Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017)

Bỏ vô spoil đi mấy ông, phim mới chiếu hôm qua.

Mới đi coi về, cảm nhận vài cái:

- Phim cảm giác hơi bình bình, cảm giác các sự kiện xảy ra đều mang tính ngẫu nhiên, nó... sao sao đó, không thực sự cuốn hút lắm, dù khúc tình cảm của
barbossa và con gái
khá cảm động.
- Nam chính nhạt, diễn thì chỉ duy nhất 1 vẻ mặt. Mấy phân đoạn của thằng cu này xem mệt.
- Jack mờ nhạt, mất chất hơi nhiều. Phim không còn phô diễn độ quái của Jack nữa mà giờ là 1 thằng bợm rượu, hơi nhảm, gần như chả có khí chất gì của một người từng quậy tưng bừng mấy phần đầu. Thậm chí khúc cuối
lúc bị cái đinh ba đâm, chả hiểu sao lại chả bị thương gì, và thậm chí lão cũng chả có kế hoạch gì mà cười hớn hở như vào mưu mình rồi
cảm giác lão bị dìm hàng thật hoặc có thể NSX cảm thấy Deep đang thọt nặng nên không tập trung vào lão mà build nhân vật khác để phòng hờ. Thèm lắm cảm giác thấy được Jack của P1 lúc bước lên từ con tàu đang chìm từ từ.
- Chả hiểu sao xem phim lại không hề muốn Salazar chết. Lão này dù sao cũng là dạng tốt, đi diệt cướp biển xấu (tạm thời cứ xem Jack là cướp biển tốt đi). Cảm thấy khúc cuối
nên để lão mất lời nguyền rồi quay trở về làm thuyền trưởng, làm một nhân vật khác cho phần sau
thì sẽ hay hơn nhiều.
- Thật sự xem xong mình cảm giác P4 còn có chất cướp biển nhiều hơn phần này. Hài nhiều hơn, các truyền thuyết thú vị hơn (tiên cá, suối nguồn), chất phiêu lưu cũng nhiều hơn. Phần này cứ đặt nặng vụ đánh nhau quá, mà thậm chí đánh nhau cũng chả có pha nào đọng lại trong đầu, giống như trận trên đảo ở P2, thủy chiến của P3 hay tiên cá của P4.
- Phim này cảnh tối nhiều, mà cái sub trắng làm sáng quá, mấy đoạn ban đêm tự nhiên sub nó chói ghê gớm coi đau mắt.

Chấm phim này chỉ 6/10.
cây đinh ba đâm trúng cuốn nhật ký, à mà jack phim này thành siêu nhân cmnr, đập vào đá vậy mà vẫn nhăn răng, ko sứt mẻ tý nào =))
 
Bỏ vô spoil đi mấy ông, phim mới chiếu hôm qua.

Mới đi coi về, cảm nhận vài cái:

- Phim cảm giác hơi bình bình, cảm giác các sự kiện xảy ra đều mang tính ngẫu nhiên, nó... sao sao đó, không thực sự cuốn hút lắm, dù khúc tình cảm của
barbossa và con gái
khá cảm động.
- Nam chính nhạt, diễn thì chỉ duy nhất 1 vẻ mặt. Mấy phân đoạn của thằng cu này xem mệt.
- Jack mờ nhạt, mất chất hơi nhiều. Phim không còn phô diễn độ quái của Jack nữa mà giờ là 1 thằng bợm rượu, hơi nhảm, gần như chả có khí chất gì của một người từng quậy tưng bừng mấy phần đầu. Thậm chí khúc cuối
lúc bị cái đinh ba đâm, chả hiểu sao lại chả bị thương gì, và thậm chí lão cũng chả có kế hoạch gì mà cười hớn hở như vào mưu mình rồi
cảm giác lão bị dìm hàng thật hoặc có thể NSX cảm thấy Deep đang thọt nặng nên không tập trung vào lão mà build nhân vật khác để phòng hờ. Thèm lắm cảm giác thấy được Jack của P1 lúc bước lên từ con tàu đang chìm từ từ.
- Chả hiểu sao xem phim lại không hề muốn Salazar chết. Lão này dù sao cũng là dạng tốt, đi diệt cướp biển xấu (tạm thời cứ xem Jack là cướp biển tốt đi). Cảm thấy khúc cuối
nên để lão mất lời nguyền rồi quay trở về làm thuyền trưởng, làm một nhân vật khác cho phần sau
thì sẽ hay hơn nhiều.
- Thật sự xem xong mình cảm giác P4 còn có chất cướp biển nhiều hơn phần này. Hài nhiều hơn, các truyền thuyết thú vị hơn (tiên cá, suối nguồn), chất phiêu lưu cũng nhiều hơn. Phần này cứ đặt nặng vụ đánh nhau quá, mà thậm chí đánh nhau cũng chả có pha nào đọng lại trong đầu, giống như trận trên đảo ở P2, thủy chiến của P3 hay tiên cá của P4.
- Phim này cảnh tối nhiều, mà cái sub trắng làm sáng quá, mấy đoạn ban đêm tự nhiên sub nó chói ghê gớm coi đau mắt.

Chấm phim này chỉ 6/10.
mi xem phim kiểu nửa tỉnh nửa ngủ à...

thằng jack bị đâm trúng vào quyển nhật ký của con carina mà lão nhặt dc từ truớc

thằng salazar nó gặp ai thì giết người đấy chứ ko riêng gì cướp biển cả[\spoiler]
 
Phim tối ghê gớm.

Btw, về nội dung thì thua xa 3 phần đầu nhưng chắc chắn là ăn đứt cái phần 4 cùi ghẻ kia. Phần này điểm yếu là nhồi quá nhiều nv, dẫn chuyện hơi mang tính sắp đặt, lại ko có dc màn hành động nào đáng nhớ hết. Tuy nhiên thì phần hài khá là duyên, và tui có cảm tình với Jack kỳ này quá trời, kiểu cảm thấy hắn già dặn hơn, quan tâm đến ng` xung quanh hơn hay ít nhất là thằng 'con bạn cũ', bảo vệ nó mấy lần mà.

Mà năm nay là năm của các ông bố hay sao ấy. Đầu năm đến giờ là Logan, Yondu, giờ là Barbossa
 
mi xem phim kiểu nửa tỉnh nửa ngủ à...

thằng jack bị đâm trúng vào quyển nhật ký của con carina mà lão nhặt dc từ truớc

thằng salazar nó gặp ai thì giết người đấy chứ ko riêng gì cướp biển cả[\spoiler]
Salazar chỉ giết cướp biển thôi chứ làm gì gặp ai cũng giết. Chẳng qua là ổng no mercy thôi. Đầu hàng cũng giết
 
Salazar chỉ giết cướp biển thôi chứ làm gì gặp ai cũng giết. Chẳng qua là ổng no mercy thôi. Đầu hàng cũng giết
khúc cuối có giết tụi hải quân anh, mà điều này cũng bình thường, tại ổng là người tây ban nha mà :))
 
khúc cuối có giết tụi hải quân anh, mà điều này cũng bình thường, tại ổng là người tây ban nha mà :))
Ý nói lúc còn làm người ấy =)). Làm ma rồi thì cuồng sát cũng ko lạ lắm
 
Vừa xem xong. Cảm giác cũng không đến nỗi 28% điểm. Khá hơn phần 4 nhiều, kể cả phần 2,3 luôn ít ra phần này xem cảm giác còn dễ tiêu chứ 2,3 xem dẫn dắt như hạch. Xem giải trí tốt
À phim này có 2 diễn viên việc nhẹ, lương cao =))
 
vẫn cảm thấy phần này Jack mất chất ghê gớm, vẫn kết Jack ở p1 nhất.
 
nhìn cảnh thằng jack lúc còn trẻ oách còn hơn cả phần 1 :1cool_byebye:
 
Hôm nay vừa đi xem. Nhận xét chung là phần này nó cứ bình bình từ đầu đến cuối, không tệ nhưng chả có tí điểm nhấn nào. Xem 1 lúc kiểu "wtf sao đã tìm được nhau rồi", 1 lúc sau "ủa sao tìm được đảo rồi".... Combat cũng không có cao trào. Cả phim thấy có mỗi đoạn đầu kéo cái nhà đi là thấy còn hay hay :)).
Phần 5 có cảm giác là phần 1 remake, cũng 1 toán phản diện bị dính lời nguyền tìm cách giải, cũng 1 đôi yêu nhau, anh Barborsa cũng tạch ở cuối :)). Phần này có em phù thuỷ rạch mặt cho xuất hiện thấy khá nguy hiểm mà rốt cuộc chả làm vẹo gì cả, chắc thay cho em phù thuỷ da đen P2 P3 trong các phần sau.
Các tình tiết, tuyến truyện cũng làm không được kỹ. hành động nhiều nên chuyện tình cảm Tunner con với em gái khoa học chả còn chỗ mà khắc họa, cảm giác đùng 1 cái yêu nhau luôn. Vai phản diện cũng chưa thể hiện rõ được tính căm thù cướp biển, rồi nguồn gốc lời nguyền tam giác quỷ, truyền thuyết cây đinh ba,...đều được làm hết sức qua loa.
Thấy nhiều ông chê Jack lần này mất chất, tôi chấy phần này xây dựng đúng nv Jack kiểu chán đời muốn rửa tay gác kiếm đấy chứ. Nhưng đất diễn phần này ít quá thành ra cũng chả thể hiện được luôn.
Mà chs P4 bị chê kinh thế nhỉ, thấy plot còn khá khẩm và logic hơn phần này.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói về hành động, có màn hành động nhái của Fast 5 đó chứ :D
 
Mà lại bảo tàu ngọc trai chạy nhanh nhất, éo hiểu sao
tàu salazar vừa cạp tàu kia rồi áp sát mà không ai hô dong buồm chạy
để thể hiện độ bá về tốc độ của nó.

Cả đoạn
jack dùng la bàn nguyền rủa salazar
cũng làm rất khiên cưỡng, tự nhiên dẫn vào tam giác quỷ để chết trong đó mà cho cái la bàn đi là tam giác quỷ biến mất, thế hóa ra la bàn control cái tam giác quỷ à? Rồi anh salazar vừa được giải thoát là hiểu luôn la bàn đã được cho...
 
La bàn của jack có tác dụng gì e quên cmnr???​
 
Hình như là chỉ người dùng đến nơi mình ao ướt nhất :))
 
phản bội cái la bàn thì nó sẽ làm điều người phản bội nó sợ nhất thành sự thật. Đó là lý do tại sao salazar thoát khỏi đc tam giác quỷ
 
Chỉnh sửa cuối:
phản bội cái la bàn thì nó sẽ làm điều người phản bội nó sợ nhất thành sợ thật. Đó là lý do tại sao salazar thoát khỏi đc tam giác quỷ
thằng jack thậm chí còn chả nhớ dc salazar là thằng méo nào cho đến khi có người nhắc nó nhớ lại =))
 
có thể ảnh giả ngơ thôi, hoặc biết nhưng không biết cái lời nguyền đó có thiệt

chứ vụ đó đánh dấu việc lần đầu ảnh dc làm thuyền trưởng, sao không nhớ

vụ cái la bàn, phần 3 thằng gì cũng nằng nặc dí ảnh để lấy, giá mà làm kỹ về cái này hơn thì phim đáng coi hơn
 
? coi mấy phần rồi ko biết thằng jack nó trùm giả ngơ à, đoạn trong nhà tù với thằng turner con nó cũng giả ngơ đóe nhớ salazar là thằng nào cuối cùng lại xanh mặt lên đấy
cái đấy là đánh dấu chiến công lừng lẫy của anh, những cái tribute của bọn cấp dưới đưa ảnh vẫn đeo trên người cả mấy phần mà ko nhớ mới sợ
 
Back
Top