Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nếu nói về vấn đề tâm lý sợ Thái thì ko chỉ bóng đá nam, nhìn qua thằng Futsal. Vừa rồi Vịt đá với Thái sml 1-4 trong khi trận sau thằng Indo (một thằng cũng chỉ làng nhàng trong futsal) nó hạ Thái 4-2.
 
Ông Công Phượng cứ gặp đội cứng là tắt điện , lại còn sút hỏng pen .

Năm nào cũng có các thánh bóp xuất hiện , riết rồi người hâm mộ chỉ biết dõi theo trong uất hận chồng chất thôi

NÁT <:-P
 
Thể lực như cớt.
Hồi tập trung U20 đá WC ông HAT với Gede cũng nói là không nhận ra được các cầu thủ của mình mà. Ngay cả bọn đá V-league thường xuyên như Đức Chinh, Quang Hải cũng éo đủ thể lực luôn. Đủ biết công tác huấn luyện ở V-league nó nát thế nào.
Đã thế còn bị Thắng tù bắt đá hết 5 trận vòng loại, không đuối mới lạ.
 
Long Phụng sum vầy thích thế còn gì
Long 2 Phụng 1 thì ai cản được Việt Nam về nước :2cool_sexy_girl:
 
21034164_1476810169080245_6474976301179109594_n.jpg
 
Ta thì thấy chất lượng đội hình ổn, hiệp 1 bị ép là do mình chủ động đá thấp, mới đá với Indo 2 hôm trc giờ ép tiếp dc kít. Lịch đấu của mình khó, mình biết từ lâu mà éo làm gì cả là do HT kém, nhìn Văn Toàn chạy là rõ nhất, không rướn đc. Thứ 2 là đáng ra trận trc dùng Đức Chinh, trận này mới dùng Tuấn Tài, giả sử hiệp 1 éo bị bóp thì hiệp 2 Thái rất dễ ăn hành. Chất lượng của Thái không vượt trội, thậm chí tổ chức phòng thủ hơi bị lơ ngơ. Vấn đề chuẩn bị tâm lý và quyết định thay người thì nhiều người nói rồi. Nói chung Hữu Thắng out lúc này là hợp. Không đủ sức mặc áo HLV trưởng.
 
Cũng có lý, đá bị lép vế toàn diện, không thua trước cũng thua sau thôi. Chiến thuật ko còn hợp lý, cầu thủ ko đủ chất lượng đáp ứng, giờ cho đá lại chắc cũng ko thay đổi được kết quả. Đợt này về đập cái Vleage xây lại từ đầu thì mới mong có chút phát triển trong tương lai
Thái Lan quyết thắng thì đâu phải là yếu, đá banh bị đồng đội bóp team ức chế lắm tâm lý khỏi đá luôn ấy chứ !
 
Thể lực như cớt.
Hồi tập trung U20 đá WC ông HAT với Gede cũng nói là không nhận ra được các cầu thủ của mình mà. Ngay cả bọn đá V-league thường xuyên như Đức Chinh, Quang Hải cũng éo đủ thể lực luôn. Đủ biết công tác huấn luyện ở V-league nó nát thế nào.
Đã thế còn bị Thắng tù bắt đá hết 5 trận vòng loại, không đuối mới lạ.
Vleague toàn chiến thuật 8-2 cần ếu gì nhiều thể lực,
bên dưới bấm vuông hay tròn lên cho tiền đạo ngoại hứng thôi
 
Uh nhỉ quên. Còn nhớ lần này Hữu Thắng quyết định không cho GĐKT Đức Gede đi cùng tuyển để nắm quyền tự quyết sắp xếp đội hình trong tay. Nói chung sau giải này thì team Bầu Đức + Hữu Thắng hết cửa ở tuyển rồi.
 
Giờ họa chăng có mời HLV nước ngoài, chứ HAT chứ chắc chịu nhận ghế ở tuyển quốc gia. Ông Tuấn thì cứ cho tập trung làm bóng đá trẻ thôi. Mà muốn mời HLV nước ngoài phải có tiền.
Kỳ này team Trần Quốc Tuấn thắng thế, cơ mà ếu biết có thay đổi không hay là vũ như cẩn.
 
2 thằng indo với mã lai gặp nhau ở bán kết phá sức là đúng bài rồi =))
 
Chài...

Thôi hết phim, mời đồng bào về nghỉ. Bóng đá VN lại hẹn năm sau xem có ra cơm cháo gì không
 
Cái sắp hút truyền thông là ai sẽ ngồi ghế của Thắng Juve =)).
 
ông "chuyên gia" vũ mạnh hải hình như là thân bầu đức hả bà con :-?
 
Anh dỗi rồi, đéo chơi nữa.
 
cuối cùng cũng kết thúc kỉ nguyên quê choa :9cool_too_sad:
 
thôi thế đủ rồi, tối xem đội nữ đá , thắng Mã là giành hcv đó////
 
Back
Top