Coi lại đoạn đó kĩ đi, bả nói kiểu chọc tức, khúc sau còn nói là bả muốn test không ngờ con mày chết ghê vkl, nói chung là đề nghị coi lại, sub đàng hoàng đi
Còn việc bả đâm thấy quá bt, tại nhiều người ca ngợi cái chết badass blah blah, khác éo gì cersei, mà quan trọng là bả đâm không đau
Nói ám ảnh thì hơi quá nhưng vẫn có, nghe kỹ đoạn thoại "It was horrible enough for me. Not at all what I intended. I had never seen a poison work before" tức là có, cụ thể không phải việc giết Joffrey, mà là cách thằng đấy chết thê thảm như thế nào.
Mà có hay không thì thế vẫn quá nhẹ, gặp phải cảnh sắp chết vì cái đứa đã giết cả nhà mình xem, có đào mấy đời tổ tông nhà nó lên mà chửi không

Sắp chết có chiêu cuối không đâm thì để lên bàn thờ rồi báo qua ngọn lửa cho Mê Linh à
Mà bạn xem thế nào thành vài đứa cháu, vài đứa con bả không care, chết mà win là được. Nguyên đoạn đấy Olenna giải thích cả cuộc đời bà vì gia tộc, chấp nhận làm mọi thứ để bảo vệ gia tộc, thế mà Cersei chỉ một đêm phá tan cả gia tộc, cả tâm huyết cuộc đời bả. Từ sau khi cả gia tộc chết bà có thiết gì nữa đâu, nếu không phải vì Margaery đã chết thì xin lỗi, còn lâu Lannister mới úp sọt được Olenna. Cứ nhìn mấy ss trước ở Kings Landing nhà Tyrell áp đảo Lannister thế nào là biết. Đến Dany còn nhìn ra được là Olenna đang ở tình trạng đau khổ, không muốn gì nữa ngoài giết Cersei để báo thù mà bạn đọc ra thành không quan tâm đến con cháu chỉ cần chiến thắng thì thật hết hồn
Khách quan mà nói thì theo tôi thấy cả 2 ông nói đều có ý đúng, cả đời bả Olenna toan tính vì gia tộc, bả bảo vệ con cháu khi cần thiết, nhưng cũng sẵn sàng để một đứa làm vật hi sinh nhằm hướng đến mục đích cao cả hơn và dĩ nhiên là để bảo vệ những người còn lại nếu đó là điều phải làm (đấy là dịch theo câu thoại của bả đó) Chứ ko phải bả tốt đẹp gì cho cam, nên nói về bản chất Cersei với Olenna ko khác gì nhau. Ví dụ như trong tập vừa rồi Cersei diễn rất sâu, bảo ta thương con gái lắm lắm, nhưng các ông có nhớ hồi Oberyn đến KL thì Cersei mới biết con gái mình đang ở xó nào của Dorne ko? chứ trước đó mụ tống con gái đi như cô dâu 8 tuổi gả chồng, không thư từ không thăm hỏi, hoàn toàn ko biết con gái mình đang vất vưởng ở xó nào rồi, có được nhà chồng thương không. Thế nên lúc Jaime qua tìm Myrcella con bé mới tỏ ra rất dỗi hờn ra mặt vì đã bỏ mặc nó từ lúc bé đến thiếu niên lớn lên bên nhà chồng đếch thèm care rồi giờ còn bắt nó về đó làm gì để bán lại cho thằng nào nữa?
Thực ra công bằng mà nói bản chất của các vị vua đều thế, đều coi vợ chồng con cái người thân của mình là quân cờ, Cersei, Olenna, Stannis,v...v... có khác gì nhau

Cái series này theo tôi thấy chỉ có mình em Dany với lão Jon là thực sự quan tâm đến "người thân" của mình, mà cũng vì thế nên mới bị 1, 2 cái fanpage VN về phim GOT trên facebook chửi 2 nhân vật này là ....ngu, ko biết vì đại cục, quá emo. Như hồi ss5 e Dany cũng bị fanpage GOTvn chửi là ngu khi thấy con đau sắp bị người ta thọc giáo chết đến nơi thì theo nó bỏ đi luôn kệ mie quần thần, còn thằng Jon cũng ngu khi cứ cố cứu em mặc mọi người can gián

trong khi true king Stannis sẵn sàng đại nghĩa diệt thân giết con thì được khen nức nở

Xã hội giờ điên loạn nhân sinh quan đảo lộn, bố thiếu sống con cho bàn dân ngắm là đúng mẹ tìm cách bảo vệ con, anh cứu em thì là sai
Thôi quay trở về đúng chủ đề thì Cersei và Olenna đều coi con cháu mình là những quân cờ thôi. Cón nói Olenna ngây thơ innocent chưa từng giết ai bao giờ là sai, bả được mệnh danh là nữ hoàng gai "Queen of Thorns" vì sự xảo quyệt cay nghiệt độc ác đó. Thậm chí trong truyện còn có đoạn bà già này nghĩ đáng nhẽ ra nên đánh đập bạo hành mạnh tay thằng con trai hơn lúc nó còn nhỏ để sau này nó nghe lời mình hơn. Cái chết của Joffrey nói thẳng rất tởm, ai ở đó chứng kiến cũng ám ảnh, Jaime đứng ngay đó làm sao quên được, bà Olenna chả qua bị buộc phải ở lại chứng kiến và diễn sâu để ko ai nghĩ là bà ta làm thôi, chứ hạ độc xong phủi đít bỏ đi ko phải chứng kiến sản phẩm của mình thì đã không phải ám ảnh như thế, trước khi hạ độc chắc chắn bà ta nghĩ uống độc xong là Joffrey lăn ra chết thôi chứ ai ngờ nó đau đớn và kinh khủng đến thế, chính xác theo ý bà ta nói là bà ta ko có ý làm nó đau kinh khủng như thế đâu

Đoạn đối thoại của Jaime với Olenna khá dài, nhưng nói thật công bằng thì mồm mép bả cay độc nói câu nào là lão Jaime cạn lời câu đấy nhưng bà ta không phải đang công kích Jaime, ( đừng quên bả còn warn lão cô ta sẽ là kết thúc của cậu, biết ý thì sớm sớm mà rời khỏi thứ dịch bệnh đó đi) đơn giản là bà ta đang dành những giờ khắc cuối cùng của cuộc đời để chửi nốt Cersei thôi, Jaime chỉ là khán giả bất đắc dĩ, và lão cũng có ý kiến gì đâu khi bả chửi Joffrey là thằng lol such a cunt bla bla bla, đến khúc cuối bả quay sang chửi Cersei là dịch bệnh thì Jaime mới bắt đầu khó chịu thôi, đoạn cuối tả Joffrey chết thảm xong mới bảo hãy nhắn với ả đó là thằng Joffrey chết thảm thế nào và tất cả là già bà già này làm. Mà ai bảo là sau vụ này Jaime sẽ keo sơn hơn với Cersei, nhầm hoàn toàn nhầm nhé, Jaime cuối cùng cũng biết Tyrion thực sự vô tội ko liên quan gì đến Joffrey chết rồi, còn bố lão và chị lão dù biết Tyrion vô can nhưng vẫn tìm cách chặt đầu máu mủ ruột già của mình. Sau vụ này chỉ là khởi đầu cho chuỗi mâu thuẫn để đẩy lên cao trào Jaime tự rời bỏ Cersei theo đúng tuyến truyện thôi.
Theo tôi bà Olenna chết là không có gì oan. Đúng Joffrey là 1 thằng lol bả nói ko sai tí nào, nhưng Joffrey trước khi chết đã rơi vào bẫy của Margaery như mọi thằng quý tộc khác rồi, đến Cersei còn phải rét run vì sợ thằng con sẽ vì mê vợ mà ko nghe lời mẹ nữa cơ mà. Nhưng bà Olenna muốn thật chắc chắn, muốn có 1 con cờ ngoan ngoãn trong tay cơ, chứ trong mắt bả thằng Joffrey vẫn còn ngang tàng khó đối phó quá, phải là 1 thằng thiểu năng ngu si bù nhìn dễ dụ như Tommen cơ. Nên bả mới tìm cách giết hại Joffrey bằng được, chứ bả lo gì cho cháu bả. Nếu lo thật thì phải tìm mọi cách để cháu bả ko phải gả cho Lannister (ví dụ như tìm cháu gái ở các chi thứ giả dạng làm Margaery để thế chỗ dâng cho Lannister chẳng hạn, thiếu gì cách)
Thực ra mà nói khen Olenna badass vì diễn xuất của Diana Riggs thôi, mà đâu phải mình gayvn khen, bên báo tây cũng khen bả won the scene vì diễn xuất tốt, nếu bả diễn kiểu khác, ăn năn luồn cúi sợ hãi thì nó lại thành 1 cảnh khác rồi. Kể cả ông diễn viên đóng Walder Frey cũng thế, nếu ko có diễn xuất tuyệt với của ổng thì đã ko có 1 opening hay như thế cho ss này, nên công bằng mà nói báo chí ai cũng khen ổng là đúng chứ ko phải là khen điêu, chứ mà trông chờ vào diễn xuất đơ đơ của Arya để dc cái opening như thế