biệt hẳn P1. Thôi thì coi như spin off ở Vũ trụ TDK thứ n.

Boss thì kỳ xảo mù con mắt nhưng lãng nhách, trừ Bạch ra mấy đứa còn lại chả có 1 tý chiều sâu nào (chỉ muốn ăn thịt TT?, Nhên tinh chẳng có vai trò gì trong cốt truyện so với Sa Tăng P1). P1 đánh đấm ko có/ít CGI mà trận nào ra trận đó (nhất là những lúc Thư Kỳ đấm, đã tay thì thôi :4cool_beauty:), đang giữa trận vẫn hài chen vào được. P2 quá lạm dụng CGI làm ra có vẻ mỹ miều, nhưng thực ra lại nhạt toẹt và xem lần 2 là ngán.

Chửi vậy thôi chứ vẫn cho 7/10. Đơn giản vì có Thư Kỳ :5cool_big_smile:
 
thì phần 2 này 3 tạng là diễn viên mà :v. Đoạn đầu nằm mơ đc trao giải thành tựu trọn đời luôn đấy :v, dụng ý của anh Tinh cả =]
 
Phần này được mấy đoạn làm ko biết thật giả như nào, ví dụ như đoạn Tăng tự tát vào mặt để xin lỗi NK, nếu nghĩ sâu tý có thể thấy là Tăng hết mịa thuốc trị Ngộ Không, chỉ còn bài đấy, ko thì bị nó đánh chết, sau đấy là đoạn mâu thuẫn khi Đường Tăng thù hận NK, hài bình thường, cười cũng giải trí. Chỉ thích quả Ngộ Không đập đập cái kính chiếu yêu, làm nhớ đến mấy cái TV cũ ngày xưa khi bị nhiễu sóng.

Phần 1 thì có thể hiểu là cái lý tưởng nó cao cả, nhưng phần 2 Tăng trở nên nham hiểm, liều và khôn để chứng minh điều ngược lại là lý tưởng ko mài ra ăn được.


Boss ngoài cái lý do lý trấu ok ra còn lại vứt, đại khái là con chym 9 đầu này đại diện cho kiểu học thuyết mới của " Phật " : mình thích thì mình làm thôi.
 
Dựa vào mặt ngoài, trước sau bốn thầy trò gặp Nhện Tinh, Hồng Hài Nhi, Tiểu Thiện (Bạch Cốt Tinh), Cửu Cung Chân Nhân.
Nếu không cẩn thận suy nghi, có lẽ sẽ nghĩ mấy con yêu quái này tách biệt nhau, từng con xuất hiện một, không có liên hệ gì. Nhưng không, toàn bộ chúng đều là team của Cửu Cung Chân Nhân. Đúng vậy, chúng có liên quan đến nhau.
Dùng một câu để tổng kết phim này: Nhân sinh như diễn, tất cả phải dựa vào diễn xuất.
Dùng một câu của Sa Tăng để tổng kết: Con đường dài nhất mà ta từng đi chính là con đường chiêu trò của sư phụ.
1. Trong Tây Du Hàng Ma Thiên, Đường Tăng là pháp sư trừ yêu, hắn có thể nhận biết ai là yêu quái (thể hiện tại thời điểm thu phục Trư Bát Giới), cho nên có thể suy đoán, trong Tây Du Phục Yêu Thiên, Đường Tăng vẫn có thể nhận biết yêu quái, chí ít là phân biệt được, cho nên cơ bản tất cả là màn kịch của Đường Tăng và Tôn Ngộ Không/. Họ chơi kế trong kế, từng bước dụ boss cuối ra khỏi hang.
2. Phim bắt đầu bằng cảnh giấc mơ của Đường Tăng. Hắn mơ thấy mình ở Thiên Trúc, mà sư phụ của hắn trao cho hắn giải thưởng thành tựu trọn đời. Ban đầu xem tôi không hiểu điều này có liên quan gì đến phần sau, nhưng nó được đặt ở đây cho nên chắc chắn nó có ý nghĩa gì đó. Nghĩ kỹ lại, thật ra ngay từ đầu phim đã ám chỉ: Hạng người nào sẽ được nhận giải thành tựu trọn đời? Là diễn viên. Mà trong phần sau, Đường Tăng nhiều lần nói "Để tôi hóa trang thêm đã". Tình huống nào cần một người đàn ông hóa trang? Diễn kịch.
3. Vẫn là trong giấc mơ. Thiên Trúc vốn không phải nước Người Lùn, vậy vì sao Đường Tăng lại trở nên to đùng mà những người khác đều nhỏ. Trong nhận thức của mọi người, Như Lai luôn là một hình tượng vĩ đại to lớn, điều này ám chỉ việc Đường Tăng biết Như Lai Thần Chưởng (cần điều kiện nhất định mới dùng được). Sư phụ của Đường Tăng cho hắn vòng sáng (?), là vòng sáng khi Như Lai triệu hồi Cửu Cung Chân Nhân.
4. Đoàn xiếc mở đầu phim là do Hồng Hài Nhi biến thành. Vì sao? Vì trưởng đoàn cầm hồ lô đường (điển hình phong cách của Châu Tinh Trì, giống như kẹo que trong Kungfu, đều là biểu hiện của sự trẻ con). Đến khi Hồng Hài Nhi biến thành quốc vương giả cũng cầm hồ lô đường, thậm chí chiều cao của trưởng đoàn cũng bằng Hồng Hài Nhi. Dựa vào cách nói chuyện cũng biết, là do bốn thầy trò Đường Tăng chủ động yêu cầu gia nhập đoàn xiếc này vì đã sớm biết chúng do yêu quái biến thành, vì muốn phục yêu nên Đường Tăng để Tôn Ngộ Không diễn một đoạn xiếc, Ngộ Không bốc cả nhà. Nếu không vì đã biết, Tôn Ngộ Không chưa từng sát hại người bình thường.
5. Quá trình phục yêu bắt đầu ngay từ đoàn xiếc đó, bọn họ biết rõ mình đã vào địa bàn của yêu quái. Khi gặp được Nhện Tinh, họ đều đang diễn kịch. Trong đó có một chi tiết nhỏ, khi Đường Tăng gọi Nhện Tinh lấy trà, sau đó thì mất giọng, không hát được "Ba trăm bài hát thiếu nhi" nữa. Trước tôi đã nói thật ra Đường Tăng có thể biết đâu là yêu quái, mà cho dù không đi nữa thì Tôn Ngộ Không vừa nhìn đã biết đó là Nhện Tinh, tại sao hắn có thể yên tâm để mặc Đường Tăng uống trà của nàng? Rõ ràng là sư đồ đang diễn kịch, mục đích là dụ yêu quái ra khỏi hang. =)))
6. Hồng Hài Nhi có liên quan đến Cửu Cung Chân Nhân thì chắc ai cũng biết, nhưng Nhện Tinh thì có liên quan gì? Có, Nhện Tinh là thủ hạ của Cửu Cung Chân Nhân. Cửu Cung Chân Nhân nói nàng thường thu nhặt thú cưng, nên thú cưng trong miệng nàng chính là yêu quái. Đoạn cuối, Tôn Ngộ Không cưỡi Cân Đẩu Vân, còn thứ Cửu Cung Chân Nhân cưỡi là hồn phách của Nhện Tinh. Cửu Cung Chân Nhân để Nhện Tinh đưa trà cho Đường Tăng không phải muốn giết hắn, mà là để hắn mất giọng, không thể hát được, không thuần phục được Tôn Ngộ Không => ly gián thầy trò hai người. (Cửu Cung Chân Nhân là người bên cạnh Như Lai nên biết chuyện này là bình thường)
7. Đường Tăng và Tôn Ngộ Không đều phân biệt được yêu quái, phân biệt được đoàn xiếc, phân biệt được Nhện Tinh, phân biệt được Hồng Hài Nhi, cũng phân biệt được Cửu Cung Chân Nhân. Cho nên khi Đường Tăng hỏi Cửu Cung Chân Nhân là vì sao pháp thuật của ngươi lại giả như thế thì cũng là diễn kịch.
8. Khi Cửu Cung Chân Nhân vừa thấy Đường Tăng liền biết lòng của Đường Tăng, có thể suy ra Cửu Cung Chân Nhân biết thuật đọc tâm, do vậy nàng phái Tiểu Thiện (Bạch Cốt Tinh) ra trận. Tiểu Thiện giống Đoàn Tiểu Thư, nhảy điệu "yêu trọn đời", mục đích là khiến Đường Tăng phân tâm, rối loạn. Có thể thấy được, Tiểu Thiên và Cửu Cung Chân Nhân có liên quan, biết rõ thân phận của đối phương. Nhưng từ đầu chí cuối, trong lòng Đường Tăng chỉ có mình Đoàn tiểu thư.
9. Bạch Cốt Tinh là con yêu quái duy nhất không phân biệt được, nhưng Đường Tăng cảm thấy 'có gì đó sai sai' ngay vào lần đầu tiên nàng nhảy điệu 'yêu trọn đời', thế nên ban đầu Đường Tăng không cần Tiểu Thiện, sau vì muốn dụ Boss nên lại tìm Tiểu Thiện, rồi tương kế tựu kế diễn cảnh thầy trò xung đột.
10. Cảnh cuối khi Cửu Cung Chân Nhân hiện thân vừa đúng lúc Tôn Ngộ Không 'ăn' Đường Tăng, đoạn này trong phim có nói rõ là diễn kịch.
11. Phần sau của phim, Tôn Ngộ Không có thể bịt miệng Đường Tăng, cũng có thể tháo vòng kim cô, nên suy ra mấy trò 'quật roi' và hát 'ba trăm bài hát thiếu nhi' đều là diễn cho Boss xem, khiến họ nghĩ giữa sư đồ có xung đột rất lớn. Có một chi tiết nhỏ là lúc Đường Tăng trộm chạy đi cầu Như Lai Thần Chưởng của Phật Tổ, bị Trư Bát Giới mật báo, đoạn cãi nhau giữa Đường Tăng và Tôn Ngộ Không lúc sau cũng là diễn kịch. Ngay đoạn con Khỉ muốn giết sư phụ thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thứ giống Như Lai Thần Chưởng, không phải vô duyên vô cơ, mà nó báo hiệu màn kịch đã diễn được rồi.
12. Ta khiêm tốn nên ta không nói, đây là câu Đường Tăng treo trên miệng, nhưng cuối cùng khi nói với Cửu Cung Chân Nhân, hắn nói: Ta rất thông minh. Hắn không nói "Ta khiêm tốn nên ta không nói" nữa. Hắn thực sự thông minh, từ đầu đến cuối, mọi thứ đều nằm trong tay hắn.
Tôi tin vẫn còn nhiều chi tiết cần suy ngẫm nữa, phong cách phim của Tinh Gia là thế, một câu thoại vu vơ cũng phải cân nhắc kỹ, phong cách nhạc phim nghe cái là biết dấu ấn của Châu Tinh Trì, quá kinh điển. Kỹ xảo không cần bàn, có Từ Khắc rồi.
Thế nên Tây Du thực sự là một phim hack não, nhưng nó khiêm tốn nên nó không nói. Mà những người chê bừa giống như những con yêu quái không biết sự thật, còn những người hiểu thì giống như Đường Tăng vậy, im lặng nhìn yêu quái gây chuyện, cuối cùng xuất chiêu Như Lai Thần Chưởng dọa hết yêu quái.

darkdeep thế này phải về xem lại thêm mấy lần quá
 
mấy cái khác thì ko biết , tuy nhiên cái số 6 thì mình phản bác, soi kỹ thì cái đám mây hình con chim, ko phải nhện:3cool_nosebleed:
 
Cửu cung dùng skill gì mà triệu tập được 3 ông Phật v nhỉ
 
lại còn mỗi phật sử dụng sức mạnh 1 nguyên tố nữa =)) sida vl
 
Cửu cung dùng skill gì mà triệu tập được 3 ông Phật v nhỉ

Phật fake đó bác, nó nghe kinh hàng ngày bên cạnh Phật tổ với biết điểm yếu của TNK là sợ như lai thần chưởng nên summon fake buddha để chơi trò tâm lý
 
Công nhận là đọc bài phân tích trên cũng khá có lý. Mối quan hệ của Ngộ Không với Đường Tăng trong phim hoàn toàn tốt đẹp và vòng kim cô chả có tác dụng gì sất. Xem khúc cuối phim thì chắc phần hồn của Đoạn tiểu thư trở thành Ngộ Không luôn rồi nên cóc cần vòng kim cô kiềm toả nữa =))
 
Phim này có Blu-ray chưa các bác , tra trên mạng chả thấy gì cả muốn down về xem lại mấy đoạn đánh nhau :(
 
Có rồi mà, ta thấy bên hdvietnam hơn tuần rồi
 
Phim mới có bản web-dl từ hồi giữa tháng
còn Bluray chắc sang tháng sau.
 
có lồng tiếng giống phim này thì hay:
 
mấy cái khác thì ko biết , tuy nhiên cái số 6 thì mình phản bác, soi kỹ thì cái đám mây hình con chim, ko phải nhện:3cool_nosebleed:
tao thấy có 8 chân đấy,lúc đầu còn tưởng con cua :8cool_matrix:
 
:2cool_after_boom:
Sốc vãi, giờ mới biết anh ấy lai lịch vãi thế.
Mới xem lịch sử về Diệp Vấn, ông ấy có đệ tử cực nổi tiếng là Lý Tiểu Long, nhưng đệ tử chân truyền được lòng nhất là Hoàng Thuần Lương, ông này võ công cao cường, thường đi các võ quán khiêu chiến, kinh nghiệm thực chiến cực dày dạn.
Cũng như sư phụ Diệp Vấn, Hoàng Thuần Lương cũng có một đệ tử rất nổi tiếng là ... Châu Tinh Trì
1f635.png
. Đúng, các bạn không nhìn sai, là Châu Tinh Trì.
Thật sự Châu Tinh Trì có võ công khá tốt khi có một sư phụ đầy kinh nghiệm thực chiến chứ không phải hạng vừa, đồng thời Châu Tinh Trì được đánh giá là si mê võ công, tập luyện căn cơ rõ ràng. Trong phim Đội Bóng Thiếu Lâm, thế đứng chữ Nhất và thể hình 6 múi trong Kungfu phản ánh đúng khả năng thật của Châu Tinh Trì, thế đứng ấy không phải luyện tí võ là làm được. Một điều nữa là Châu Tinh Trì luyện Vĩnh Xuân Quyền, có cước pháp rất tốt, chú ý là trong 1 số bộ phim thì anh ấy cũng show chút hàng với những cú đá đầy uy lực và tư thế rất chuẩn.
Nguyên Bưu, sư đệ của Thành Long và Hồng Kim Bảo sau khi trà dư tửu hậu từng đánh giá, nếu đánh nhau thực chiến, chưa chắc Chân Tử Đan thắng Châu Tinh Trì. Có lẽ do màn ảnh đưa 2 con người đó theo 2 hình tượng khác nhau, một hình tượng võ công cái thế, một hình tượng chỉ đi chọc cười nên không mấy ai nghĩ Châu Tinh Trì giỏi võ.
Mà (wtf) tính cho chính xác, Châu Tinh Trì gọi Diệp Vấn là sư ông, là đệ tử của Hoàng Thuần Lương (ông là đệ tử xuất sắc nhất của Diệp Vấn), gọi Lý Tiểu Long là sư thúc (má ơi).
Nên ngày trước, ông Nguyên Bưu nói chưa chắc Chân Tử Đan đánh thắng Châu Tinh Trì chưa hẳn là không có căn cứ.
Em ngưỡng mộ anh quá, im im nhưng là cao thủ Vĩnh Xuân à?
ngoài ra, còn có một cuốn tiểu sử gần 225 trang nói về nó có nhắc đến phần này, đồng chí này còn là thành viên trong giới Xã Hội Đen HK trước khi tham gia đóng phim
 
Thì Tinh lúc đầu cũng định theo nghiệp phim võ nhưng thất bại mới chuyển sang hài.
Muốn sống trong giới điện ảnh hồng kông hoặc phải dựa vào vai vế lớn, hoặc liên quan XH đen
 
Back
Top