Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nói đi cũng phải nói lại, năm nào cũng có vài thằng bóp như này thì HLV tài thánh cũng chịu chết.

chúng nó bóp là do yếu tâm lý, để vào trận quyết đấu này là do thằng HLV ngu, k dứt điểm đc từ trận trước :2cool_sad:
 
kết quả y như kỳ seagame trước khi miura về :2onion18:
 
Nói đi cũng phải nói lại, năm nào cũng có vài thằng bóp như này thì HLV tài thánh cũng chịu chết.
Thế ai cho thằng phá game vào đá :))
 
kết quả y như kỳ seagame trước khi miura về :2onion18:

seagame trc về nước là do Miura không biết trọng dụng, không biết phát huy thực lực HAGL của Nổ nhé :7onion51:

seagame này các em HAGL quẩy banh hồ bách thảo cũng về nước :8onion10:
 
Anh em bóp nhau là tỏ ý chăm sóc sức khỏe cho nhau, ko vào sâu được thì về sớm nghỉ dưỡng cho khỏe. Sao các bác sỉ vả vcl thế:|
 
Mấy trận trước nó có phá đếch đâu. Đến trận này nó mới dở chứng, hlv có phải nhà tiên tri đâu mà biết.
 
mẹ ghét VN 1 cái là gặp ba cái đội như cam, lào, phi líp thì farm cho cố vào để phô trương lực lượng, gặp trận quan trọng thì đá đéo ra gì =))
 
Hiếp gà thì giỏi, éo ghi được bàn nào vào lưới đội mạnh.
1 đội hình đá liên tục 5 trận bảo sao không đuối, huấn luyện viên thì không có bài bản mọe gì.
 
kết quả y như kỳ seagame trước khi miura về :2onion18:
Mùa trước thua thằng Miễn trong 1 trận đấu các cầu thủ thành nhà buôn gỗ còn bọn đối thủ cả trận sút đc 2 quả thì vào cả 2. Còn giờ thì thế trận như con dương cụ, nhìn là biết kiểu gì cũng thua. Để nó ép từ đầu.
Hữu Thắng dù sao vẫn con non lắm. Ăn được mấy thằng nhỏ nhỏ kia thì trước đến giờ có khi nào mình thua.
 
Sau bao nhiêu đòi hỏi, kêu gọi là full team HAGL, h thì đầy đủ cả đám trên sân đó, sao vẫn thua sml thế này. Nhiệm vụ của anh Đức và Thắng tù đến đây là kết thúc :9cool_sweet_kiss:
 
thằng thủ môn Phi Long là từ đội nào vậy :-(||>
 
Nếu ko bị bóp thì mình nghĩ thái lan với trình độ này cũng chả ghi đc bàn đâu. Thua là do tự thua thôi. Nói chung mấy thằng VN kém thì ko nói nhưng đội bạn cũng có mạnh gì đâu.
 
Mấy trận trước nó có phá đếch đâu. Đến trận này nó mới dở chứng, hlv có phải nhà tiên tri đâu mà biết.
Bóp là do tâm lý không đc chuẩn bị tốt chứ không phải do xui. Quân của ông Tuấn vào WcU20 có bóp đâu.
 
Chừng nào cái học viện HAGL JMG giải thể =)).
 
Nếu ko bị bóp thì mình nghĩ thái lan với trình độ này cũng chả ghi đc bàn đâu. Thua là do tự thua thôi. Nói chung mấy thằng VN kém thì ko nói nhưng đội bạn cũng có mạnh gì đâu.
Thế mới tức chứ. Năm éo nào đội bạn cũng đá ncc như đội mình, mà đội mình toàn tự bóp.
 
Mùa trước thua thằng Miễn trong 1 trận đấu các cầu thủ thành nhà buôn gỗ còn bọn đối thủ cả trận sút đc 2 quả thì vào cả 2. Còn giờ thì thế trận như con dương cụ, nhìn là biết kiểu gì cũng thua. Để nó ép từ đầu.
Hữu Thắng dù sao vẫn con non lắm. Ăn được mấy thằng nhỏ nhỏ kia thì trước đến giờ có khi nào mình thua.
ý ta là 2013 bị loại vòng bảng ý =)) miura về vào được tới bán kết thì chê, ổng vừa đi phát lại bị loại vòng bảng
 
CƠ bản GK LOng như ccc thôi. Các ông cứ đá bóng thì biết cảm giác team mình có thằng GK ngáo đá, lúc nào cũng lo ngay ngáy nó feed thì tâm lý sao thoải mái được. Chưa kể trách cháu Thuế miss pen cũng nên thông cảm một phần tâm lý do team mình feed 2 quả vkl... VN muôn đời tự thua do mấy thằng ngu phá team.. CHứ trận này nếu GK k nghiệp dư đến mức này thì k nát vậy đâu
 
Back
Top