█ FALL 2018 █ Goblin Slayer ► Dark Fantasy is AIRING~

  • Thread starter Thread starter XzeddyX
  • Ngày gửi Ngày gửi
manga bộ này đăng tạp chí nào mà dám show núm nhỉ , minh họa ln thì che hết

đăng trên Big Gangan của Square Enix, chung tạp chí với Ubel Blatt nên cho hở núm cũng không lạ
 
Đã đặt mua tập 3 của Novel rồi. Tháng 8 là có.
 
hả... Yen Press phát hành mà, đâu phải raw jap :D
à ebook eng , tưởng mấy bác chơi amazon japan luôn :8onion38: mà mấy trang đọc visual novel hay share mấy chương trình từ điển dịch jap sang eng , chơi ebook jap vẫn đọc được
 
Amazon jp cới Amazon Global không chung account nên không có mua của JP.
 
sắp bị ăn hành rồi :))
 
chương này em female knight cool quá \m/
 
cầm khiên chắc class Paladin
 
Em paladin đánh hay thế, 1 khiên 1 kiếm thường làm tanker nhưng có vẻ lối đánh em này công thủ toàn diện luôn, không như anh berserk kia sơ hở đủ chỗ vơi 2-handel
 
theo mấy tấm hình ảnh bó bột spoil từ Novel thì cũng biết trước trận này anh ăn 1 tí hành rồi
 
Actually from what I heard the entire setting is pro demi human goddess against evil god.
They play DnD in that world.
The have their player characters whose stats they influence, but can because of free will only slightly adjust in what they do besides that.
Priestess and Hero girl are pro DH gods PCs, while Maou is the evil gods PC, but evil god gets his faith bonus from goblins.
Goblins are normaly not that strong, but the evil god is buffing them because of the boost he gets from them.
Both abdone a PC once it gets involved with GS, because to them he is an NPC, but his entire build is ridiculously fucking over them and their influence.
Someone described it as his build being so focused on goblins as nemesis that whenever he and goblins are involved he will always be above 20 on rolls.
Thus they lose the influence over the chars, that is why the DH goddess abdoned the priestess as a PC.

Thằng này tóm tắt chuẩn nè =))
 
Vãi cái phân tích, thấy cũng chuẩn thật. BTW, nội trong 2 chap sẽ thấy anh bỏ helmet ra, ko biết có show mặt ko. Dựa theo những char tác giả phác họa từ đầu đến giờ và dáng dấp GS thì đoán trước được giống ai đó rồi :)).
 
Chắc game này do team Haruhi chế ra để chơi hả :))
 
Một điều nữa đọc trong Novel ra là đáng lẽ con Prietess sẽ thành Hero và trong party chém Demon Lord lần này.

Kịch bản là con bé sẽ join cái quest Goblin > Cả team bị rape chết còn mình nó thì thần xuống cứu rồi ban lời sấm truyền > Con bé đi gia nhập Hero party > kill Demon Lord.

Ai dè tự nhiên lòi đâu ra thằng GS làm lộn hết cả kịch bản, thế là lũ thần bỏ kệ mặc con Prietess luôn =))
 
ai cần làm Hero đi theo tình yêu của đời mình chả phải vui hơn sao :))

cơ mà nhìn vậy anh GS giống virus hơn là NPC ấy nhỉ :))

p.s: ah mà nếu không có GS thì không chừng nvc phải là em Priestess ấy nhỉ
 
Chỉnh sửa cuối:
Đù vậy anh GS là bug game ah, nph ko fix đc nên kệ luôn :))
 
ai cần làm Hero đi theo tình yêu của đời mình chả phải vui hơn sao :))

cơ mà nhìn vậy anh GS giống virus hơn là NPC ấy nhỉ :))

p.s: ah mà nếu không có GS thì không chừng nvc phải là em Priestess ấy nhỉ

Đù vậy anh GS là bug game ah, nph ko fix đc nên kệ luôn :))

Trong thế giới đó thần thánh nó như thế này.

Đám chính thần nhận sức mạnh từ tụi Heroes và Adventure đi làm việc thiện cứu người, đổi lại tụi thần ban cho tụi adventure phép thuật và phức lành.

Đám tà thần ngược lại, tụi Goblin và quái vật càng phá hoại giết chóc nhiề thì tụi nó càng mạnh, đổi lại tụi tà thần sẽ tạo ra đám ma vương buff cho tụi Goblin.

Để cân bằng hai thế cực chính tà, ánh sáng bóng tói thì tụi nó giải quyết trên bàn DnD. Tụi chính thần tạo char và quest, tụi tà thần tạo monster và boss để bem nhau.

Thế nên mặc dù anh GS được tất cả các thần chính và tà yêu mến thì cũng không có thằng nào muốn anh làm Playable Character cả vì chơi bằng anh chán lắm =))

Anh là thằng Specialist build chuyên dùng để hiếp Goblin. Có gặp Goblin God thì anh cũng xiên được và anh chuẩn bị quá kỹ lưỡng nên không có cái random factor nào có thể ảnh hưởng được chiến thắng của anh với Goblin =))
 
Back
Top