2016 - Dáng hình Thanh âm (A Silent Voice) - VN: 12/5

Con nhỏ quyết định ko đi Tokyo học mà ở lại học nghề hớt tóc mà (nghề của mẹ thằng nam chính). Cái đó gần như là hint chuyện tình cảm trong tương lai của 2 đứa nó rồi, fan giờ cứ đòi TG phải nói thẳng ra mới chịu nhỉ :3cool_nosebleed:
Đâu, ta mới đọc tập cuối hôm qua, con bé lên Tokyo mà. Trước lúc đi thằng main mới hỏi quà sinh nhật hồi xưa tặng để làm gì.
 
Nishimiya lên Tokyo cuối chap 61, đầu chap 62 là time skip tụi nó 20t rồi đi dự lễ đến tuổi trưởng thành. Thằng kia có hỏi mẹ nó là con bé quyết định làm việc ở đâu chưa nên chắc học xong rồi quay về làm việc, nói tóm lại là hint cho together happy ending không có gì phải xoắn.
 
sách bộ này mua ở đâu được nhỉ? mấy nhà sách online chả thằng nào còn đủ bộ, ra PNC gần nhà ko có luôn
 
sách bộ này mua ở đâu được nhỉ? mấy nhà sách online chả thằng nào còn đủ bộ, ra PNC gần nhà ko có luôn
Ra NXB trẻ mua đi.
 
Thế ếu nào tiếng Việt mình vẫn quen đọc là "Hình dáng âm thanh" nhỉ. Đọc kiểu kia cứ vẹo lưỡi thế nào ấy #:-s
 
Thế ếu nào tiếng Việt mình vẫn quen đọc là "Hình dáng âm thanh" nhỉ. Đọc kiểu kia cứ vẹo lưỡi thế nào ấy #:-s

Vẹo lưỡi nhưng hợp ý hơn.

Vì âm thanh là chỉ chung chung, còn thanh âm thì thường dính tới người
 
Xong năm nay ko được đề cử Oscar khéo các cháu Otadick lại rú lên như hồi Your Name.
Bộ này xem tạm thôi. Nội dung có ý nghĩa, nhưng bình bình.
 
Xong năm nay ko được đề cử Oscar khéo các cháu Otadick lại rú lên như hồi Your Name.
Bộ này xem tạm thôi. Nội dung có ý nghĩa, nhưng bình bình.
Năm vừa r rú lên cũng có lý do, do tính ra cá ứng viên khác cũng chỉ dạng tầm tầm chứ ko thực sự đặc sắc, ngay cả việc Zootopia ăn giải cũng gặp nhiều phản ứng trái chiều.
 
Bộ này ra mắt từ năm ngoái rồi, giờ đề cử Oscar gì nữa.
 
Bộ này ra mắt từ năm ngoái rồi, giờ đề cử Oscar gì nữa.
Oscar tính ngày chiếu ở Mỹ chứ có tính ngày chiếu nc ngoài đâu
Oscar trao vào tháng 2/2018 hạng mục hh thì các tác phẩm phải đc trình chiếu thương mại 1 tuần tại LA từ 1/1-31/12 mới đủ đk
Các tác phẩm nc ngoài thì hạn của lần công chiếu đầu tiên (ko phải ở Bắc Mỹ) là phải sớm nhất là năm 2016
Thế mới có chuyện SA chiếu ở Nhật năm 2001, chiếu ở Mỹ năm 2002 và đc trao Oscar vào năm 2003 :))
Mà éo liên quan nhưng năm nay đổi cách thức bình chọn đề cử hai hạng mục phim tàu liệu và phim hh
 
Nói chung Oscar nghe thì cho oai chứ thật ra cách thức trao giải cũng ngu và lỗi thời. Ví dụ như vẫn chia giải dv xuất sắc nhất cho nam và nữ mặc dù đây éo phải thể thao =)).


Và phim thắng giải thì ng xem cũng chỉ biết là nó thắng thôi chứ ko biết tại sao lại thắng. Nói thật so với review của mấy thằng Youtuber còn không bằng nữa là. Chỉ dc cái nổi tiếng nên ai cũng bâu vào hít lấy hít để.
 
Nói chung từ đầu đến cuối do bà mẹ cả, ko hiểu con mình, vất nó vào đời mà ko chuẩn bị gì cho nó AKA being the best mom evaaah.
truyện này có 3 đoạn mình khóc lớn cmn luôn. Thứ nhất là đoạn Shouya nó sắp tự tử thì gặp được Shouko. Thứ hai là đoạn Shouya bị mẹ Shouko tát lúc nó xin lỗi. Thứ ba khi bà Shouya mất và cuộc đời mẹ Shouko được tiết lộ, một mình cô ấy đã bị nhà chồng ghét bỏ, phải một mình nuôi con nên muốn con gái mình có thể tự lập, tự quyết định cuộc sống chứ không yếu đuối như mình khi trước là chuyện dễ hiểu, không trách được
 
truyện này có 3 đoạn mình khóc lớn cmn luôn. Thứ nhất là đoạn Shouya nó sắp tự tử thì gặp được Shouko. Thứ hai là đoạn Shouya bị mẹ Shouko tát lúc nó xin lỗi. Thứ ba khi bà Shouya mất và cuộc đời mẹ Shouko được tiết lộ, một mình cô ấy đã bị nhà chồng ghét bỏ, phải một mình nuôi con nên muốn con gái mình có thể tự lập, tự quyết định cuộc sống chứ không yếu đuối như mình khi trước là chuyện dễ hiểu, không trách được
Sao ko trách được, bỏ xó ko quan tâm khác với rèn luyện cho con mình tự lập. Rõ ràng là bả phạm sai lầm và 1 trong các lý do chính dẫn đến việc Shouko tự tử (ko thành) sau này. Ý định có tốt mấy nhưng cách làm sai thì nó vẫn là sai.
 
Sao ko trách được, bỏ xó ko quan tâm khác với rèn luyện cho con mình tự lập. Rõ ràng là bả phạm sai lầm và 1 trong các lý do chính dẫn đến việc Shouko tự tử (ko thành) sau này. Ý định có tốt mấy nhưng cách làm sai thì nó vẫn là sai.
đi làm hồng hộc kiếm tiền nuôi 2 đứa con thì quan tâm từng li từng tí sao được. Nhà khó khăn thì con cái phải cố gắng thôi, Shouko tự tử vì ẻm nghĩ sự tồn tại của ẻm đã là sai lầm, gây đau khổ cho người khác, cái này là tính cách của ẻm rồi chứ có phải tự tử vù bị bắt nạt đâu, mà nói lỗi do mẹ ẻm
 
bộ này bạn nào xem rồi thì kết mở,buồn hay đẹp
rủ bạn gái đi xem mà em ấy không thích kết buồn
 
dự kiến bộ này đi xem một mình rồi khóc mới thú nhé
kết mở, tình tiết không tragedy gì, nhưng ai mà nhập tâm vào là khóc thật đấy, mình đọc truyện đến lần 5 mà vẫn khóc đây này
 
dự kiến bộ này đi xem một mình rồi khóc mới thú nhé
kết mở, tình tiết không tragedy gì, nhưng ai mà nhập tâm vào là khóc thật đấy, mình đọc truyện đến lần 5 mà vẫn khóc đây này
:4cool_baffle: Người dơi đa cảm vc
 
Back
Top