Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Khoái nhất câu của ceasar ở p2, khỉ càng thông minh lại càng giống người.Phim hay quá. Xem xong ngẫm lại thấy thế giới khỉ đoàn kết mà caesar khao khát chắc vẫn ko thể tồn tại đc. Không có sự đe dọa từ loài người thì khỉ sẽ ko thể đoàn kết. Loài khỉ đang đi đúng con đường mà loài người đã đi. Rồi sẽ lại có tư hữu, phân chia giai cấp, chiến tranh. Nên kết thúc ở phần 3 là đẹp.
Phần này lấy tên rise hoặc dawn là đẹp. Khỏi cần war chi cho đao to búa lớnHay nhưng không bằng phần 2.
Bị poster phim lừa tình) mình cứ hóng một trận chiến người vs khỉ nhưng không phải.
Nhưng dù sao kết thúc 1 bộ 3 phim hoàn hảo, nhân văn sâu sắc.
đáng lẽ p2 là war, phần này là dawnPhần này lấy tên rise hoặc dawn là đẹp. Khỏi cần war chi cho đao to búa lớn
DO bạn cứ áp cách nhìn của mình vào phim nên nó mới vậy đó. Không phải người diệt người đâu, mà là mọi sinh vật đều phải tuân theo sự sắp đặt của tạo hóa. Tạo hóa đã chọn khỉ làm loài thống trị thay người thì chống cự là vô ích, bản thân quá trình đó cũng nhờ 1 tay con người giúp sức mà thành. Còn ông Colonel thì không có gì là cực đoan cả, dịch bênh lây lan nhưng suốt mấy chục năm không xây dựng lại được xã hội, không nghiên cứu trị bênh được , thì cách tốt nhất là diệt khỉ, vì khỉ chỉ còn vài mống chứ cũng tạch gần hết rồi. Và bạn thấy đó, chơi cỡ nào thì số phận cũng an bàiTôi thì mong thông điệp phim không phải là vậy, vì nó quá cliché rồi. Tôi đánh giá phần 2 rất cao vì phim không đi theo lối mòn của các phim dạng này, cái cốt truyện loài người tham lam phá hoại thiên nhiên rồi bị chủng tộc "hoang dã" thân thiện đánh sml đã quá thường thấy rồi, phần 2 hơn được các phim khác khi cho kẻ châm ngòi chiến tranh là 1 con khỉ cùng với thông điệp "khỉ cũng không khác gì người".
Còn cả phần "con người tự chuốc lấy diệt vong". Tôi cực kỳ ghét mấy cái phim hay lải nhải cái này, cái tư tưởng phê phán con người vì "can thiệp vào tự nhiên", "nghiên cứu những thứ forbidden" sẽ dẫn đến diệt vong... ĐM chứ mấy thằng tác giả biên kịch nghĩ như vậy thì đừng dùng điện thoại máy tính, đừng đi ô tô máy bay, khi bị ốm cũng đừng uống thuốc! Con người mà không nghiên cứu sáng tạo thì khác gì con vật.
Còn muốn để khỉ đấu với người thì làm giống phần 2 cũng được, bọn khỉ có thể sử dụng vũ khí của người mà, sau phần 2 chiếm được kha khá vũ khí rồi, kết hợp thêm kiểu đánh du kích. Khỉ thì càng ngày càng khôn lên mà số lượng con người vốn chẳng còn mấy, thêm yếu tố virus biến dị làm người thoái hóa - thay đổi chút thành nguồn lây bệnh đến từ bọn khỉ khiến mỗi trận đánh với khỉ đều là 1 trận đánh cảm tử xác định hi sinh hết lính -> càng đánh lâu càng vô vọng, loài người tuyệt vọng phải dồn hết vào trận cuối, còn khỉ chỉ cần sống sót sẽ là kẻ thắng.
Mà phần này kịch bản cũng có nhiều vấn đề
Vụ đàn khỉ bị bắt cảm thấy khá gượng ép, Ceasar đã cho cả đàn rời đi trốn còn mình đi hướng ngược lại tìm bọn lính trả thù, sau đó còn bám theo sau bọn lính suốt đường lên đến phương bắc, thế nào mà lên đến nơi lại thấy đàn khỉ của mình bị bắt hết từ bao giờ rồi vậy? Nếu cố tìm lý do giải thích thì cũng ra nhưng tình tiết như vậy nó vẫn cứ gượng gượng, lúc Ceasar gặp xác mấy con khỉ bị hành hình mình còn tưởng rằng đây là 1 đàn khỉ khác ở phương bắc, thực sự không nghĩ đến đây là đàn của Ceasar.
Còn đống bình gas mà Ceasar ném lựu đạn cho nổ cả căn cứ nữa, sao chất cháy nổ để lồ lộ giữa trời vậy? Đây là căn cứ quân sự, thậm chí còn được xác định trước là chiến trường giữa 2 quân, vậy mà chất cháy nổ khắp nơi như đống thùng phi màu đỏ bắn vào là nổ trong game fps vậy, mà quân phương bắc phóng tên lửa ầm ầm vào căn cứ mà không trúng phát nào vào đống bình ga đó cũng lạ.
Nhân vật Preacher khá là mờ nhạt, đây là nhân vật phe người duy nhất ngoài Colonel là có tên riêng (Nova không tính vì theo khỉ và đến cuối mới có tên), xuất hiện cũng khá nhiều xuyên suốt phim, thậm chí còn cho sử dụng vũ khí custom là cái nỏ để tạo hình nổi bật dễ nhớ, nhưng cuối cùng lại chẳng có tác dụng gì, thay bằng một tay lính vô danh nào khác thì bộ phim cũng chẳng thay đổi. Đáng lẽ nên xây dựng nhân vật này thành một đại diện của phe người, mong muốn hòa bình nhưng vì số phận phải chiến đấu (Colonel cực đoan quá và chiếm vai phản diện rồi không làm đại diện được).
ngập đường hầm ko đào được qua chỗ mấy con khỉ conChi tiết nước tràn trong đường hầm là để cài cắm cái gì thế nhỉ?

DO bạn cứ áp cách nhìn của mình vào phim nên nó mới vậy đó. Không phải người diệt người đâu, mà là mọi sinh vật đều phải tuân theo sự sắp đặt của tạo hóa. Tạo hóa đã chọn khỉ làm loài thống trị thay người thì chống cự là vô ích, bản thân quá trình đó cũng nhờ 1 tay con người giúp sức mà thành. Còn ông Colonel thì không có gì là cực đoan cả, dịch bênh lây lan nhưng suốt mấy chục năm không xây dựng lại được xã hội, không nghiên cứu trị bênh được , thì cách tốt nhất là diệt khỉ, vì khỉ chỉ còn vài mống chứ cũng tạch gần hết rồi. Và bạn thấy đó, chơi cỡ nào thì số phận cũng an bài
lão chưa giết khỉ vì lão muốn ceasar sống, vì lão coi ceasar là ngang hàng với mình, nếu ceasar chết rồi thì không còn ai hiểu lão. Còn việc giết sớm thì có thể là do lão còn tính dài nhưng dính bệnh 1 cái là tiêu luôn. Còn vụ độc tài thì lão là lãnh đạo, mang tội phản loạn thì phải độc tài quân nó mới theo, và thực chất lão là kẻ ác thật chứ không phải lương thiện gì, người ta đồng ý với cách nhìn của Colonel đâu có nghĩa là phải biến lão thành người tốtCó vẻ bạn không đọc kỹ 2 post của mình, vụ "người diệt người" là ý hiểu của ông meteora và mình cũng không đồng tình với cách nhìn đó.
Lý do mình thất vọng với phim là vì tuy xung đột chính là cuộc chiến (War) vì tồn vong giữa 2 giống loài nhưng tình tiết phim không đi sâu vào xung đột này. Kể cả hiểu theo ý của bạn là "tạo hóa (đạo diễn) an bài và mọi sự chống cự là vô ích" thì phim cũng lên thể hiện sự chiến đấu vô vọng giành quyền sinh tồn của con người. Phim mang tên War và là phần cuối của trilogy nhưng thực tế còn không hoành tráng khốc liệt bằng phần 2. Mà bây giờ nghĩ lại có lẽ đạo diễn chọn làm như vậy vì không muốn để nhân vật chính trực tiếp đóng vai tiêu diệt loài người, đến cuối cùng khỉ cũng chẳng chống lại con người mà chỉ tìm cách chạy trốn - nhưng mình không thích cách xử lý truyện như vậy, nó an toàn và có chút dễ dàng cho phe khỉ, sự diệt vong của nhân loại nên nặng nề hơn.
Còn việc Colonel cực đoan không phải vì hành động diệt khỉ mà là ở cách hành xử, diệt khỉ vì sinh tồn của loài người nhưng không cần thiết phải dằn vặt lũ khỉ hay sỉ nhục Ceasar cả, cả mấy trò cạo đầu trước lính rồi để lính hò hét hô khẩu hiệu nữa, làm như vậy khiến lão như lũ độc tài phản diện khó cảm thông được. Nếu có thêm 1 nhân vật người đồng tình với khỉ và mong muốn hòa bình nhưng vẫn lựa chọn diệt khỉ vì giống loài mình sẽ giúp khán giả đồng tình hơn với phe người.
Mà nói lão Colonel cực đoan giết khỉ chứ bắt được cả đàn cũng chỉ nhốt lại có chịu giết luôn đâu, lão đã cho rằng hành động giết khỉ của lão là holy crusade, sẵn sàng tử vì đạo thì nên gặp khỉ là giết chứ. Mà mình cũng không nghĩ khỉ tạch gần hết được, cả châu Mỹ nó rộng lắm chứ, khỉ lại giỏi lẩn trốn trong rừng trong khi con người thì chết gần hết, như Việt Nam bé tí vậy mà Việt Minh trốn trong rừng Mỹ cũng phải chịu thua còn gì. Với lại nếu khỉ chỉ còn vài mống thì lão Colonel càng nên hạ lệnh giết luôn cho đảm bảo, cuồng tín như lão ấy chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ nhân loại của mình thì có sống hay chết cũng chẳng quan tâm.


phim hay nhưng ra mắt ko coi ngày, ra ngay mùa hè đỏ lửa giữa SM:H và Dunkirk thành ra doanh thu tuột thê thảm.
Số phận khá giống Startrek Beyond![]()
Còn việc Colonel cực đoan không phải vì hành động diệt khỉ mà là ở cách hành xử, diệt khỉ vì sinh tồn của loài người nhưng không cần thiết phải dằn vặt lũ khỉ hay sỉ nhục Ceasar cả, cả mấy trò cạo đầu trước lính rồi để lính hò hét hô khẩu hiệu nữa, làm như vậy khiến lão như lũ độc tài phản diện khó cảm thông được. Nếu có thêm 1 nhân vật người đồng tình với khỉ và mong muốn hòa bình nhưng vẫn lựa chọn diệt khỉ vì giống loài mình sẽ giúp khán giả đồng tình hơn với phe người.