Mới đi xem ở lotte Gò Vấp về. Tôi tưởng rằng phim này không hút khách lắm nên gần xác giờ chiếu mới tới mua vé. Ai ngờ bán gần hết sạch, nhưng cũng may là trong những ghế còn sót lại cũng có chỗ tốt. Nhìn sơ qua thì khoảng 80% khán giả xem phim là từ cấp 3 đổ về. Người xem già đầu như tôi thì rất là ít.
Nhịp phim chậm rãi, tình tiết hài rất ít, có cao trào nhưng chỉ 1 vài cảnh. Phim tập trung vào mô tả diễn biến tâm lý của nhân vật, chính điều này khiến phim trở nên khá nặng nề đối với người xem nhỏ tuổi. Do vậy, cho nên được nửa phim là bọn nhỏ xung quanh trở nên nhốn nháo, chẳng đứa nào chịu ngồi im xem phim nữa. Nhạc nền, với nhạc phần credit đều hay. Riêng phần animation thể hiện rất tốt. Cuối cùng thì tôi thích ending của truyện hơn của phim. Tổng thể 8/10.
Nhịp phim chậm rãi, tình tiết hài rất ít, có cao trào nhưng chỉ 1 vài cảnh. Phim tập trung vào mô tả diễn biến tâm lý của nhân vật, chính điều này khiến phim trở nên khá nặng nề đối với người xem nhỏ tuổi. Do vậy, cho nên được nửa phim là bọn nhỏ xung quanh trở nên nhốn nháo, chẳng đứa nào chịu ngồi im xem phim nữa. Nhạc nền, với nhạc phần credit đều hay. Riêng phần animation thể hiện rất tốt. Cuối cùng thì tôi thích ending của truyện hơn của phim. Tổng thể 8/10.






?
mình dắt gấu theo coi và gấu bùn ngủ chảy cả nc mắt, phim chậm, đôi lúc có điểm nhấn nhưng vẫn ko thể hòa mình vào thế giới bị bắt nạt của main đc, có lẽ hồi nhỏ mình ko bị vậy, Gấu mình thì từng bị bắt nạt qua nhưng cũng ko hỉu đc cái hoàn cảnh của main. Chuyện tình cảm nam nữ cũng nhạt, chủ yếu là cứu rỗi đời main hòa vào cuộc sống