2016 - Dáng hình Thanh âm (A Silent Voice) - VN: 12/5

Poster tiếng Việt
18055743_1041680952598481_5456180858202909295_o.jpg
 
dịch cậu tớ là chuẩn rồi, bên nhật có nhiều đoạn formal lắm, để thành mày tao là dịch mất chất nhay

Nhưng mà cái đoạn lúc còn nhỏ thì vẫn nên để mày tao, vì thái độ của thằng Ishida rất ngông nghênh. Còn lên trung học thì thah niên biết hối lôi thì để cậu tớ thì ok
 
Đọc cái manga này cứ thấy nó tragic sao ấy,chắc éo dám xem phim đâu.
 
Nhưng mà cái đoạn lúc còn nhỏ thì vẫn nên để mày tao, vì thái độ của thằng Ishida rất ngông nghênh. Còn lên trung học thì thah niên biết hối lôi thì để cậu tớ thì ok
riêng đoạn trẻ trâu ấy thì mày tao là chuẩn thật
hóng trong movie mỗi đoạn chưki với suki thôi, không biết có dịch phóng tác hay là làm cái chú thích bên dưới
 
Vì cái manga oneshot năm 2011 và thành series năm 2013...
 
Vì cái manga oneshot năm 2011 và thành series năm 2013...
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/spv/1306/12/news095.html
GG dịch : Lớn Yotoki Ima được viết tại thời điểm 19 tuổi, cũng chiến thắng trong tuần tạp chí Shonen viên mới Giải thưởng Manga năm 2008, đã bị hoãn cho tôi từ Kiwado của nội dung. Sau đó, Vụ Pháp chế của Kodansha, chồng chéo và tham khảo ý kiến với Liên đoàn All-Nhật Bản của Điếc, khối lượng riêng Shonen Magazine tháng 2 năm 2011 vấn đề, và một - bắn được công bố trong tuần tạp chí Shonen 2013 số 12, cả hai được gọi là một phản ứng tuyệt vời
 
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Silent_Voice_(manga)
A Silent Voice received an award for "Best Rookie Manga" in 2008.[17] The vector of the content made it difficult for publication on any manga magazine until it was picked up after months of legal dispute by the February edition of Bessatsu Shounen Magazine, where it won first place. Due to the subject matter, the serialization has been reviewed and supported by the Japanese Federation of the Deaf.
nó được giải năm 2008 là đúng rồi mà, nhưng mà không được xuất bản ngay thôi :))
 
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Silent_Voice_(manga)

nó được giải năm 2008 là đúng rồi mà, nhưng mà không được xuất bản ngay thôi :))
Tức là nội dung không phù hợp, sau đó được chỉnh sửa trước khi làm oneshot, và chỉnh sửa thêm 1 lần nữa để được xuất bản trên tạp chí, nói tóm gọn lại là 1 tác phẩm khác cùng tên cùng tác giả nhận được giải >_>
 
Tức là nội dung không phù hợp, sau đó được chỉnh sửa trước khi làm oneshot, và chỉnh sửa thêm 1 lần nữa để được xuất bản trên tạp chí, nói tóm gọn lại là 1 tác phẩm khác cùng tên cùng tác giả nhận được giải >_>
Thì cái này cũng giống trình tự đc nói đến trong bakuman mà :))
 
Đọc nội dung bộ này thấy nhiều cái thắc mắc:
- Con nhỏ này bị điếc, sao ko vào trường câm điếc đặc biệt, để vô đây bị bắt nạt?
- Chuyện từ "đầu têu" chuyển sang thành "bị bắt nạt" cứ thấy nó gượng thế nào ấy.
(Ở vn chắc ko có vụ đó. Chỉ có ở Jap? Hay do tác giả vẽ chuyện ra?)
 
Đọc nội dung bộ này thấy nhiều cái thắc mắc:
- Con nhỏ này bị điếc, sao ko vào trường câm điếc đặc biệt, để vô đây bị bắt nạt?
- Chuyện từ "đầu têu" chuyển sang thành "bị bắt nạt" cứ thấy nó gượng thế nào ấy.
(Ở vn chắc ko có vụ đó. Chỉ có ở Jap? Hay do tác giả vẽ chuyện ra?)

1. Bà mẹ muốn con sống mạnh mẽ hoà nhập được với cộng đồng (1 phần chắc cũng là vì ông chồng bỏ đi vì nó bị điếc nê n bả bị ám ảnh) nên cố đấm ăn xôi, cuối cùng phản tác dụng.
2. Ban đầu thì ai cũng để mặc kệ con bé kia bị bắt nạt, nhưng đến khi gia đình nó làm dữ, đòi báo công an bồi thường tiền này nọ,... có nguy cơ to chuyện thì cả đám từ thầy đến trò mới rét, lấy main ra làm bia. Giữa lúc đấy thì nó lại còn đứng lên tố cả lớp cùng vào hùa vụ bắt nạt => tâm lý bọn trẻ con lại nảy sinh suy nghĩ phải hít le thằng này, dám bán đứng anh em. Cuối cùng thì thành main bị bắt nạt.
Chuyện này ở VN có hay ko ko biết nhưng kiểu bạn bè, thầy cô thếnày chắc chắn là có nhé.
 
Đọc nội dung bộ này thấy nhiều cái thắc mắc:
- Con nhỏ này bị điếc, sao ko vào trường câm điếc đặc biệt, để vô đây bị bắt nạt?
- Chuyện từ "đầu têu" chuyển sang thành "bị bắt nạt" cứ thấy nó gượng thế nào ấy.
(Ở vn chắc ko có vụ đó. Chỉ có ở Jap? Hay do tác giả vẽ chuyện ra?)
Trong truyện thấy có nhắc mà, mẹ nó muốn nó làm quen vs cuộc sống với những đưa trẻ binh thuờng khác để nó mạnh mẽ hơn. Với nó dạng bị lãng nặng thôi, chứ ko phải điếc hẳn.

Mà bác này chắc tuổi thơ êm đẹp nhỉ, lớn già đầu vào cty mà vẫn có hiện tượng bắt nạt nhau này, đừng nói bọn con nít =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong truyện thấy có nhắc mà, mẹ nó muốn nó làm quen vs cuộc sống với những đưa trẻ binh thuờng khác để nó mạnh mẽ hơn. Với nó dạng bị lãng nặng thôi, chứ ko phải điếc hẳn.
Mà bác này chắc tuổi thơ êm đẹp nhỉ, lớn già đầu vào cty mà vẫn có hiện tượng bắt nạt nhau này, đừng nói bọn con nít =))
Chưa đọc truyện nên ko biết.
Bắt nạt thì đâu cũng có, chỉ là từ đầu têu chuyển phát bị ngược lại nên thắc mắc thôi :))
Nguyên nhân thì do bác ở trên giải thích rồi :">
(đệt mịa, mình tưởng nó điếc hẳn, hoá ra là nặng tai =)))
1. Bà mẹ muốn con sống mạnh mẽ hoà nhập được với cộng đồng (1 phần chắc cũng là vì ông chồng bỏ đi vì nó bị điếc nê n bả bị ám ảnh) nên cố đấm ăn xôi, cuối cùng phản tác dụng.
2. Ban đầu thì ai cũng để mặc kệ con bé kia bị bắt nạt, nhưng đến khi gia đình nó làm dữ, đòi báo công an bồi thường tiền này nọ,... có nguy cơ to chuyện thì cả đám từ thầy đến trò mới rét, lấy main ra làm bia. Giữa lúc đấy thì nó lại còn đứng lên tố cả lớp cùng vào hùa vụ bắt nạt => tâm lý bọn trẻ con lại nảy sinh suy nghĩ phải hít le thằng này, dám bán đứng anh em. Cuối cùng thì thành main bị bắt nạt.
Thank, đã hiểu. Ra là đây :))
 
Thằng main char vất mấy cái máy trợ thính của con kia, mà mỗi cái có rẻ đâu nên bọn cùng lớp mới đem thằng kia ra chịu trận.
 
Nói chung từ đầu đến cuối do bà mẹ cả, ko hiểu con mình, vất nó vào đời mà ko chuẩn bị gì cho nó AKA being the best mom evaaah.
 
End thế là được rồi bọn mi còn chê gì nữa. End mở nhưng đã có hint là tình cảm của 2 đứa bọn nó có tiến triển, từ chỗ không dám chạm nhau tới lúc thằng kia nắm tay đó dắt đi còn gì, chưa kể 2 đứa nó học cùng ngành ở Tokyo nữa. Đâu cứ phải chịch ra con mới tính là happy end :4cool_doubt:
 
Nói chung từ đầu đến cuối do mẹ cả, ko hiểu con mình, vất nó vào đời mà ko chuẩn bị gì cho nó AKA being the best mom evaaah.
Cũng không thể trách mẹ nó đc, mẹ nó trc ngây thơ bị thằng cha nó bỏ nên quyết tâm trở nên mạnh mẽ, em main cũng bị liên lụy, mãi sau khi bà mất mới dần thay đổi, mà đoạn bà mất cảm động với bất ngờ vãi, đọc truyện này nhiều đoạn cứ rưng rưng mong lên anime không mất đi cái hồn đó

btw tác giả truyện này đang có bộ to you the immortal cũng feel vãi đâu
 
End thế là được rồi bọn mi còn chê gì nữa. End mở nhưng đã có hint là tình cảm của 2 đứa bọn nó có tiến triển, từ chỗ không dám chạm nhau tới lúc thằng kia nắm tay đó dắt đi còn gì, chưa kể 2 đứa nó học cùng ngành ở Tokyo nữa. Đâu cứ phải chịch ra con mới tính là happy end :4cool_doubt:
Con nhỏ quyết định ko đi Tokyo học mà ở lại học nghề hớt tóc mà (nghề của mẹ thằng nam chính). Cái đó gần như là hint chuyện tình cảm trong tương lai của 2 đứa nó rồi, fan giờ cứ đòi TG phải nói thẳng ra mới chịu nhỉ :3cool_nosebleed:
 
Back
Top