Xem hết tập 2 mà không thấy vị thế của Dany xuống chỗ nào thì chán quá nhỉ ?
Quân đội của Dany toàn bộ ở Dragonstone, một hòn đảo mà như chính Dany nhận xét là toàn đá, muốn dẫn đội quân ấy tiến lên đánh ai, hoặc lui về Essos, hoặc tối thiểu là cung cấp lương thực cho đạo quân ấy phải có thuyền, giờ thuyền đâu? Cháy hơn phân nữa rồi, nhà Tyrell còn hạm đội Redwyne, nhưng nó phải mất thời gian mới đến nơi, trong thời gian đó quân của Dany không thể đi đâu, chết dí ở hòn đảo đá, và mất hoàn toàn quyền chủ động tấn công, trái lại cho Cersei thêm thời gian chuẩn bị, và cả thời gian mà càn quét (hoặc chiêu dụ) nhà Martell nữa, vì thuyền đâu mà đến cứu, dùng quân Tyrell đi cứu? Lãnh chúa tinh nhuệ nhất vùng Reach là Tarly đã đi đêm với Cersei rồi, và có thể kéo theo vài lãnh chúa nữa và quân nhà Reach thiếu Tarly thì còn lại toàn những gương mặt thất bại, với thành tích thua nhiều hơn thắng.
Nhà Martell là đồng minh cực kỳ đáng giá vì có truyền thống là liên minh lâu đời nhất với Taragyen từ xa xưa, chưa kể mối thù sâu đậm với Lannister.
Đám sán nách đó, là những người cuối cùng của nhà Martell, với lòng hừng hực báo thù vô hạn mà ta đã thấy ở ss trước, chỉ thiếu kẻ sáng suốt để dẫn dắt. Tìm đâu một đồng minh tuyệt vời như thế. Bây giờ kẻ chết người bị bắt làm con tin, nhà Martell như rắn mất đầu, còn đâu sức mạnh như một khối ? Tổn hại này mà không lớn nữa thì...
Câu nói của Ollena troll trực tiếp việc Tyrion và Dany cứ lải nhải mãi về "lòng dân" chứ sao lại không liên quan ? Bởi "lòng dân" không phải là ưu tiên số 1 hiện nay. Chính ra Dany và cả Tyrion đã quá chủ quan khi đánh giá thấp Cersei cũng như Euron và đó chính là lý do dẫn đến sự thất bại toàn tập trong tập 2.