█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

ya, quân nhà Tyrell gọi là không chất lượng thôi chứ đông thấy bà nội bà ngoại, đánh thua thì có chứ 1 trận toàn quân tan rã nó kỳ kỳ

nhà này cũng từng đánh nhau giải cứu LK rồi, đâu phải bị thịt cho nó chém

trong chiến tranh cổ thường có quy ước bên công gấp 3 bên thủ, quân nhà Lan bị căng ra ở nhiều mặt trận rồi lấy gì ăn được tỉ lệ 1:1 với nhà Tyrell chứ nói x3
 
20479738_10155887103441840_4730601851915976413_n.jpg
 

Một anh tây vừa quay được cảnh hi hữu trên sóng truyền hình Mỹ =))

------------------------

So I'm watching Thronecast (HBO show where the panel and guests discuss each episode) and during this latest episode, the panel discuss Jaime being disapproving of Cersei's new depths of evil. During this discussion, Kristian Nairn (who plays Hodor) just dropped a potential spoiler, stating that Jaime is worried about Cersei becoming a Mad Queen, especially "with their family history and their father obviously being the mad king..."

Anyone else watching Thronecast notice this or just me? And what are the implications of this reveal??

Has Aerys+Joanna=Cersei+Jaime been accidentally confirmed by Kristian Nairn? Just like how the casts and especially Sean Bean were told about R+L=J so he could play Ned more convincingly in scenes with Jon, Robert etc


---------------

Vậy là lão Kristian đã vô tình confirm 1 cái theory cũ ngày xưa của fan tranh luận về việc có phải Tyrion mới là con ruột duy nhất của Tywin còn Jaime + Cersei là con hoang của Vua điên với Joanna =))
 
Mình sau khi xem xong thì nhận thấy trận này đánh ảo quá ngoài Dany điều quân ngu do ko có tướng giỏi thì do cốt truyện nó vậy cũng ko có gì đáng nói.

Cái ảo ở đây là Euron đánh bay hạm đội của 2 đứa cháu bên phí tây xong chả biết có lắp cánh vào để bay qua phía đông không để diệt nốt đội tàu 8k Unsullied, rồi varys làm gì mà chuyện thâm cung bí sử gì cũng biết nhưng quân của Cersei tiến đánh ầm ầm HL mà không biết, còn quân Dany làm gì lúc nào ở đâu cái gì cũng biết.

Thuyết âm mưu có thể Tyrion được cài vào hàng ngũ lãnh đạo của Dany để ảm hại Dany và giúp Jaime cùng dòng tộc khỏi diệt vong đề ra chiến lược bảo vệ nhân dân để phân hóa sức mạnh của Dany làm 3 ra kế hoạch thời gian địa diểm tác chiến rõ ràng, sau đó gửi về cho Jaime lên kế sách đối phó.
 
Mình sau khi xem xong thì nhận thấy trận này đánh ảo quá ngoài Dany điều quân ngu do ko có tướng giỏi thì do cốt truyện nó vậy cũng ko có gì đáng nói.

Cái ảo ở đây là Euron đánh bay hạm đội của 2 đứa cháu bên phí tây xong chả biết có lắp cánh vào để bay qua phía đông không để diệt nốt đội tàu 8k Unsullied, rồi varys làm gì mà chuyện thâm cung bí sử gì cũng biết nhưng quân của Cersei tiến đánh ầm ầm HL mà không biết, còn quân Dany làm gì lúc nào ở đâu cái gì cũng biết.

Thuyết âm mưu có thể Tyrion được cài vào hàng ngũ lãnh đạo của Dany để ảm hại Dany và giúp Jaime cùng dòng tộc khỏi diệt vong đề ra chiến lược bảo vệ nhân dân để phân hóa sức mạnh của Dany làm 3 ra kế hoạch thời gian địa diểm tác chiến rõ ràng, sau đó gửi về cho Jaime lên kế sách đối phó.
Nếu thuyết Tyrion là con duy nhất của Tywin đúng thì có thể lắm chứ.
 
Ẹc, vậy là tất cả mọi người đều là Targaryen, đây là anh trai, kia là chị gái, đó là cháu họ =)) sao cảm giác như đang xem Star Wars phiên bản medieval =)) =)) =))

Tui thì tui ko đồng tình theory Tyrion là spy đâu, Tyrion ko phải hạng bất trung như thế, lão đã giết bố, đoạn tuyệt với Cersei rồi, cái lão nợ là nợ ân tình của Jaime người anh đã đối xử tốt với lão từ nhỏ thôi. Thực ra cả Jaime và Tyrion đều tốt nhưng Jaime bị dính với Cersei nên vậy, chứ tách khỏi Cersei là mấy ông thấy rồi đó, đâu có tệ đến mức ko chấp nhận dc. Mà tui thấy Peter Dinklage khi nói về mối quan hệ của Tyrion với Dany toàn bảo là he loves her thui, ko rõ là love kiểu sexual hay love kiểu anh trai em gái nhưng chắc chắn là trong đời Tyrion lão ko dùng nhiều từ yêu để chỉ những mối quan hệ mình từng có đâu :9cool_too_sad:

Thấy mấy ông phân tích trang bên có vẻ % cao là nhỏ hầu tóc xù, mà nhỏ đó làm spy mới đúng là gây shock nhất luôn :O nhìn em vô hại phụ phụ thế mà lại :v
 
Bần không tin em tóc xù là spy đâu,vì em ấy chả có lý do gì để làm spy cả thua là do chủ quan khinh địch thôi và cũng để cân bằng lực lượng theo ý đao diễn nữa
Hơn nữa em ấy làm spy làm gì khi có thể giết cô long bất cứ khi nào em ấy muốn khi chỉ có 2 người với nhau
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thấy cả Tyrion lẫn Jaime khi ở cạnh 1 nhân vật nữ tốt như kiểu Dany và Brienne thì thành con người khác hẳn luôn. Khi ở cạnh Cersei Tyrion dám dùng wildfire nổ banh xác bao nhiêu người. Khi ở cạnh Cersei Jaime là 1 thằng khốn. :9cool_canny: Nhưng mà lúc Jaime ở với Brienne thì khác hẳn, tình cảm hơn, sống dễ chịu hơn, được lòng khán giả hơn :6cool_surrender: Lão Tyrion từ lúc ở với Dany cũng thành 1 người đàn ông.... quảng đại, giàu tình cảm, sướt mướt, yêu dân như Mahatma Gandhi :6cool_surrender::6cool_surrender::6cool_surrender:
 
Mình thấy cả Tyrion lẫn Jaime khi ở cạnh 1 nhân vật nữ tốt như kiểu Dany và Brienne thì thành con người khác hẳn luôn. Khi ở cạnh Cersei Tyrion dám dùng wildfire nổ banh xác bao nhiêu người. Khi ở cạnh Cersei Jaime là 1 thằng khốn. :9cool_canny: Nhưng mà lúc Jaime ở với Brienne thì khác hẳn, tình cảm hơn, sống dễ chịu hơn, được lòng khán giả hơn :6cool_surrender: Lão Tyrion từ lúc ở với Dany cũng thành 1 người đàn ông.... quảng đại, giàu tình cảm, sướt mướt, yêu dân như Mahatma Gandhi :6cool_surrender::6cool_surrender::6cool_surrender:
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng à=))
Jaime thành người khác khi bị cụt tay đấy chứ:2cool_confident: lão chẳng qua mù quáng vì tình yêu thoai, mà tình yêu vĩ đại quá thường dẫn đến bi kịch chắc luôn:6cool_sure:
 
Ko biết đến lúc này quân thái giám còn được mấy k nhỉ. Từ lúc đi theo mẹ Lồng đánh đấm đến giờ chỉ toàn chiếu Captain Sâu chứ k thấy số lượng (hoặc mình ko thấy). Riêng trận CR cái số chim mồi để bọn kia thọc hậu môn cũng phải chết kha khá chứ nhẩy :D

Cho mình hỏi ngu
cái gif Jaime cầm cờ phi ngựa là cắt ở đâu ra thế ^_^
 
vineyard_by_gin_1994-db4lc5h.jpg
20294388_1447644838646902_8249350842249414475_n.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Công nhận từ lúc ở với Brienne khán giả mới thấy dc những mặt tốt của Jaime, mấy người sinh ra bình thường nhưng sau đó bị hại thành "tật nguyền" thì 1 sẽ thành tự kỷ như con rùa giống Theon hoặc grumpy khó tánh như The Hound, nhưng Jaime thì lại tốt hẳn ra, à thực ra lúc đầu cũng grumpy nhưng Brienne tác động lên tâm tính Jaime khá là nhiều. Tyrion thì đúng là chuyển biến đáng sợ luôn, sướt mướt và tình cảm 1 cách bất ngờ, nhờ cái tập cuối ss trước lúc ngồi xem với cả nhà đứa em mình còn kêu nhìn lão Tyrion như kiểu sắp khóc òa đến nơi :7cool_waaaht:
 
Nhân tiện giả thiết em Missandei là gián điệp rất có khả năng.
Lý do là cuộc nói chuyện mà mọi người nghĩ là tán tỉnh vớ vẩn của Onion Knight với em ấy.
1 là Onion già, đã một đời vợ và con (và từng rất yêu vợ và con). Lão nhìn thấy Mê Linh nóng bỏng mà vẫn quách tỉnh thì không có lý nào lại vừa nhìn thấy em gái Missandei đã kết. Xét về tính cách của Davos từ trước đến nay đều không hợp lý.
2 là câu thoại, 1 lão bảo accent của em này rất lạ và hỏi em đến từ đâu. Em bảo đến từ vùng XYZ, lão bảo vùng này có cái này cái kia, ngừng một lúc thấy Missandei không phản ứng gì, sau đó vuốt đuôi bằng một câu "Tao cũng chưa đến đấy". Em gái chỉ cười trừ. Lưu ý là Davos trước khi đầu quân cho Stannis từng là lái buôn, đã đi đến nhiều nơi, kiến thức rộng rãi. Có khả năng Davos phát hiện ra điểm bất thường ở em gái này, tuy nhiên em ấy là người hầu phe Dany, không phải Jon nhà lão nên lão nghi chứ chưa đào sâu.
Làm gì phức tạp thế, đơn giản ông này chỉ muốn bắt chuyện làm quen kiểu ngoại giao thôi. Có điều Missandei ko phải dạng vừa nên nghe câu tán xong chỉ mỉm cười rồi ko đáp gì thêm, tránh bị khai thác thông tin.
Quan trọng nhất ở câu sau là ông ta nói nhỏ với John là Nơi đó thay đổi rồi. Hàm ý tui hiểu là hồi Davos đến đấy buôn bán làm ăn thì nơi đó toàn địa chủ giờ thì ông ấy đang nói chuyện với 1 người nô lệ nắm quyền, nên ông ấy bảo khác.

Còn thật sự nếu Missandei là gián điệp thì plot quá fail. Nó như kiểu chữa cháy và cố bóp tình tiết để giải thích.
@ Cách nhìn của Jon quảng đại hơn Sansa, Sansa nghi ngờ mọi thứ quá lố và có thiên hướng bắt đầu kiểu tính cách của Cersei.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top