Thật ra chưa trận nào Ken dùng hết khả năng cả, thời còn sát thủ thì chưa có 2 skill mạnh nhất, sau thì dính vụ không sát giới và kiếm ngược, thực lực chỉ sau mỗi lão Hiko thôi. Makoto thì trâu bò, còn vũ khí thì không gây dam vật lý
nhiều nhưng có thêm dam magic từ lửa

, đánh vs Ken thì ngoài việc Ken bị ăn một đống hàng từ trước, Makoto còn chơi bẩn vụ dùng thuốc súng và đâm xuyên ngực em Yumi

. Còn về chú Seta thì do tuỏi trẻ, triết lý nhân sinh chưa
vững vàng, từ nhỏ luôn được Makoto dẫn dắt và sống theo lý tưởng được Makoto áp đặt, Makoto cũng chỉ nhìn thấy Seta có thiên phú về kiếm thuật, có khuôn mặt lạnh tanh thôi những cũng không rõ vụ trong thâm tâm, vẫn bị ám ảnh
quá nhiều bởi quá khứ. Thế nên đột nhiên gặp một đứa thao thao dùng kiếm cứu người nó lại chả ức, cái câu sao không cứu tôi cũng là minh chứng cho qua khứ không thể quên của Seta, cái mong muốn lúc đó có ai cứu nó lúc đó không
chỉ hiện hữu ở mỗi quá khứ, mà nó đã ăn sau, theo gót cháu Seta luôn rồi. Vì vẫn còn suy nghĩ muốn ai đó cứu vớt nên cái lý tưởng của Makoto gán cho nó bị lung lay, dẫn đến phân tâm khi đấu với Ken

. Đọc ken Thì đoạn Kenshin chia
tay Kaoru, đoạn Kenshin gặp Tomoe và đoạn mà Kenshin bảo sẽ cứu Aoshi thay vì giết trước mặt Misao là những đoạn mình thích nhất, đọc lại bao nhiêu lần mà vẫn tê hết người
