[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vẫn nát HH thôi=)) Tứ Hải chủ trương dẹp HH để khi Tiểu Đông về có cái để đàm phán mà
 
Kể ra đám 5 hổ hiện tại của Tiểu Đông cũng không đến nỗi nào, so ra đánh với đám F2 HH hoàn toàn có thể thắng...
Cơ mà bị bọn Nam Phi phá game, luyện lv cao xong vào ks bãi bọn lv thấp :)) Đã vậy còn buff exp các kiểu cho đám F2, thằng nào cũng đc huấn luyện cả văn lẫn võ.
Nếu mà không có đám Nam chắc bọn F2 HH có khi phải vài thằng hội động mới đánh được 1 hổ.

Chuẩn cmnl. Tự dưng dính 2 thằng Nam Phi vào buff thần nhân các kiểu (thực ra là main char aura) phá game éo chịu được. Nhìn chap mới nhất phần thằng Lôi Đình, 2 thằng Nam với Lập Hoa phi thẳng vào ổ của Quan Trung Vĩ với Trần Tuấn Hiền, 2 thằng chọi 2 chục thằng có 2 hổ mà đánh bọn kia tóe khói thế đánh mẹ gì. Tất cả những trận HH ăn bên ĐA-ĐX toàn được ăn buff thần nhân của Nam, Phi, Phạn, Duy chứ bọn F2 của HH trình cũng bt thôi. Kể cả thằng Nhân giỏi nhất F2 cũng chỉ ngang Quan Trung Hổ về văn võ chứ tuổi gì so với Đới Quân Bảo.

Mà cái vụ cải tổ CĐN nói thật là như shit. Tới mấy thằng vớ vẩn Kiên nước bọt còn xém làm tọa quán. 1 mình thằng Vô Thường nó còn chống cho 3 thằng đàn em lên. 12 CĐN mới của HH trừ thằng Nhân với thằng Kiệt ra còn toàn lại cùi
 
Trèo cao ngã đau. Sau Kiên nước bọt dây vào vụ truy sát Nam xồm nên cũng tèo thôi.
 
thằng Kiên Ngu vl, theo QTHổ đi giết Nam xồm thì dù thành hay bại cũng đều bị HH nó truy sát đ thể sống nổi nữa
chi bằng giả theo rồi mật báo với Tân đem quân úp chết mấy con hổ kia thì công lớn hơn tội rồi :1cool_byebye:
 
trận mới tào lao chết mẹ, đã chắc ăn giết long đầu nó là win rồi thì ko kéo mẹ hết quân sang căn cứ nhà nó đập đi cho xong, còn bày đặt chia quân ra giữ địa bàn để nó phản damg lại , coi bực cm
 
trận mới tào lao chết mẹ, đã chắc ăn giết long đầu nó là win rồi thì ko kéo mẹ hết quân sang căn cứ nhà nó đập đi cho xong, còn bày đặt chia quân ra giữ địa bàn để nó phản damg lại , coi bực cm

kéo hết sang căn cứ thì nó cũng kéo hết quân về để thủ thôi
trận raid này thấy thua chắc rồi nếu ko hạ đc lão quyền thánh
 
kéo hết sang căn cứ thì nó cũng kéo hết quân về để thủ thôi
trận raid này thấy thua chắc rồi nếu ko hạ đc lão quyền thánh
ko ý nói là đám mạnh như phạn, nam kìa, trận rất quan trọng quyết định thành bại thì phải có mặt chứ trong khi đi raid boss thì toàn tướng làn nhàn, địa bàn thì để lại đám đàn em là đủ rồi , chán ko tả được
 
Chơi bẩn thì ngoài Kiên còn Đào Kiệt nữa. Cơ mà ít ra ku Kiệt chưa bao giờ công khai cắn ngược boss HH như Kiên nên ko chết =))
 
chắc tí nữa ngoại viện HH,TL lại bao vây vòng ngoài nữa xông vô thôi =)
thằng Quý đang đánh mà chạy về thế kiểu gì bên HH chả nắm dc
 
lòi đâu ra Quý tiếp viện ... bên Nam xồm xong rồi ko biết có sang giúp ko. :))
 
ko ý nói là đám mạnh như phạn, nam kìa, trận rất quan trọng quyết định thành bại thì phải có mặt chứ trong khi đi raid boss thì toàn tướng làn nhàn, địa bàn thì để lại đám đàn em là đủ rồi , chán ko tả được

Sao chơi kiểu đổ đồn vô 1 chỗ được. Bác đọc thì biết là Tiểu Đông ở đấy, bọn kia nó có dám chắc đâu. Bây h dồn vô 1 chỗ lỡ thằng Đông nó chơi tráo hàng giống Tá Đôn lúc bị Duy truy sát thì vừa ko giết được trùm, mà mấy địa bàn khác còn bị quét sạch thì đánh kiểu gì. Chưa kể thằng Đông nó chơi chiêu vườn không nhà trống quay lại úp ngược hoặc đặt bom, tự đốt căn nhà thì HH chết hết ah
 
ko ý nói là đám mạnh như phạn, nam kìa, trận rất quan trọng quyết định thành bại thì phải có mặt chứ trong khi đi raid boss thì toàn tướng làn nhàn, địa bàn thì để lại đám đàn em là đủ rồi , chán ko tả được
Trận đấy Nam chủ trương đánh ko đc thì rút mới cho thằng VT đi lãnh trận đấy
 
Chơi bẩn thì ngoài Kiên còn Đào Kiệt nữa. Cơ mà ít ra ku Kiệt chưa bao giờ công khai cắn ngược boss HH như Kiên nên ko chết =))
Đám F2 ra đấu trận nào cũng Kiệt nó bàn mưu, mong là lão Trâu đừng hít lá đu đủ cho Kiệt bán muối chứ ko đám F2 lại thành tay to óc nho .
 
Đọc cái chap mới thấy nhớ cái vụ Thế giới chi tối, HH éo chơi kiểu ném bom xăng với lựu đạn đốt nhà nhỉ :))
Lúc đó bẫy biếc gì cũng toi hết
 
Vl Quan Trung Vĩ trình ngang Lâm Tiếu Phong ~ La Tâm Tả mà về sau đánh đấm như cc éo lại 1 thằng F2 nào. Sư huynh nó Trần Tuấn Hiền trình còn cao hơn mà đánh đấm cũng như cc. Thậm chí cả Đới Quân Bảo miêu tả võ công cao thâm trầm mà chỉ đánh ngang tay với thằng học võ nửa mùa Lôi Đình @_@ Đúng là 5 hổ này ko yếu, toàn bị Ngưu Lão dìm
 
Mẹ đám hổ cuar ĐA ph phế vãi đạn, đia băm thằng què mà có 5 thằng nhóc đứng thủ cũng không phá nổi=))
 
^ Bọn hổ này danh thì to mà đánh đấm cứ ăn debuff sao sao ấy =))
Nói chứ trong dàn hổ sau F1 mình thấy ku Sơn Đông tính ra cũng ngang Cầm Long khi xưa chứ ko kém hơn đâu :-?
Mỗi tội bọn Nam, Phi nó lên thần nhân quá rồi nên mới thấy Vu Bát nó yếu thế. Chứ Nam hồi cùi bắp cũng suýt soát Quạ Đen rồi còn gì
 
Vu Bát võ lực ngon mà, tính ra cũng mạnh hơn nam xồm lúc nam chưa qua lào train ấy, đầu óc cũng thuộc dạng bình tĩnh cơ mà số nhọ bị chính thằng cháu ngu nó phản. :))
 
Back
Top