Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nổ về chắc tổ chức giao hữu để vô địch xả xui :cuteonion32:
 
Từ nay gọi là đức nổ thật hà
 
Mọa hôm này kèo cọt thế nào mà nãy giờ chúng nó đập ly nhiều thế.
 
bóng đá VN khi nào còn đám vff hiện tại thì ko lớn nổi
 
Làm giải U23 cup báo hay cup sữa nữa cho Đức rửa nhục đi bây.
 
Nếu ko bị bóp thì mình nghĩ thái lan với trình độ này cũng chả ghi đc bàn đâu. Thua là do tự thua thôi. Nói chung mấy thằng VN kém thì ko nói nhưng đội bạn cũng có mạnh gì đâu.
Không bóp vào vòng trong vẫn chết. Đá cực kỳ luẩn quẩn không thấy điểm sáng gì
 
Đcm nó lại một thế hệ bỏ đi.
 
Đếu đội bá đạo thì chấp vài thằng bóp team cũng vẫn ăn như thường, nhất là với cách đá tấn công thì phòng thủ yếu là chuyện khó tránh, cứ ghi 5 trái đi thì thằng thủ môn bóp 3 trái cũng có ăn nhằm gì :2onion2:
 
thử cho nó bóp 2 quả trc thì có ronaldo với messi ở trên cũng quỳ thôi =))
 
CƠ bản GK LOng như ccc thôi. Các ông cứ đá bóng thì biết cảm giác team mình có thằng GK ngáo đá, lúc nào cũng lo ngay ngáy nó feed thì tâm lý sao thoải mái được. Chưa kể trách cháu Thuế miss pen cũng nên thông cảm một phần tâm lý do team mình feed 2 quả vkl... VN muôn đời tự thua do mấy thằng ngu phá team.. CHứ trận này nếu GK k nghiệp dư đến mức này thì k nát vậy đâu
Quả CP mà sút vào là thế trận đổi chiều VN tràn đầy hy vọng gỡ hòa rồi

Nhưng nó sút 1 nhát lên trời là toàn thể anh em suy sụp hoàn toàn theo

Không thể không trách được ấy. Pen còn k vào thì thua là đúng cmnr rồi thanh minh đc gì nữa
 
Thua 1 trái là thấy mùi nqu rồi nên tắt, ai dè chơi lớn vậy thua luôn 3 trái kkk

Các em sẽ có quà của mấy ông chủ Tàu nhe :1cool_byebye:
 
Sao có cảm giác tức vl. Mỗi lần sea games là lại tức. Tức sao thằng Thái nó đá hay hơn, tức sao cái nền bóng đá Việt Nam bao nhiêu năm vẫn ko vượt qua đc nó. Tức vì chả thể làm j đc ngoài việc bất lực nhìn. Nói chung là tức.
 
Loại sớm về sớm cho đỡ mệt, trình của đội tuyển chỉ đến vậy
 
để xem còn ai dám ngồi cái ghế hlv nữa =))
 
Chuyền bóng ngắn thì đỡ bóng bay cả mét. Thủ không biết thủ. Công không biết công. Sức không có sức.

Chỉ lạ là sao không bị Philipine với Campuchia nó dập cho mà thôi
 
thế này cho gọn, xem bóng Việt Nam nhiều rồi, bao năm rồi vẫn thế: Thể hình yếu, sức khỏe kém, kỹ thuật tầm tung lại kèm theo cả tư duy chiến thuật kém thì sẽ không bao h vươn lên thành đội bóng xuất sắc được.
Bóng đá hiện đại, xây dựng trên cơ sở phòng ngự, khoa học , yếu tố thể lực và tâm lý. Đằng này đây, CĐV cứ thấy bỏ 11 thằng biết quẩy, biết dê bóng rồi đá với mấy đội làng nhàng thắng 4 5-0 là nghĩ mình mạnh, cái gì cũng kém nhưng lại thích đá đẹp, đá khoa học tính toán thì kêu là thua cũng được nhưng phải đẹp. Vấn đề là thua trong trạng thái đéo có bóng thì đẹp cái gì đéo biết, chạy chỗ đẹp à.
Nên rồi, đập cái viện HAGL đi, xin tài trợ của học viện stoke city, westham hay là swainsea ấy chứ đừng mong đá đẹp =))
À kể thêm cả NHM nước nhà, vừa ảo tưởng vừa mất dạy, thắng thì tâng bốc như thần thánh, thua thi chửi hơn cả lao động đường phố thì sao các em nó chả rén chân.
Nhìn thực tế là mình không có cơ hội đá đẹp đâu, đẹp và kỹ thuật nó là năng khiếu nhưng đá thông minh và khoa học thì nó luyện tập được.
 
Quả CP mà sút vào là thế trận đổi chiều VN tràn đầy hy vọng gỡ hòa rồi

Nhưng nó sút 1 nhát lên trời là toàn thể anh em suy sụp hoàn toàn theo
Thì nó tâm lý nóng vội mà. Đúng ra nên để tâm lý cứng như TA sút quả pen đó phù hợp hơn
 
Tới giờ vẫn chưa hiểu là sao +4 và 5 phút ở mỗi hiệp. Thằng Mã xúi tài cộng cho nhiều để phá chút sức nào hay chút nấy của 2 đội hôm nay à...
 

Năm nào cũng mở bài này, đéo khá hơn được.
VFF phế vật.
 
Nay nghe bảo ngày xuân Long Phượng xum vầy à =)))
 
Back
Top