Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Công nhận cái đoạn mua rượu làm hỏng cả mạch phim, mà thôi đành thông cảm vì dòng phim này khó bán vé nên dễ bị tài trợ hạch hoẹ đòi quyền lợi. Mình cũng sẽ thích hơn nếu nhân vật Sơn mưu mô hơn một tí, ngay từ đầu đã thấy anh này hiền hiền nên đến kết cũng không thay đổi gì nhiều, nếu có sự chuyển biến về nội tâm thì phim sẽ xúc động hơn.Rớt thật, phải nói phim hay khá ma mị ( tiếc là ko đi sâu vào phần hack não ) nhưng ko hiểu sao đoạn cuối khúc đám giỗ trở đi thấy mất cảm xúc .... thấy cứ sao sao cứ như diễn vậy thà nó cho luôn tất cả là vở kịch để tay Sơn hoàn thành nv thì ngon hơn chứ đoạn cuối thấy gượng gượng thế nào ấy, ngắt mất chất quái về kịch bản từ đầu phim ( đoạn sau chèn quảng cáo lố + tình tiết nó giả giả )
Mình coi bị tụt cảm xúc ngay đoạn đó, cả phim không thiếu lúc rớm nước mắt ( có khi chỉ là câu hát ) qua đoạn này tới hết thì đơ luôn mất sạch cảm xúcCông nhận cái đoạn mua rượu làm hỏng cả mạch phim, mà thôi đành thông cảm vì dòng phim này khó bán vé nên dễ bị tài trợ hạch hoẹ đòi quyền lợi. Mình cũng sẽ thích hơn nếu nhân vật Sơn mưu mô hơn một tí, ngay từ đầu đã thấy anh này hiền hiền nên đến kết cũng không thay đổi gì nhiều, nếu có sự chuyển biến về nội tâm thì phim sẽ xúc động hơn.
Đoạn cuối ông trong xóm lôi đàn ra hát quá phí, vì nhạc đoạn đó vừa hiện đại vừa k0 liên quan lắm. Đoạn đó mà đưa vào "Về đi em" Trần Tiến hát hoặc "Nhăng nhố" Trần Tài hát là max effect luôn,Trích đoạn Saigon năm 1986