Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Kỹ xảo quái vật hoàng tráng mãn nhãn, rất kết cái final form của boss cuối. Camera work đỉnh.
Mà mình cũng k ngạc nhiên lắm vì từ thời đóng Sherlock Holmes dx của Law còn cân được cả Robert Downey Jr. chả kém cạnh tí nào, làm hồi đấy bọn fangirl nó ship Holmes x Watson thành OTP luôn. Anh này vào đóng trong Fantastic Beast thì lại khối em xin chết vì cụ Dumb thời trẻ nhé, Redmayne với Depp cũng chưa chắc ăn nổi.
Vì hiệu quả của cái form đó quá ít, hầu như chả dùng để làm gì ngoài đánh với Excalibur. Mỗi lần đi đánh thằng cầm kiếm thì phải chạy đi tế người nhà mới xong thì thà ko xây tháp, dành tiền xây harem, đẻ nhiều con, cần gì là lại tế 1 đứa cho nhanh. Không thì cũng phải giữ thanh kiếm luôn éo bao giờ cho main có cửa nhìn thấy luôn chứ đừng nói là chạm vào, đỡ mệt 

Lol, có thấy thằng mage làm cỏ cả anh quốc bị urther xẻ thịt ko? Boss ko hiến tế tuổi lờ oánh lại urther hay art.Cả tuần bận giờ mới đi coi được, vào đây góp vài dòng review với các bác. Tóm lại là phim OK, giá trị giải trí cao, đáng đi xem lại lần 2 để ủng hộ đạo diễn, nhưng mà nhiều cái bị chửi cũng đáng đấy
+:
- Mọi người nói gần hết: nhạc chất vlìn đáng ăn vài cái đề cử soundtrack cầu vàng lẫn tượng vàng. Trang phục ngon dã man, mấy phim làm về thời kỳ này thường quần áo thì rách rưới, giáp trụ thì si đa; phim này thì nv lên đồ vừa đẹp vừa sang, đặc biệt là team hoàng giaKỹ xảo quái vật hoàng tráng mãn nhãn, rất kết cái final form của boss cuối. Camera work đỉnh.
- Vortingern sáng nhất phim cmnl. Jude Law đẹp trai lai láng lại đầy khí chất bá vương; so ra thì Hunnam chỉ là gã thảo khấu lực điền theo khẩu vị Hollywood, hoàn toàn k có vé để ngồi chung chiếu với anhMà mình cũng k ngạc nhiên lắm vì từ thời đóng Sherlock Holmes dx của Law còn cân được cả Robert Downey Jr. chả kém cạnh tí nào, làm hồi đấy bọn fangirl nó ship Holmes x Watson thành OTP luôn. Anh này vào đóng trong Fantastic Beast thì lại khối em xin chết vì cụ Dumb thời trẻ nhé, Redmayne với Depp cũng chưa chắc ăn nổi.
-:
- Casting em mage fail lòi. Chọn cái em vừa xấu, giọng ngang phè nghe ngứa tai kinh khủng, mặt lại còn trơ trơ dx đúng kiểu đọc thoại trả bài đạo diễn. May cả phim ko nói tên em này là Guinevere, ko lại làm mình mất công thắc mắc tại sao Guinevere gì mà với Arthur chả có tí chemistry gì như thế, Arthur với đám gái nhà thổ đầu phim còn tình cảm hơn.
- Cast Roose Bolton vào phim quá thừa thãi, phí tiền thuê dv nổi tiếng. Chỉ xuất hiện được chút ở đầu rồi mất tích cmnl, nửa sau tự nhiên bao nhiêu thằng ất ơ nhảy vào đóng những vai trò mà nv của ông này hoàn toàn có thể đóng được.
- Quy mô làm chưa tới. Phim nói về vua Arthur, lại có bạo chúa là có đất để triển khai các khía cạnh khởi nghĩa nông dân, ngọn cờ cách mạng, mặt trời chân lý chói lòa rồi. Nhưng phim lại lựa chọn hướng đi tập trung vào chiến tranh du kích, mà đúng ra là series núp lùm, bắn hôi, cắn trộm của Arthur và đồng bọn để hạ bệ ông chú, làm quy mô phim nhỏ đi. Team Arthur thì đầu đến cuối cũng chỉ có 1 nhúm, giữa phim mới có thêm tí quân của anh Tàu kungfu, tạo cảm giác giống đám thảo khấu hành động nhỏ lẻ hơn. Ít có sự tham gia của quần chúng nên đoạn cuối phim team main sát chúa đoạt quyền thấy giống kiểu phá đảo game hơn là làm cách mạng.
- Nội dung phim luẩn quẩn, nhiều đoạn thừa. Đoạn vào Darkland k hiểu để nhằm training/thuyết phục main xài kiếm/unlock skill xài kiếm của main hay gì mà sau đấy thấy cái gì cũng k xong, đến cuối phim mới giải quyết được. Đoạn sát ông bạn thì cảm thấy chả việc gì phải làm dài dòng đến như thế vì đây chỉ là nv phụ k gây ấn tượng gì quá lớn cả. Giữa phim còn có đoạn nhóm Arthur gặp bọn quý tộc cuối cùng cũng thành chi tiết thừa, k khai thác được gì nữa.
- Arthur quá nhạt. Anh lằng nhằng mất cả phim để xài được cái kiếm cho ngon lành, trước đấy cứ cầm lên là ngất sml, làm đoạn đầu xem ngán ngẩm vô cùng. Bọn gamek chê có 1 cái đúng là phim tập trung quá nhiều vào vai trò của thanh kiếm trong việc Arthur giành được ngôi vua, làm người xem thấy ngoài dòng máu giúp anh dùng item xịn thì hình như anh chả có cái tố chất gì khác để được lên ngôi. Mà cũng đúng thế thật. Từ đầu đến nửa giữa phim Arthur này đúng kiểu đại ca giang hồ trọng tình nghĩa, Vortingern đàn áp dân chúng cũng mặc kệ ek care nhưng khi động đến bạn bè người thân thì nóng máu đi trả thù, tóm lại là hoàn toàn là vì động cơ cá nhân chứ cũng k phải là anh quá quan tâm đến dân chúng lầm than. Cho đến tít về cuối được em tiên nữ trong hồ thông não 5s thì mới chịu xách kiếm lên hành động vì đại nghĩa. Feat thì toàn nhờ thanh kiếm mà ra cả, ko có kiếm thi cũng chả biết anh có đủ mưu trí, hấp lực,... để đánh nổi ông chú, quy tụ quần hùng hay không.
Nói chung xây dựng nv kiểu này là hơi trù dập hình tượng Arthur, critics k thích điều này.
- Boss ngầu lòi nhưng có nhiều tình tiết cũng si đa. Cả phim cứ nói là cái tháp xây càng cao thì boss càng mạnh, cuối cùng chả show được cái gì cụ thể ngoài trò nhóm lửa. Đoạn cuối gặp con rắn khổng lồ còn chả sợ, thấy cái kiếm bị kẹt vào cột nhà thì ... rét, chạy đi transform ?? Còn 1 điểm càng nghĩ càng thấy xàm lông là hai lần đánh với Excalibur thì phải sát vợ sát con để lên level để cân nổi cái kiếm. Mk mình là mình thấy cái trò này đéo có kinh tế tí nàoVì hiệu quả của cái form đó quá ít, hầu như chả dùng để làm gì ngoài đánh với Excalibur. Mỗi lần đi đánh thằng cầm kiếm thì phải chạy đi tế người nhà mới xong thì thà ko xây tháp, dành tiền xây harem, đẻ nhiều con, cần gì là lại tế 1 đứa cho nhanh. Không thì cũng phải giữ thanh kiếm luôn éo bao giờ cho main có cửa nhìn thấy luôn chứ đừng nói là chạm vào, đỡ mệt
Chốt lại chắc cho khoảng 5-6/10 gì đấy. Hơi tội chú Guy sau quả này chả biết có tiền mà làm SH 3 không nữa![]()

phim cho 5,6 điểm mà cũng đáng xem lại lần 2![]()
Lol, có thấy thằng mage làm cỏ cả anh quốc bị urther xẻ thịt ko? Boss ko hiến tế tuổi lờ oánh lại urther hay art.
Kiếm bị kẹt lại, ko chạy cho con rắn nó thịt à![]()
công lực anh bá, bá là bá thế nào?, 2 chục năm giời tạo dc quả cầu lủa bé týProblem ? Phim đáng xem lại vì hình ảnh đẹp, nhạc hay, cất não là chả cần quan tâm plot. Đầy phim mình đánh giá 8,9 nhưng k bao giờ xem lại vì đã nắm đc nội dung, và ngoài nội dung ra k có gì đáng xem lại.
Đoạn đầu công lực chưa đủ thì tế Ok. Đoạn sau cách lần đầu tầm 2 chục năm, lúc đấy ai cũng nói công lực anh bá vl rồi mà anh vẫn phải tế thì mới thành si đa. Mà anh tế thì cũng được đi, có điều trước khi tế thì show ra tí công lực đánh lửa cho mãn nhãn có được ko ? Đằng này chưa show gì đã tế. Gặp con rắn cũng thế. Cả phim nói phải phá cái tháp vì càng xây boss càng mạnh. Tháp cao thế thì boss cũng phải là mage cỡ trung rồi. Còn biết tự thắp nến, tạo cầu lửa cơ mà. Thế mà gặp con rắn lớn chưa đánh đã chạy. Nếu con rắn của em mage cũng làm boss chạy được thì tự thân em đánh boss cho nhanh cần gì main.
, cỡ mordred còn sml loz với urther 
, kiếm thì sài éo dc, còn có art ở đó, ngu ngu thể hiện là chết ngay 
, ngai vàng là của main, nó ko tự đi lấy thì còn ý nghĩa gì nữa.
công lực anh bá, bá là bá thế nào?, 2 chục năm giời tạo dc quả cầu lủa bé tý, cỡ mordred còn sml loz với urther
gặp con rắn skill vừa nhanh vừa damage to, bị táp cái chết mẹ luôn thì ko chạy chứ làm gì, kiếm thì sài éo dc, còn có art ở đó, ngu ngu thể hiện là chết ngay
phá cái tháp để boss ko có khả năng như mordred ( triệu hồi tụi voi).
ở trên vừa chê quá tập trung vào cây kiếm, giờ lại kêu thế này, ngai vàng là của main, nó ko tự đi lấy thì còn ý nghĩa gì nữa.
Boss k xài được kiếm thì boss vẫn còn phép, nói con rắn nó to quá boss k dám dùng phép thì cho nó có phép làm mẹ gì. Đã cho nv có skill thì tối thiểu phải cho skill đất dụng võ nhé, phim nhấn mạnh vào việc Vortigern biết phép mà k cho nó dùng hoặc k nghĩ ra lý do nào ngon để nó k dùng thì đấy là lỗ hổng, và có lỗ hổng thì đừng hỏi tại sao bị người xem vả sml. 


Trong phim đã nói rồi còn gì, khi tháp hoàn thành thì boss mới có sức mạnh như modred, mà mạnh như mordred còn sml với urther thì bạn nghĩ lúc gặp con rắn + art thì boss cân nổi àBạn này làm như mình tự tưởng tượng ra chuyện boss mạnh vậy, cái đấy chính là trong phim người ta nói Vortigern học phép của Mordred, rồi cái tháp càng cao thì Vortigern càng khoẻ, cũng chính anh bật quả cầu lửa làm mặt ngầu như đúng rồiBoss k xài được kiếm thì boss vẫn còn phép, nói con rắn nó to quá boss k dám dùng phép thì cho nó có phép làm mẹ gì. Đã cho nv có skill thì tối thiểu phải cho skill đất dụng võ nhé, phim nhấn mạnh vào việc Vortigern biết phép mà k cho nó dùng hoặc k nghĩ ra lý do nào ngon để nó k dùng thì đấy là lỗ hổng, và có lỗ hổng thì đừng hỏi tại sao bị người xem vả sml.
Ở trên mình chê plot quá tập trung vào kiếm, ở dưới mình nói có vẻ k cần cả Arthur lẫn kiếm thì Guinevere vẫn dư sức vả boss chết, 1 cái chê xd main 1 cái chê xd boss, 2 cái này khác nhau nhé khỏi cần quàng cái nọ vào cái kia![]()
, đoạn đó ko chạy chứ làm gì
.
Trong phim đã nói rồi còn gì, khi tháp hoàn thành thì boss mới có sức mạnh như modred, mà mạnh như mordred còn sml với urther thì bạn nghĩ lúc gặp con rắn + art thì boss cân nổi à, đoạn đó ko chạy chứ làm gì
.
Còn skill phép ấy hả, chưởng dc 2 quả cầu lửa rồi đấy, boss đâu phải mage mà chơi mấy skill như em mage
Bác chê thanh kiếm làm lu mờ art, còn để em mage giết boss thì ko làm lu mờ arthur à
mà làm j có đoạn nào chưởng lửa ? Cả phim toàn show làm màu với bọn đệ chứ có chỗ nào boss dùng phép thực chiến trc khi hóa chaos ? Mà bác đừng cãi boss k phải mage nữa, mình k cần boss chơi warg như em kia ok ? Chỉ cần anh cho thấy skill anh k phải để nhóm lò đốt nến là đc.
.
. Khi nào muốn biến chaos thì mới nạp thẻ cho mấy con bạch tuột. Còn bình thường thì cũng chỉ có vài trò phép mèo lòe dân đen thôi 
đã nói từ đầu rồi còn gì, ko có kiếm thì cả anh quốc chết mợ nó với modred rồi còn gìVấn đề là Arthur phim này ko có kiếm thì rất phế, lúc đấy còn chưa rờ đc cái kiếm nhé (hình như còn bị trói nữa), boss chạy rồi thì mới lấy lại đc kiếm, nên lúc đấy nhìn chung chỉ có boss vs con rắn thôimà làm j có đoạn nào chưởng lửa ? Cả phim toàn show làm màu với bọn đệ chứ có chỗ nào boss dùng phép thực chiến trc khi hóa chaos ? Mà bác đừng cãi boss k phải mage nữa, mình k cần boss chơi warg như em kia ok ? Chỉ cần anh cho thấy skill anh k phải để nhóm lò đốt nến là đc.
Mình nói em mage có vẻ dư sức vả boss là để cm việc boss đoạn cuối bị dìm. Chứ k phải là mình muốn xem e mage vả boss thật. Mình có đi xem phim Guinevere Legend of the Snake éo đâu.
P/s sori bác nhà trên, mà giờ 2h15 rồi bỏ spoil cũng k kịp bác xem phim nữa


