lighting90
Donkey Kong
- 14/6/08
- 388
- 124
Bần không nghĩ olenna có ý đâm Jamei mục tiêu bà nhắm đến là cersei,nếu không bà đã để mặc anh em tương tàn khi ai cũng tưởng tyrion giết thằng Jofrey rồi.Hơn nữa dù giết thằng vua con nhưng bà cũng không ngờ độc khiến nó chết đau đớn vậy,bần nghĩ cũng có chút ăn năn trong đó.
Còn mỗi 2 chị em khong biết đến nhau thì biết đến ai nữa giờcersei cũng bị nude bị thien hạ ném rác rồi còn sợ thiện hạ sao
Tui cũng thấy bà Olenna rõ ràng đang tính đâm Cersei nốt lần cuối thui, chứ thực ra Jaime chả bao giờ yêu Joffrey hay mấy đứa con của mình đến thế để mà phải care, chính mồm lão trước đây còn bảo trong mắt lão thì mấy đứa con chỉ như hạt giống trong ổ bụng của Cersei thui, thế nên đoạn đầu lúc bà Olenna bảo tui giết Joffrey vì nó là 1 thằng lol, mặt lão Jaime đúng kiểu "ờ ờ tui cũng thấy vậy"
xong từ khi bà già chuyển đề tài sang nói Cersei là 1 căn bệnh, cô ta sẽ là kết thúc của cậu, xong bảo nói với Cersei là tôi bla bla bla thì Jaime mới bắt đầu khùng lên.Mà thực ra Cersei hay Olenna hay mụ Rắn cũng thế thôi, đều là những kẻ thích lạm sát giết đứa con vô tội vì lỗi của cha mẹ chúng, hồi Oberyn sang thì Cersei mới biết là con mình đang sống ở Water Garden, chứ từ khi con bé bị gả như cô dâu 8 tuổi sang Dorne đến thư mụ cũng chả thèm viết cho con gái, chả biết con sống thế nào đâu, cũng vì thế nên lúc Jaime sang con nhỏ mới vùng vằng dỗi hờn, bỏ mặc nó bán nó sang Dorne làm vợ nhí của người ta rồi chả thèm ngó ngàng giờ vác mặt đến tìm nó làm gì??? Giờ trả thù được mụ Rắn cát nên bà Cersei diễn sâu tí thoai.
Bran giờ đẹp trai quá


khè ra câu nào là người ta cạn lời câu đấy luôn
lại còn xem pỏn video đêm bị rape của chị mình xong tường thuật lại nữa chứ
bảo sao em Meera chỉ muốn tống thằng này về nhà rồi té gấp
số má cỡ Tywin mà còn chết thẳng cẳng lúc đang sản xuất
mặc dù bả ko rành chiến tranh quân sự nhưng quyết đoán hơn Tyrion, biết cương nhu đúng lúc 
