Vãi, mấy hôm trước lướt facebook có thấy cosplay conan hóa ra là của thím Duy ở đây à

. nhìn như học sinh cấp 2

.
bác Duy update post 1 đi :d
Haha mới đi có 2 fes thôi mà ghiền rồi đây :'> Mà cũng khổ ghê, tui 19 tuổi rồi cứ toàn bị người ta nhìn thành 14-15 ấy. Với lại ở đó ai cũng cao ráo hết, có mấy bé nhỏ tuổi mà tui kêu bằng anh/chị luôn

Account của bác là gì addfriend với tui đi, nick tui là Lâm Duy (Duy Goby) ấy :'>
Mấy nay lo sắm đồ cho Otaku Fes sắp tới với chuẩn bị thuyết trình nữa nên giờ mới có thời gian chia sẻ hình sắc nét của các nhân vật đợt này cho mọi người đây ^^
Anh Lượng theo style này ổn nè, nhìn thanh lịch quá chừng, lại càng làm tăng hình ảnh Chim Hạc nữa <3
Mình cũng thích vẻ ngầu ngầu sang trọng của style 7-8 nhưng xem ra style này nhìn chuẩn quốc sư hơn :'>
Chaooo ơi Kiều Chị và Kiều Em đẹp rạng ngờiiii~

Rất mong là 2 bé sẽ có cách thi triển chiêu thức khác biệt nhau như:
Song Phiến của Kiều Chị là đánh ra hoa anh đào với những đòn đánh uyển chuyển đẹp tưa thiên nga.
Còn Song Phiến của Kiều Em là đánh ra tia lửa với những đòn đánh nhí nhảnh hồn nhiên.
Đúng như
@LýThanhChiếu nói, nhìn Tuân Du thấy phảng phất hình ảnh của Từ Thứ
Mong là cá tính của ổng không như Từ Thứ, chúng ta có một người sầu bi thôi là đủ lắm rồi...
Mà đọc tên mấy người này dễ lộn ghê, Yu Jin, Yue Jin, Xun Yu, Xun You =]]]]
Nản, thất vọng :<
Kiểu này chắc bác Trung sẽ xài Song Đao quá...
Tại sao?
Người ta nói nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà không hiểu sao mấy người nào đó vẫn muốn game trở nên thật thực tế là sao nhỉ? Cái gì cũng thật quá thì sao mà vui nữa, game là một thế giới để chúng ta thỏa sức sống trong tưởng tượng mà, tại sao không bay theo ảo mộng khi còn có thể mà lại ép nó phải đi theo khuôn khổ nhàm chán đơn điệu của thực tế chứ

(tui đang nói linh tinh đấy, đừng ai để ý =]]]])
Đã cập nhật #1 rồi nhé mọi người </3