War for the Planet of the Apes (2017)

Đại loại con người sẽ ngu ngơ đi, mất ý thức, ko giao tiếp được và chết dần chết mòn, dần dần dẫn đến tuyệt diệt vì ko có thuốc chữa. Với cả vụ lỡ tuyết một phần cũng muốn nói mẹ thiên nhiên đang muốn "reset" trái đất và lựa chọn giống loài cai trị mới.

Bọn khỉ phản phé đâu có theo Koba, nó sợ bị Caesar giết vì lúc trước theo Koba nên bỏ bầy đi theo con người để được bảo vệ, âu cũng là do ảnh hưởng bởi cách cai trị độc tài của Koba và do virus đã ngấm sâu khiến bọn nó biết tư duy là con người đang thắng, khỉ kiểu gì cũng thua.

Đồng thời cũng do virus đã tác động lớn lên bọn khỉ đi theo Caesar nên về cuối phim bọn nó biết suy nghĩ như nguời, theo kiểu tâm phục khẩu phục luôn chứ ko phải như 2 phần trước là do bản năng đi theo con đầu đàn mạnh nhất.
Vậy cuối cùng kết phim là
con người sẽ bị virus biến thể ký sinh và trở thành loài động vật, để cho loài khỉ lên thống trị?
mà Koba kiếm đâu ra mấy ông đệ trung thành thế, chết rồi nó vẫn theo, trong khi Ceasar mới đi chút đã bị cả bầy nó tẩy chay
 
Chỉnh sửa cuối:
Hừm ko như mong đợi. 2 phần đầu mình chấm 8.5 và 9. Phân nay 6.5. Tình tiết thiếu tinh tế và ít logic quá, cũng ko cần thiết thêm con khỉ hài vô vào
 
Có con khỉ hài tốt chứ sao, giúp phim bớt hardcore hơn. Tiếc là kịch bản lần này hơi hụt, đậm tính triết lý quá.
 
Không có con khỉ hài chắc phim coi nặng nề mệt mỏi lắm luôn..phần 2 ít ra còn có nhiều đất diễn cho phe người "tốt" giúp phim bớt nặng nề.
 
lâu lâu chọt mấy câu cả rạp cười nắc nẻ =))
 
Thắc mắc từ phần 2 đến giờ sao con người tiếp xúc trực tiếp với khỉ thì không bị nhiễm bệnh?
 
thích phần này hơn 2 phần trước, kết cũng đẹp cho saga của Ceasar luôn, chắc có làm tiếp thì làm về Cornelius \m/
 
Thắc mắc từ phần 2 đến giờ sao con người tiếp xúc trực tiếp với khỉ thì không bị nhiễm bệnh?
Con người từ P2 là đã miễn nhiễm virus hết rồi, qua phần này virus nó biến thể nên con người bắt đầu nhiễm, có điều nhiễm không chết mà bị ngu si đi.
thích phần này hơn 2 phần trước, kết cũng đẹp cho saga của Ceasar luôn, chắc có làm tiếp thì làm về Cornelius \m/
Con người bệnh hết rồi, ngu si rồi thì làm phim làm gì nữa. Có làm thì làm tiếp cái phi hành đoàn đang thám hiểm ở hành tinh khác quay trở về thấy khỉ thống trị TĐ.
 
Thắc mắc từ phần 2 đến giờ sao con người tiếp xúc trực tiếp với khỉ thì không bị nhiễm bệnh?
Những người còn sống đc là có miễn dịch với virus.
 
Trời đụ! CGV k chiếu :1cool_choler:
 
vừa xem về, film hay quá, cái kết buồn và đẹp cho 1 trilogy xuất sắc nhất gần đây
bé Nova xinh quá, đóng cũng duyên nữa, nhớ lại con hãm trong Transformer đúng là 1 trời 1 vực =))
 
Vậy cuối cùng kết phim là
con người sẽ bị virus biến thể ký sinh và trở thành loài động vật, để cho loài khỉ lên thống trị?
mà Koba kiếm đâu ra mấy ông đệ trung thành thế, chết rồi nó vẫn theo, trong khi Ceasar mới đi chút đã bị cả bầy nó tẩy chay
Ko, tụi nó chỉ mất khả năng nói chứ khả năng tư duy vẫn còn, bằng chứng là con bé Nova, nó còn giữ được hình hài con người, mất giọng nói nhưng ko bị chảy máu mũi như tay đại tá. Gene của con người sẽ tiến hoá và lại có thế hệ có thể thích nghi được với căn bệnh của bọn khỉ mặc dù vẫn để lại di chứng. Con bé ấy nó học khả năng giao tiếp của bầy khỉ rất nhanh.
2 giống loài có thể hoà nhập, chỉ là ko biết 1 đứa bé gái mà nó lớn lên giữa bầy khỉ thì như nào, thành nữ tarzan thì phải.


Những con bị thí nghiệm như Koba đều có tư tưởng y hệt như nó, trung thành là chuyện bình thường.
Vừa xem xong. Cảm nhận tổng quan là P1 < P3 < P2

Dĩ nhiên là phim vẫn rất tuyệt, rất hấp dẫn, kịch tính, nhưng nó thiếu một cái gì đó, cụ thể là về cốt truyện, để khiến nó thực sự vừa với kỳ vọng của mình. Một phần nữa là do trailer show nhiều quá.

- Mình mong chờ một cốt truyện mới mẻ hơn, mang tầm vóc lớn hơn, trải rộng hơn và tôn vinh Ceasar hơn so với những gì phim thể hiện. Mình muốn Ceasar phải mang tầm vóc của một thủ lĩnh hơn, hay ít ra cốt truyện phải thay đổi để Ceasar có cơ hội thể hiện điều đó. Nhưng toàn bộ phim là lòng thù hận của Ceasar làm mờ mắt, thậm chí ngay cả đến phút cuối cùng. Những pha thể hiện của Ceasar ở trong tù là chưa đủ sức để gánh lại được.
- Phim làm tốt ở mảng giúp phe người có động lực chiến đấu hơn, nhưng ngược lại, khỉ không hề chiến đấu mà cả phim chỉ là hành trình trốn khỏi nhà tù, và kết cục của loài người chỉ là tự hủy diệt lẫn nhau. Cái này làm mình hơi thất vọng.
- Chú khỉ Apache đóng vai trò hài rất tốt, giúp phim không quá nặng nề.
- Âm nhạc rất chất lượng (được soạn bởi Michael Giacchino), nhất là Credits.
- Đoạn villain chết cảm giác hơi thất vọng xíu.

Để nghĩ lại còn gì thêm sẽ nói. Chốt phim 8/10.
Kết này hợp lý rồi, vì đàn khỉ thông minh đến đâu cũng khó mà thắng được con người với vũ khí và công nghệ tối tân, chỉ có thiên nhiên mới đè bẹp đươc thôi.

Đoạn này đỉnh nhất là ở quả thằng Ceasar nó đứng lên khỏi vách đá ko trốn nữa trong khi đám human lính khác phe tay colonel ăn mừng vì vừa tàn sát lẫn nhau. Đoạn này khiến mềnh có cảm giác Ceasar mới là người còn bọn lính ở dưới mới là khỉ.
End hơi buồn

Recommend 3d xem cũng ngon nhé, hail Mr. Andy Serkis.
Con Apache lúc nó biểu cảm làm trò mình ko dám cười, vì nó đá xoáy con người thâm quá. :|
Phim là 1 hành trình dài về cách buông bỏ thù hận.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ko, tụi nó chỉ mất khả năng nói chứ khả năng tư duy vẫn còn, bằng chứng là con bé Nova, nó còn giữ được hình hài con người, mất giọng nói nhưng ko bị chảy máu mũi như tay đại tá. Gene của con người sẽ tiến hoá và lại có thế hệ có thể thích nghi được với căn bệnh của bọn khỉ mặc dù vẫn để lại di chứng. Con bé ấy nó học khả năng giao tiếp của bầy khỉ rất nhanh.
2 giống loài có thể hoà nhập, chỉ là ko biết 1 đứa bé gái mà nó lớn lên giữa bầy khỉ thì như nào, thành nữ tarzan thì phải.
con bé lúc đầu chảy máu mũi đấy, nhưng mà nó lau rồi, lúc mới xuất hiện nằm trên giường, mũi nó vẫn còn vết, mình xem lúc đó còn tưởng nó đang bị cảm chảy mũi bt, khúc sau mới biết là máu mũi
 
con bé lúc đầu chảy máu mũi đấy, nhưng mà nó lau rồi, lúc mới xuất hiện nằm trên giường, mũi nó vẫn còn vết, mình xem lúc đó còn tưởng nó đang bị cảm chảy mũi bt, khúc sau mới biết là máu mũi
Tui quên mất chi tiết đó nhưng dù gì con bé ko chết như mấy ông kia.
 
Vẫn chưa rõ là sau khi bị bệnh thì có kháng được hay không, con trai của tay Colonel bị bệnh một thời gian dài sau đó bị trì độn đi, con bé thì mới bị thôi nên không thể biết trước. Tay Colonel cũng nói là bệnh không làm người ta chết nhưng sẽ làm con người càng lúc càng tàn lụi, trở thành loài tư duy thấp như động vật.

Phim này Koba ảnh hưởng lớn quá, là hình ảnh triết lý của cả 3 phần luôn. Những gì con người làm với thiên nhiên thì sau đó nó sẽ quay lại hụy hoại con người, và một loài động vật khác sẽ nối bước lên trở thành loài thống trị mới.

Mà phim này mắc cười thằng lính, được Ceasar tha mạng, rồi chứng kiến Ceasar trong tù, tưởng là sẽ nể phục, ai ngờ khúc cuối vẫn là thằng não bò, chết không toàn thây.
 
Nể phục kiểu gì được, con người vẫn là con người, ko bao giờ chấp nhận 1 con vật trên cơ mình ít nhất là về tư duy :))
Hơn cả là trong tình huống đó hoặc nó chết hoặc Caesar chết, chả lẽ lại nhắm mắt làm ngơ?
 
Cái hay nhất của phim là khơi dậy những cảm xúc qua ánh mắt, cử chỉ, hành động, nét mặt của cả người lẫn khỉ. Chứ không thở ra mấy câu triết lý gia đình teen tiếc thế nọ thế kia vào mặt người xem.
 
Ơ đm, cgv ko chiếu à. Phải xách đít ra Lotte thôi, chỗ mình ko có galaxy :2cool_sad:
 
Lotte giá gấp đôi Galaxy, ngậm ngùi xem Galaxy vậy :8cool_cry:
 
Qua đi coi rạp galaxy tân bình xuất tối thấy bần nông nhiều vc, phim chưa hết (sau battle cuối) đã lũ lượt đứng lên đi về che mẹ nó hết cái màn hình, đéo hiểu làm thế để thể hiện cái gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top