Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

ám hồn phải ăn thịt uống máu đồng bọn, atula cũng ăn thịt uống máu đồng loại, chắc từ 1 lò nguyên thủy da xanh thôi
mà cơ bản, chưa thấy có sự khác biệt giữa ám hồn thiên thần với atula trừ xuất phát điểm (và tên gọi), còn lại đều ham muốn mãnh liệt thứ gì đấy và bằng mọi giá đoạt dc
 
ám hồn phải ăn thịt uống máu đồng bọn, atula cũng ăn thịt uống máu đồng loại, chắc từ 1 lò nguyên thủy da xanh thôi
mà cơ bản, chưa thấy có sự khác biệt giữa ám hồn thiên thần với atula trừ xuất phát điểm (và tên gọi), còn lại đều ham muốn mãnh liệt thứ gì đấy và bằng mọi giá đoạt dc
ủa đoạn nào nói là atula phải ăn thịt đồng loại :3onion24:
 
Đám thần hiện h chắc gốc từ chị linh mà ra, atula từ thuỷ, môi quan hệ giữa thần và atula cũng khắc nhau như linh với thuỷ k thể sông chung dù chung 1 nguồn, mặc dù k rõ 2 anh chị này đẻ đái kiểu gì cho ra đám này cơà anh đạo Đức có vẻ FA nên hiện h k tháy đứa nào da xanh như anh cả
 
Atula sức mạnh có dc là do rèn luyện chứ ko phải cắn lắc như bọn kia
 
atula là thần tộc tách ra mà tam thanh lại là tổ tiên của thần tộc nữa nên atula e là hoặc chọn theo 1 trong tam thanh hoặc trung lập chứ éo dám bật :))
mà tam thanh ờ đây sinh ra từ hỗn độn mà mỗi người tạo ra cảm xúc, lý chí, ý thức cho chúng sinh ( trừ rồng với gruda là cùng thời còn lại thần, người, atula, yêu quái....gì gì thì cũng là dùng ý thức của tam thanh).........thì không thể nào bị tiêu diệt được :-" trừ khi là chúng sinh bỏ hết thiện tâm, ác tâm, lý trí, ý thức....tương ứng với tam thanh
 
Như Lai rời thiên giới rồi trận này đến Quán Âm
có khi sau này tự lập môn hộ thành team phật
 
thì Đạo Đức bảo 2 phe cùng lên dập anh khỉ đấy chứ có phải mỗi bên quang đâu :v
Thoại GTD ra lệnh trực tiếp chỉ bọn quang thần ra tay thôi
 
Thoại GTD ra lệnh trực tiếp chỉ bọn quang thần ra tay thôi
lão có bảo 2 phe cùng bắt khỉ, mà khỉ thì đang ở phe quang làm tụi quang còn đang do dự nên lão mới ra lệnh trực tiếp thôi :))
 
linh bảo nhìn như con kaguya trong naruto
thái thượng nhìn như meme con cóc fa
 
nếu atula đúng thật sự từ nguyên thủy ra thì nguyên thủy hiện h vẫn chưa sử dụng tơi đấu hồn của mình ( cái chiêu bốc lửa của đám atula, dân thường thì lửa cam, còn la hầu thì lửa tím , nguyên thủy chắc cũng vậy ), dùng cái này chắc vả chết hết đám quang thần mất
tì sa môn thiên chắc cũng là dân atula lai với thiên giới vì da sậm, tóc trắng, ngoài ra lúc bật ulti cũng có lửa tím như la hầu
Comicvn.net%2BComicvn.net%2BComicvn.net%2BXin%2Blongdangsaumotchap%2B13.jpg

2017-02-05-0020.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Tì sa là cái thằng xạo quần nhất thiên giới, đứng thứ 2 là thằng Tam nhãn :2cool_go:
 
tam nhãn có gì mà xạo ?
18057092_1480750131989804_4481630539895042849_n.jpg

18033552_1480750145323136_4972853797196737970_n.jpg
18033577_1480750135323137_5137559007883515404_n.jpg

18033297_1132950956808884_2794253267796833298_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
do lúc ông ếch ngũ , thì anh khỉ chắc bay lên cái lò của ông chơi hết thuốc rồi, giờ ông tỉnh dậy, bắt anh khỉ làm nguyên liệu chế thuốc, nên mới bày trò bắt khỉ, con ếch này thâm hơn 2 anh chị kia nhiều :))
mà ko rõ ếch thâm thế thì báy ra trò ngủ 3 mục đích gì nhỉ ?
 
do lúc ông ếch ngũ , thì anh khỉ chắc bay lên cái lò của ông chơi hết thuốc rồi, giờ ông tỉnh dậy, bắt anh khỉ làm nguyên liệu chế thuốc, nên mới bày trò bắt khỉ, con ếch này thâm hơn 2 anh chị kia nhiều :))
mà ko rõ ếch thâm thế thì báy ra trò ngủ 3 mục đích gì nhỉ ?
nếu thế sao lão biết con khỉ là người lấy thuốc :-?

bày trò kiểu này có vẻ có lợi cho thằng nguyên thủy,hoặc là giữa lão và thằng nguyên thủy có cùng chung 1 mục đích hoặc là lão cần thằng nguyên thủy mạnh hơn để thực hiện điều gì đó
 
Cả ngàn năm Linh Bảo ngủ, mà Nguyên Thủy xuất hồn đi ko biết rèn luyện kiểu gì vẫn oánh nhau dc ngang cơ. Vây thì trong truyện nầy về sự rèn luyện ko dc đánh giá cao
 
Cả ngàn năm Linh Bảo ngủ, mà Nguyên Thủy xuất hồn đi ko biết rèn luyện kiểu gì vẫn oánh nhau dc ngang cơ. Vây thì trong truyện nầy về sự rèn luyện ko dc đánh giá cao
nó xuất hồn chứ cơ thể có hoạt động đâu
 
2 anh chị đã đanh nhau thật đâu, mới khè nhau thì con ếch xanh nó ra ngăn lại rồi, với chị linh k rõ chứ anh thủy thì mạnh nhất là ở thần hồn , là cái sơ nguyên từ lúc sinh ra anh đã có rồi k cần rèn luyện, cái anh cần là rèn võ công ấy mà chắc anh k thèm đâu =))
còn sự rèn luyên thì truyện này làm rõ chứ, ví dụ tiêu biểu nhất là la hầu, hồi nhỏ thì chỉ đi đánh đáu trường, về nhà rèn 20 năm đủ mạnh thì lập quốc, khỉ cũng phải tu luyên 300 năm với như lai mới manh được như hiện h, hay thằng bạch lang hiện h cũng đang tu luyện dần dần trên đường trả kinh...
 
nguyên thuỷ tỉnh lại phải hút máu mấy thằng creep để hồi phục, chị Linh có thấy phải làm gì đâu vẫn ra cương với anh Thuỷ như thường đó thôi
 
chị Linh có khi lúc nãy đi hút cái khác rồi
 
Back
Top