- 21/1/04
- 1,180
- 3,289
Công nhận lúc đầu mình háo hức vì cái tên Matthew Mcconaughey bao nhiêu, đoạn đầu phim cũng nghĩ hẳn anh phải có lý do dark deep gì đấy mới hận đời như vậy, cuối phim hóa ra chả có gìVừa xem về xong, đúng là có tính giải trí thật, xem như phim disney nhưng dark hơnPlot ko có gì xoắn não, thẳng thừng từ đầu tới cuối, chỉ có 3 nhân vật trọng tâm là thằng main, anh cao bồi và bác fap sư phản diện, hết. Cả phim chỉ có 2 cảnh action cao trào, xem xong hơi hẫng vì phim ngắn quá, phản diện kiểu boogeyman, tao ác vì tao là phản diện, mục đích cũng rất generic cứ như chui từ sách thiếu nhi ra.
Phim này có khái niệm multiverse để khai thác nhưng khởi đầu như này thì quá nát.

Nhưng nghĩ lại nếu vai đấy không phải Matthew mà là ai khác chắc nhạt toẹt rồi, thôi cũng đành

Mình lại thích khái niệm multiverse của nó, đọc giới thiệu thấy bộ này bao gồm cả thời kỳ trung cổ Arthur, cao bồi viễn Tây, và Lord of The Rings thì háo hức lắm, rất mong nó có tiền làm tiếp để coi tổ hợp của 3 thế giới đấy lên phim sẽ thế nào.
Plot ko có gì xoắn não, thẳng thừng từ đầu tới cuối, chỉ có 3 nhân vật trọng tâm là thằng main, anh cao bồi và bác fap sư phản diện, hết. Cả phim chỉ có 2 cảnh action cao trào, xem xong hơi hẫng vì phim ngắn quá, phản diện kiểu boogeyman, tao ác vì tao là phản diện, mục đích cũng rất generic cứ như chui từ sách thiếu nhi ra.

đừng ai nói là anh Walter chặn viên trước đứng yên chờ viên sau bay tới ếu chặn nha 