Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Rồi rốt cuộc là có chí ít ngang Dr Strang không để ta còn ra rạp, review thấy thảm vl![]()


ĐM, đừng nhắc tới cái củ lol đó nữa, DC có SS thì M cũng có GOTG 2Nope
Disney năm nay mua review cho nhầm phim rồi, GotG 2 được có hơn 80% cà chua còn cái này được hơn 90%, làm gì còn công đạo![]()
Uả vậy hảCritics khen ở cách làm mới "bình mới, rượu cũng mới". Xây dựng nv vô cùng tuyệt vời và hợp lý, khen dàn dv quá xá là xuất sắc, mà ở đây là cháu Tôm Hà Lan. Villain đỉnh ko phải ở tầm vóc hoành tráng mà ở diễn xuất và phát triển. Còn những thứ như hành động mãn nhãn hay nhạc nhẽo thì còn thời gian để giải quyết mà.














Sao nghe giống Academy Award winning movie quá vậyĐM, đừng nhắc tới cái củ lol đó nữa, DC có SS thì M cũng có GOTG 2




Nói thiệt là cái GOTG 2 coi nhức đầu vl, mấy cái như taserface, mary poppin, nhạt thếch, cái khúc con nebula "em cần chị gái" muốn hoá điên luôn^
Ý hắn là GOTG2 hay hơn spider man homecoming. Mà nghĩ sao so sánh phim trash với gotg2 vậy






Critics khen ở cách làm mới "bình mới, rượu cũng mới". Xây dựng nv vô cùng tuyệt vời và hợp lý, khen dàn dv quá xá là xuất sắc, mà ở đây là cháu Tôm Hà Lan. Villain đỉnh ko phải ở tầm vóc hoành tráng mà ở diễn xuất và phát triển. Còn những thứ như hành động mãn nhãn hay nhạc nhẽo thì còn thời gian để giải quyết mà.
Ta là ta vẫn rất ưng Nhóc Nhện này ở cái hình ảnh 15 tuổi, chưa đủ lớn cũng ko còn nhỏ, đời chưa đủ đen nhưng cũng ko màu hường, vừa muốn cố gắng chứng tỏ bản thân, vừa còn sợ nhiều thứ.
Đoạn thằng cu rời xe của ông bố, vào buổi vũ hội, xong nhìn đám bạn bè, cuộc sống trường lớp, rồi quyết định phải làm việc cần làm, nó thật sự quá rõ cái tinh thần "great power comes great responsibility" mà ko cần thốt lên câu đó để dạy dỗ ai cả.
Mà dạo này Marvel tự troll dễ thương ghê, trong CW là đoạn "đánh vào chân", trong này là đoạn đồng không mông quạnh biết bắn tơ vào đâu![]()
Villain thấy vô lí chết mẹ. Chế được bao nhiêu hàng ngon thì chắc kiếm chác cũng ko ít rồi. Còn cố đấm ăn xôi thêm 1 vụ rồi bị bắt.
. Villain có động cơ, có tâm lý phát triển còn chê vô lý thì thôi chịu rồi. Xã hội này mà đứa nào cũng nghĩ kiếm dc mớ tiền rồi, nghỉ hưu thôi, ko cần kiếm thêm thì chắc thành thiên cmn đường rồi 
Em đó trên film nhìn có nét sẵn rồi, còn tạo hình ban đầu như thế để không bị ảnh hưởng của em MJ phần đầu. Từ từ phát triển MJ này thì thấy hơn em cũ: thông minh, cá tính và có vẻ là thích chú Nhọ từ đầu, còn em MJ cũ thì do là lần đầu tiên xuất hiện nhưng giờ xem lại không ưa nổi.đoán ra từ lâu rồi nhé![]()


.