- 6/9/11
- 3,243
- 690
Lottechắc ko mua đc bản quyền, đi coi ở rạp galaxy thì chất lượng ko tốt lắm T_T
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Lottechắc ko mua đc bản quyền, đi coi ở rạp galaxy thì chất lượng ko tốt lắm T_T
Trong HCM thì rạp lotte nào là ngon nhất về cả cơ sở vật chất và mặt bằng chung khán giả nhỉ ?
Đùa, cơ sở ngon nhất là cái Lotte Gò Vấp, sau là Lotte Cộng Hòa, mấy cái còn lại chút chút so thế nào được.^.
Cơ sở vật chất thì rạp Lotte nao mình cũng thấy ngang nhau. MẶt bằng chung khán giả thì mình thích nhất Cantavil, lần nào đi xem bên đó tuy vắng nhưng khách rất lịch sự.
Ăn chia không thỏa thuận được chứ tụi nó mà sao không mua được. Nó chiếu trailer cả tháng rồi.chắc ko mua đc bản quyền, đi coi ở rạp galaxy thì chất lượng ko tốt lắm T_T
Cơ mà đoạn này tạm cho qua vì nó thể hiện dụng ý của biên kịch là sức mạnh thiên nhiên vẫn chiến thắng con người.Không phải.- Nova thì chưa chắc đó là cha nó. Có khi thằng lính nào đó đào ngũ rồi bắt nó để hấp qua ngày thì sao.
^Đoạn lão Colonel nói chuyện với Ceasar có bảo những ai bắt đầu bị câm thì xử bắn, trừ những ai có con nhỏ bị thì được tha cho mang con đi.
Phim phần này xem vẫn hay nhưng mình cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cái xung đột chính trong phần này là cuộc chiến vì sinh tồn của 2 giống loài nhưng lại không được khai thác sâu triệt để.
Đoạn nói chuyện của lão Colonel về sự thoái hoá của loài người là đoạn mình ấn tượng nhất và thực sự gây ám ảnh. Có rất nhiều phim, truyện hay game lấy bối cảnh hậu tận thế trong đó con người chết gần hết hoặc đối diện với alien, monster... nhưng dù ở hoàn cảnh nào con người vẫn không tuyệt vọng vì người vẫn là người, luôn có thể tìm cách lật kèo và sinh tồn tiếp. Nhưng khi người không còn là người, người bị thoái hoá thành thú thì thật sự vô vọng.
Xem series này từ phần đầu đến đoạn trước đó thì dù biết rõ cuối cùng khỉ sẽ thắng và làm chủ thế giới (tên phim là Planet of the Apes) nhưng mình vẫn cảm thấy với bối cảnh trong phim loài người với khỉ hoàn toàn có thể chung sống hoà bình nếu không phải vì có những kẻ cực đoan phá đám, nhưng đến khi lão Colonel cho biết sự thật thì mình hoàn toàn hết hi vọng - sẽ chỉ có 1 loài được sống. Cái viễn cảnh trong phim thực sự làm mình cảm thấy sợ hãi và hoàn toàn cảm thông với nhân vật phản diện, vì nếu đứng ở vị trí Colonel mình cũng sẽ làm như vậy, sẽ tìm cách diệt hết loài khỉ, sẽ sẵn sàng giết cả gia đình Ceasar - vì sự sinh tồn của loài người.
Nhưng, phim chỉ đến đó là ngừng, cho đến hết phim cái xung đột đó không được khai thác thêm chút nào, không hề có một cuộc tranh đấu tàn khốc giữa 2 giống loài vì quyền sinh tồn. Tính ra cốt truyện phần này chỉ là con người bắt khỉ, khỉ bỏ trốn, con người đánh nhau, thêm cái arc báo thù của Ceasar; cái xung đột chính là khỉ vs người không được thể hiện.
Trong phần 2 tuy có đánh với người nhưng xung đột chính là khỉ vs khỉ, là Ceasar vs Koba, là thông điệp "khỉ cũng như người" được thể hiện rõ ràng xuyên xuốt bộ phim, với cao trào là trận đánh cuối giữa Ceasar với Koba. Trong phần này tình tiết phim không thể hiện hiện được xung đột chính của phim. Mà tính ra tuy không phải xung đột chính nhưng trận đánh giữa khỉ với người trong phần 2 còn ác liệt hơn nhiều phần 3 này.
Sau phần này không biết liệu có làm tiếp phần nữa không, mình khá tò mò về tương lai của thế giới trong phim, rồi loài người (và bé Nova) sẽ đi về đâu, nhưng với cái kết này thì mình không nghĩ ra xung đột gì để dẫn chuyện cho phần sau.
Còn về xung độtthì vốn phim đã lái theo hướng " khỉ yêu hòa bình, con người tự chuốc lấy diệt vong " rồi, làm theo hướng này sẽ hợp lí hơn là cho 2 phe đại chiến cuối phim, vì nói thật thực lực khỉ chưa bao giờ đọ được con người, cho đến khi tất cả nhiễm chủng virus mới mà thoái hóa. Cái này xem phim cũng thấy khi 2 phe chạm chán thì đa phần bọn khỉ chỉ đánh kiểu du kích, dùng vũ khí thô sơ, mặc dù có súng ống nhưng vẫn rất hạn chế, và phải dựa vào địa hình rất nhiều.
Thằng này đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới đc chuyện ấu dâm.- Nova thì chưa chắc đó là cha nó. Có khi thằng lính nào đó đào ngũ rồi bắt nó để hấp qua ngày thì sao.
Thằng này đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới đc chuyện ấu dâm.
Phim này mình đánh giá khá nhiều sạn,nhân văn thì có nhưng có vẻ dành cho gia đình, trẻ con, teen teen xem thì hợp chứ chắc mình khó tính, xem không hợp gu lắm.
+ Có hai ba đoạn gì đấy kiểu đối thoại đắc đíp giữa hai con khỉ mà mình thấy khá lê thê, zoom qua zoom lại từng reaction như kiểu cô dâu 8 tuổi, chỉ nhớ đoạn con khỉ sống một mình nói với Caesar, vừa nói 1 câu là biết ngay đồng ý dẫn Caesar đi rồi mà cũng bôi ra lâu, cái này chắc tùy cảm nhận.
+ Trại lính có chòi gác, soi đèn như kiểu nhà tù mà bé Nova đi qua đi lại đưa nước đưa thóc như chốn không người, tương tự là nguyên đàn khỉ con bu dây qua một đoạn xa.
+ Đoạn anh lính bị ném phân vào người xong tức giận chui vào buồng thấy nó nhảm quá, ai đời một mình mình chui vào trại mấy trăm con khỉ xong chốt lại, như kiểu đây chìa khóa đây mấy anh lấy đi, nhỡ anh này tỉnh táo không chui vào thì kế hoạch chắc hỏng bét.
+ Ông đại tá lúc đầu thì ngầu, tư tưởng kiểu độc tài, phát xít, nhưng gặp Caesar lại trò chuyện tâm sự như hai người đồng chí, Caesar hỏi gì cũng giải thích (đương nhiên nhằm để giải thích cho người xem). Đoạn ổng mắc dịch bệnh thì có vẻ là do dính từ cái con nhồi bông, rồi bị bệnh đó là câm với chảy máu mũi gì đó, mà sao Nova ko bị, có vẻ mình bỏ sót hoặc phim ko đủ thời lượng giải thích về dịch bệnh này lắm.
+ Doanh trại lớn thế mà để mấy cái thùng xăng kiểu một mồi lửa là chết sạch (trong khi đó phe bên kia lùa máy bay vào bắn phá liên hồi), xong gây ra bão tuyết, quân phe kia vào chết sạch luôn, nói chung là một quả lựu đạn giải quyết toàn bộ kẻ địch cảm giác khá hụt hẫng.
+ Một vài tình tiết phi logic nho nhỏ khác như ông đại tá lại đích thân vào tận hang ổ của bầy khỉ (có khi ổng thích chơi cảm giác mạnh)