[Tencent - eSports] Toàn Chức Cao Thủ ft. Unlimited Budget Work

Bao giờ em chủ mới biết diệp tu là diệp thu nhỉ, spoil mình với:4cool_beauty:
 
Chú thiếu cái khúc tôn tường 1 vs 2, bên anh tu xách theo thằng trị liệu =))
Nói rồi, cái lần 2 đó. Định bay lên đỡ đạn cho thằng khâu phi mà không kịp. Đối phương còn lại 2 thằng, 1 hồi máu và 1 thằng có cả đống cc cooldown ngắn.
ngôi sao cuối tuần lần 2 :-?
Lần 1 chứ
 
Vụ ngôi sao mới nhớ có thằng M kia được em Nhu phát hành 1 lần mê luôn từ đó cho đến giải chuyên nghiệp, ra sức thể hiện mà em ấy ko để vào mắt :))
 
không đọc truyện chữ, xem các bác spoil làm mình cảm giác không khác gì vịt nghe sấm :6cool_beat_brick:
 
không đọc truyện chữ, xem các bác spoil làm mình cảm giác không khác gì vịt nghe sấm :6cool_beat_brick:
dài lắm :v, anime mà tới đc mấy spoil trên cũng phải qua vài season :v. Còn season này rush hết cỡ thì tới arc giáng sinh là cùng :v
 
dài lắm :v, anime mà tới đc mấy spoil trên cũng phải qua vài season :v. Còn season này rush hết cỡ thì tới arc giáng sinh là cùng :v

cứ đà 2 ep = 50 chap truyện này thì hết 12 ep là xong All star lần 1 nhé :-)/\:-)
 
cứ đà 2 ep = 50 chap truyện này thì hết 12 ep là xong All star lần 1 nhé :-)/\:-)
Tình hình bây giờ đang 20 chap = 1 tập. Với mỗi chap cũng khá ngắn cỡ 1k5~2k từ, đó là đã lược bớt mấy chi tiết ko quan trọng rồi đấy.
 
lên chuyên nghiệp đánh, tranh cúp các kiểu. Tôn Tường về Luân Hồi cầm theo Nhất Diệp Chi Thu. Mà mấy trận tranh cúp coi thì khá nản, 1 phần cũng vì dài quá lười đọc, trận nào cũng đánh lượt đi lượt về nên chỉ lướt sơ qua cảnh đấu đơn, đấu lôi đài, đọc kỹ mỗi đấu team :v

ý tui là có cái tình tiết nào hay ho ko :D chứ cứ hễ team tu đụng đâu ăn đó thì đọc chán chết :<
 
ý tui là có cái tình tiết nào hay ho ko :D chứ cứ hễ team tu đụng đâu ăn đó thì đọc chán chết :<

1 cân 3
Giết người hốt item
2 cân 1 bang hội
2 team noob bán hành cho team chủ lực Gia Thế
Kiếm Thánh vs Quân Mạc Tiếu
Giựt boss, giết người, quần nhau dưới nước...
 
ý tui là có cái tình tiết nào hay ho ko :D chứ cứ hễ team tu đụng đâu ăn đó thì đọc chán chết :<
về sau đánh giải thì cũng có thắng có thua, tranh cúp cũng thế. Trừ trận chung kết cuối sặc mùi cá nhân ra thì dấu ấn chiến thuật trong các trận đánh cũng khá rõ nét :-?. Đọc bộ này thì khá thích mấy đoạn phỏng vấn, hài nhẹ nhàng mà thể hiện nhân vật rất tốt :))
 
về sau đánh giải thì cũng có thắng có thua, tranh cúp cũng thế. Trừ trận chung kết cuối sặc mùi cá nhân ra thì dấu ấn chiến thuật trong các trận đánh cũng khá rõ nét :-?. Đọc bộ này thì khá thích mấy đoạn phỏng vấn, hài nhẹ nhàng mà thể hiện nhân vật rất tốt :))
DT về sau có pvp cá nhân thua trực tiếp nhân vật nào ko bạn ? Theo motif kiểu truyện này mình đoán thì sẽ không có vụ DT thua. Nhưng nếu vậy thì sẽ không giải thích được plot ban đầu của truyện (Gia Thế bị xuống cấp, thua liên tục, dẫn tới DT phải rời đi).
 
DT về sau có pvp cá nhân thua trực tiếp nhân vật nào ko bạn ? Theo motif kiểu truyện này mình đoán thì sẽ không có vụ DT thua. Nhưng nếu vậy thì sẽ không giải thích được plot ban đầu của truyện (Gia Thế bị xuống cấp, thua liên tục, dẫn tới DT phải rời đi).
Thua 1 trận vs Hàn Văn Thanh lúc còn ở khu 10 nhưng là do anh nhường để giảng hoà. DT là god Vinh Diệu rồi như Faker ấy.
Còn việc Gia Thế xuống cấp là do team bất hoà, 1 mình ảnh gánh ko nổi.
 
DT về sau có pvp cá nhân thua trực tiếp nhân vật nào ko bạn ? Theo motif kiểu truyện này mình đoán thì sẽ không có vụ DT thua. Nhưng nếu vậy thì sẽ không giải thích được plot ban đầu của truyện (Gia Thế bị xuống cấp, thua liên tục, dẫn tới DT phải rời đi).
Diệp Tu sau này lập kỷ lục solo bất bại 38 trận liên tục(tức là thắng hết 19 đội còn lại ấy :v). Còn tụi Gia Thế thì sau này nát nữa, nát bét luôn :))
 
Diệp Tu sau này lập kỷ lục solo bất bại 38 trận liên tục(tức là thắng hết 19 đội còn lại ấy :v). Còn tụi Gia Thế thì sau này nát nữa, nát bét luôn :))
DT lập được kỷ lục ấy phần lớn cũng nhờ chơi tán nhân đó chứ. Cả liên minh mỗi lão chơi class này, sau này giải nghệ thì truyền lại acc cho bánh bao. Thằng này được nhận xét nếu chơi tán nhân thì còn kinh hơn DT. :))
 
DT lập được kỷ lục ấy phần lớn cũng nhờ chơi tán nhân đó chứ. Cả liên minh mỗi lão chơi class này, sau này giải nghệ thì truyền lại acc cho bánh bao. Thằng này được nhận xét nếu chơi tán nhân thì còn kinh hơn DT. :))
thằng Bánh Bao là Vương Kiệt Hy phiên bản lỗi :v, tán nhân mà vào tay Vương Kiệt Hy mới tởm, đánh chả biết đâu mà lần :)). Cái bá đạo của Diệp Tu là kinh nghiệm chơi game của hắn quá nhiều, class nào cũng chơi được và tất cả đều đến cấp thần :v
 
Anh thắng có 37 trận solo thôi, trận đầu gặp Luân Hồi lại chả phơi xác 10-0.:4cool_baffle:
Trận cuối đánh ko có chiến thuật vì người quan trọng nhất trong trục xương sống là Phương Duệ liệt cmn rồi, lão Nguỵ nhiều kinh nghiệm thì già ko đánh dc, thế là 2 anh chị Tu - Tranh phải gánh 3 đứa lính mới đánh với đội toàn siêu nhân .:4cool_oh:
Đội hình như thế còn đánh chiến thuật bài bản ko thua cũng uổng, cuối cùng phải xài bài đánh loạn xạ để giảm bớt ảnh hưởng của kinh nghiệm và chiến thuật, bắt đối phương phải đánh nhau liên tục bằng kỹ năng, phá rối nhịp điệu, dùng sức đánh sức.
Đối phương dính bẫy bị cuốn theo lối đánh loạn xạ, chỉ đọ kỹ năng mà vẫn đập anh gần sấp, khúc cuối cả 2 anh chị Tu-Tranh ko bật God mode lên thì thua trắng.
Tổng kết lại là "Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá".:2cool_confident:
 
Back
Top