Rurouni Kenshin Fan Club

ta thấy bt mà, xưa nay nv nữ chinh duy nhất ta ghét là trong truyện quyển sách kỳ bí :2cool_go:
 
Mình thì thấy Inu vs Kenshin bình thường mà, tại 2 em Kikyo vs Tomoe là best của best girl rồi, đen cho 2 em là đối thủ nên bị nhiều người ghét =)), Inu thì Kagome mới là hs cấp 2 thôi, thời đại nó cũng khác nên so sánh thế nào được vs Kikyo, Kaoru trong Keshin cũng thế, từng trải nhiều sao bằng Tomoe vs Megumi được nên vẫn "bánh bèo" hơn nếu đem so sánh là đương nhiên, nói thật mình cũng thích Kikyo vs Tomoe, nhất là Tomoe một thời lấy ảnh ẻm là avatar, nhưng cũng ko thấy quá ghét 2 em nữ chính :D
 
Mình thì thấy Inu vs Kenshin bình thường mà, tại 2 em Kikyo vs Tomoe là best của best girl rồi, đen cho 2 em là đối thủ nên bị nhiều người ghét =)), Inu thì Kagome mới là hs cấp 2 thôi, thời đại nó cũng khác nên so sánh thế nào được vs Kikyo, Kaoru trong Keshin cũng thế, từng trải nhiều sao bằng Tomoe vs Megumi được nên vẫn "bánh bèo" hơn nếu đem so sánh là đương nhiên, nói thật mình cũng thích Kikyo vs Tomoe, nhất là Tomoe một thời lấy ảnh ẻm là avatar, nhưng cũng ko thấy quá ghét 2 em nữ chính :D
kagome hình như là cấp 3 chứ nhỉ sao lại cấp 2 :|
 
^cấp 2 mà, đến đoạn cuối lúc đập xong ngọc tứ hồn về nhà mới lên c3 mà :))
 
Mình thì thấy Inu vs Kenshin bình thường mà, tại 2 em Kikyo vs Tomoe là best của best girl rồi, đen cho 2 em là đối thủ nên bị nhiều người ghét =)), Inu thì Kagome mới là hs cấp 2 thôi, thời đại nó cũng khác nên so sánh thế nào được vs Kikyo, Kaoru trong Keshin cũng thế, từng trải nhiều sao bằng Tomoe vs Megumi được nên vẫn "bánh bèo" hơn nếu đem so sánh là đương nhiên, nói thật mình cũng thích Kikyo vs Tomoe, nhất là Tomoe một thời lấy ảnh ẻm là avatar, nhưng cũng ko thấy quá ghét 2 em nữ chính :D
Truyện Kenshin thì mình thích hơn nhưng lại éo nhớ con main nó dấm thế nào.
Còn truyện Inu Yasha nó dài dòng, ngưng giữa chừng quá trời nhưng ko hiểu sao thù con mắm đó thế, hự hự 3:-O3:-O3:-O3:-O
 
inuyasha chưa đọc, còn kensin đọc tư nhỏ nên dễ dãi, k nhớ ghét ai trong đó cả, chỉ nhớ main nữ cũng dễ thương, k đóng góp nhiều nhưng cũng k làm gì để bị ghét
 
nữ chính kenshin tuy ko làm gì ra hồn nhưng cũng đâu làm gì quá đáng để bị ghét? toàn các bố kiểu thích em kia nên ghét lây em này thì có
 
chắc ghét vụ để thằng kia bắt cóc chăng :))
chứ mấy trận quan trọng phần lớn em Kaoru còn không xuất hiện mà
 
nữ chính kenshin tuy ko làm gì ra hồn nhưng cũng đâu làm gì quá đáng để bị ghét? toàn các bố kiểu thích em kia nên ghét lây em này thì có

Đấy, nhiêu đó là đủ ghét rồi bác ạ. Mình thích nv nữ thông minh, biết tự lực cánh sinh, có năng lực, kiểu như Robin trong OP, hay Merlin cũng dc.
 
ông nào mà ghét Kagome thật đúng là vớ vấn , Kagome trong suốt bộ Inu Yasha là người đáng thương cũng chả kém Kikyo , người mình yêu thì cứ nhung nhớ người khác mà đau hơn còn là tiền kiếp của mình , ghen mà củng chả làm gì được vì đồng cảm với người con gái ấy , tôi hỏi chứ liệu có người con gái nào làm được như Kagome có thể thản nhiên chấp nhận cho Inu gặp Kikyo mà hơn thế còn từng cứu mạng Kikyo , tình địch của mình . Mà nhé ko nhờ Kagome thì đám Inu đã chết mấy lần rồi , mà ko nhờ Kagome thì cũng chả thanh tảy được ngọc tứ hồn rồi
 
Đấy, nhiêu đó là đủ ghét rồi bác ạ. Mình thích nv nữ thông minh, biết tự lực cánh sinh, có năng lực, kiểu như Robin trong OP, hay Merlin cũng dc.
yêu cầu cao quá,nó đâu có dc học hành như đứa con gái dược sĩ cũng đâu có năng khiếu võ thuật gì đâu,chỉ là 1 đứa con gái bình thường bắt buộc phải thừa kế 1 cái võ đường trong thời đại mà võ thuật kiểu cũ bị chối bỏ thôi :|
 
ông nào mà ghét Kagome thật đúng là vớ vấn , Kagome trong suốt bộ Inu Yasha là người đáng thương cũng chả kém Kikyo , người mình yêu thì cứ nhung nhớ người khác mà đau hơn còn là tiền kiếp của mình , ghen mà củng chả làm gì được vì đồng cảm với người con gái ấy , tôi hỏi chứ liệu có người con gái nào làm được như Kagome có thể thản nhiên chấp nhận cho Inu gặp Kikyo mà hơn thế còn từng cứu mạng Kikyo , tình địch của mình . Mà nhé ko nhờ Kagome thì đám Inu đã chết mấy lần rồi , mà ko nhờ Kagome thì cũng chả thanh tảy được ngọc tứ hồn rồi
L-):(fight)
 
Đấy, nhiêu đó là đủ ghét rồi bác ạ. Mình thích nv nữ thông minh, biết tự lực cánh sinh, có năng lực, kiểu như Robin trong OP, hay Merlin cũng dc.
bác thế thì yêu cầu cao quá, chứ xuất thân với các thứ có gì đặc biệt đâu mà đòi phải đc như những người khác, hơn nữa motip truyện kiểu đó thì thường main nữ nó sẽ không có gì đặc biệt để dành đất diễn cho main nam. Chứ mấy thể loại truyện như thế thì chỉ cần main nữ đừng có kiểu tiểu thư bánh bèo éo làm chỉ phá xong nhõng nhẽo là đc rồi, nó biết thân phận lui vào 1 góc cho đám kia thể hiện, lúc cần thì vẫn cứng đc với villain chứ ko uỷ mị khóc lóc là đc.
 
bác thế thì yêu cầu cao quá, chứ xuất thân với các thứ có gì đặc biệt đâu mà đòi phải đc như những người khác, hơn nữa motip truyện kiểu đó thì thường main nữ nó sẽ không có gì đặc biệt để dành đất diễn cho main nam. Chứ mấy thể loại truyện như thế thì chỉ cần main nữ đừng có kiểu tiểu thư bánh bèo éo làm chỉ phá xong nhõng nhẽo là đc rồi, nó biết thân phận lui vào 1 góc cho đám kia thể hiện, lúc cần thì vẫn cứng đc với villain chứ ko uỷ mị khóc lóc là đc.
Tại cả Kenshin và Inuyasha đều mắc 1 lỗi là cho 2 anh main có ex mà lại còn toàn hàng top tier waifu, chưa kể số phận ễnh ương phải chết, thành ra bị fan nó đem main nữ ra chém thớt :cuteonion30:. Giá như mà tg bắt chước thiết kế main nữ mạnh mẽ, độc lập, tình yêu đầu đời như Bleach, Naruto mới đây thì đã, oh wait :1onion33:!
 
Chỉnh sửa cuối:
Kikyo có điểm gì hay ho thím thử kể nghe xem thử
lạnh lùng nhưng vẫn dịu dàng,tóc dài,biết nấu ăn ( ta nhớ là thế) vu nữ thì chắc biết nhảy múa chứ nhỉ ( cái này thì đoán):6cool_smile:

méo phải tự dưng thằng naraku fall in love với kikiyo đâu:3cool_shame:
 
Nhờ ngày xưa có đọc 1 bài phân tích về Kaoru trong Kenshin. Có nhắc đến OVA về phần sau khi kết thúc trong manga. Thì sau khi cưới và có 1 đứa con, thằng chả vẫn tiếp tục phiêu bạt hành hiệp cứu người, con thì vứt ở nhà cho vợ chăm. Vài năm mới ló mặt về nhà được 1 lần. Đã thế cuối OVA còn mang cái thân bệnh nan y về nhà, để Kaoru chăm sóc mấy năm sau thì chết, lúc chết còn bày đặt mãn nguyện ( 2 vết sẹo biến mất) mà không biết rằng vợ cũng lây bệnh và vài năm sau cũng chết theo. Đến lúc đấy mới thấy Kaoru thiệt và khổ hơn Tomoe nhiều
Trong Samurai X: Reflection, Kenshin và Kaoru đã kết hôn, nhưng anh quyết định đi lang thang một lần nữa, và hứa với cô sẽ trở lại trong vài năm vì anh nghĩ mình cần giúp đỡ những người khác. Kaoru đã cho phép anh đi, và hứa sẽ chào đón anh trở về với một nụ cười cùng đứa con của họ. Kenshin sau đó đã bị một căn bệnh không tên tàn phá, để cùng chia sẻ nỗi đau với anh, Kaoru thuyết phục Kenshin chia sẻ căn bệnh của anh cho cô ấy thông qua chuyện vợ chồng. Sau đó Kenshin đã tham gia chiến đấu trong chiến tranh Trung - Nhật như anh đã hứa với chính quyền Minh Trị, không trực tiếp tham gia chiến đấu, thay vào đó anh giúp đỡ quân đội. Khi anh trở lại Nhật Bản sau một thời gian dài vắng mặt và họ gặp lại nhau, Kenshin đổ sụp vào vòng tay của Kaoru. Kaoru đã thấy vết sẹo của Kenshin biến mất, tức là anh đã qua đời.
 
Back
Top