Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Phượng ko râu nó nói đôi công vậy cũng đúng thôi vì trước h đội của Thắng ca thủ có đc đếch, làm sao mà đá kiểu bác Tuấn.
 
Arghentina ngang Nhật Bản, dm lord Phượng =)) . Đúng là ở châu Á thì nghĩ thằng Nhật nhất châu Á thì cũng nhất mẹ thế giới thì phải =))
 
thì nó đc đá với thằng nào hơn nữa đâu mà biết, chẳng nhẽ nói mạnh ngang thái dú?
 
Cách train của các CLB võ lích thì gặp bọn Mã Lai, Indo cũng bị ủi cho cạp đất chứ chưa cần tới Argentina.
 
thì nó đc đá với thằng nào hơn nữa đâu mà biết, chẳng nhẽ nói mạnh ngang thái dú?
Cái stt kia là thăng admin nó phịa ra để châm biếm CP a.k.a U22 atsm nghĩ argen nó cùi.
Chứ ngu đâu bảo đội top thế giới mạnh ngang đội còn k phải hạng 2
 
Cháu Messi chỉ bảo là "giống Nhật" thôi, không có bảo "ngang Nhật" :1onion75: Nhưng cháu lại tự tin chơi đôi công với bọn nó, có thể hiểu ngầm là bọn nó cũng...."cỡ Nhật" thôi :2onion2:
 
18485741_1376704942424102_7697109898398844046_n.jpg


Tôi không biết ông anh Thắng Sói của tôi chụp bức ảnh này khi nào nhưng có lẽ đó là khoảnh khắc hiếm hoi người đàn ông này cười tươi và bình thản đến vậy.

Ông đã đến một nền bóng đá tồi tệ mà ở đó, nhân danh tình yêu (đôi khi cả quyền lực), người ta cho mình cái quyền sỉ nhục một người:

- Hoàn thành mọi chỉ tiêu của VFF
- Vượt chỉ tiêu tại ASIAD và cả Vòng loại U23 châu Á

Ông cũng sống chung với giới truyền thông mà việc không sử một cầu thủ trẻ nổi tiếng cũng có thể khiến ông trở thành đối tượng bị công kích.

Nực cười hơn nữa, người ta muốn ông thay đổi để sử dụng những đứa trẻ họ thích!

Và vì ông không sử dụng, người ta tìm cách sa thải ông!
Hôm nay, nó đã xảy ra!

Người ta nói, ông không phù hợp với lối chơi của các cầu thủ Việt Nam. Cái định mệnh! Làm ơn ai đó cho tôi hỏi cái lối chơi đó là cái của nợ gì vậy?

Ai? Hay thằng nào quyết định đấy là lối chơi phù hợp của cầu thủ Việt Nam?
...
Trên Newsfeed của tôi hôm nay tràn ngập lời cảm ơn của các cầu thủ tới Miura - nhất là những cầu thủ trẻ. Bởi ông giúp họ tin, chỉ cần nỗ lực, cơ hội được chia đều cho tất cả mọi người!

Không như những người luôn tin rằng, tương lai cả một nền bóng đá phụ thuộc vào một nhúm cầu thủ trẻ!
...
Khi nhận tin Miura bị sa thải, không hiểu sao tôi tưởng tượng đến nụ cười hiền lành này. Hẳn ông sẽ ra đi với những ấn tượng sâu sắc về cách làm của một nền bóng đá...đầy mơ mộng và ảo tưởng!

Cảm ơn Miura vì tất cả cảm xúc mà ông và các cầu thủ đã mang lại trong gần 2 năm qua!
Nguồn: Đồng Tiến Việt
 
người đi thì cũng đi rồi, tiếc nuối quá khứ cũng đâu làm mình tiến bộ lên được :9onion48:
hãy nói chuyện hiện tại, hiện tại thì hlv HT quả thật là bất tài:7onion51: hãy mời hlv ngoại có trình độ có chuyên môn về, đừng để thằng cha này làm hlv nữa, chỉ làm màu là giỏi thôi:2onion60:
Tương lai hắn sẽ cho đội VN đá 343, phối hợp nhóm nhỏ nhuyễn, phát động tấn công bằng bóng ngắn từ thủ môn lên, chỉ cho phép mình CP được đá tự do(cái này hình như là có ròi nè=)))...
P/s: Hôm qua ta thấy có vẻ thằng minh long được chỉ đạo phải chơi bóng ngắn rồi đấy :8onion10: Má nghĩ sao bắt chước pep được có mỗi cái trò này vậy trời
 
khoái lạc nghĩ tới cái thời Miura thấy phát ớn. May mà đuổi kịp chứ ko thì đội tuyển bị cả nước quay lưng mất. Đá bóng mà như khổ dâm
 
khoái lạc nghĩ tới cái thời Miura thấy phát ớn. May mà đuổi kịp chứ ko thì đội tuyển bị cả nước quay lưng mất. Đá bóng mà như khổ dâm
Đừng có vơ đũa cả nắm bác, đếu phải ai cũng cuồng gia lai với ảo tưởng bóng đá đẹp kiểu vn cả
 
khoái lạc nghĩ tới cái thời Miura thấy phát ớn. May mà đuổi kịp chứ ko thì đội tuyển bị cả nước quay lưng mất. Đá bóng mà như khổ dâm
thấy thời Miura đá biết mình biết người, đéo có kiểu ảo tưởng ban bật nhỏ =))
cứ nói ông train thể lực kinh quá làm cầu thủ chấn thương, xem lại lúc HT hay u20 xem có hơn gì đâu, cầuthur ko chịu luuyện thể lực thường xuyên, tập nặng mà ko chấn thương mới lạ
mà chính lão mới là người mạnh dạn dùng người, mạnh dạn thử nghiệm
 
Nếu bọn ngu học quay lưng thì đáng lắm :(, thế mà chúng nó không bỏ hết nóng đá đi :(
 
Éo le là CP thời Miura lại đá hay hơn hẳn bây giờ, mỗi tội dính thằng ml tiền đạo họ mạc dứt điểm như bán độ =))
 
cha nội thắng tù sướng vl, chả làm cái gì tháng lãnh trăm củ, triệu tập cầu thủ thì cứ gọi 1 mớ hagl cho vừa lòng fan quạt với ông lớn là dc, nhặt thêm vài chú đồng hương, còn sót suất nào thì gom mấy ông nối nổi trên báo là xong, vô sân quăng banh cho tụi nó tự đá chuqua-chula =))

cuối thời miura có nát thì ít ra ổng cũng có làm việc, nhân sự/chiến thuật đều có dấu ấn riêng, còn thắng tù thì éo thấy cái mả mẹ gì hết, tốn tiền trả lương cho 1 tay chỉ biết make color :))
 
Bởi con người ta không biết trân trọng những gì đang có, cứ ảo tưởng đâu đâu rồi khi mất mới nhận ra sai lầm :1onion33:
 
Tất cả là tại Đức nổ và lũ HAGL làm cộng đồng mạng ảo tưởng về khả năng của các đội tuyển Việt Nam, lúc nào cũng đòi đá đẹp, tiki taka mà k cần biết khả năng đến đâu =)) . Trc đây đá phòng ngự phản công cũng có ai chê j đâu. Từ khi Đức nổ cho bọn HAGL JMJ ra đời kéo theo 1 đống fan ngôn lù
 
trách gì HAGL đc :-?? có công nhận là nó đá hay thì người ta mới thích, còn dùng được nó hay ko là phụ thuộc vào ông HLV
những thằng HAGL lên tuyển thì chỉ có Lord là có vẻ phế chứ bọn còn lại từ tròn vai đến tốt
thời Miura đá phòng ngự phản công lord đá tốt
mà ông Thanh Bình đá đấm chán nhờ, đỡ bóng văng cả met, đề nghị thay bằng lord chinh
 
Đức Chinh đợt rồi được rèn ở VL thấy đá khá lên nhiều đó, tì đè khống chế dứt điểm tốt lên hẳn
 
Back
Top