Thằng Long nó không làm quả bắt bóng nhảm dẫn đến quả phạt thì....sớm muộn bọn Thái nó cũng vẫn ăn

Nhìn thì thấy, bọn Thái chúng nó chủ động tìm cách bào sức bên mình, tuyến giữa bên mình nhìn thì thấy có vẻ ổn nhưng thực ra đếu ổn tí nào, mấy cháu XT, TA phải căng sức chạy để đảm bảo giữ vững tuyến giữa, mà trình phòng ngự của cháu XT nhé, thì khỏi có chỗ nào để khen luôn, để bù đắp cho cái thiếu sót đó thì cháu càng phải chạy nhiều hơn, đừng quên bữa qua đá buổi trưa nha, trời nắng nóng, tài nó phải cho 1 phút ra uống nước nha, nhắm thử mấy cháu nhà mình chịu hành thể lực kiểu đó thêm được bao nhiêu lâu

Nếu các bạn quên thì mềnh nhắc cho nhớ nè, mấy cháu nhà mình phí sức 3 trận hành gà, trận Indo lại hao sức thêm lần nữa, còn bọn Thái nó chơi bời 4 lượt trận trước, bên nào trụ được lâu hơn khỏi nói nha

Vãi giờ còn hỏi thua tại sao, mềnh trả lời cho nè, thứ nhất là thể lực còi, thứ 2 phải nói thẳng là trình éo khá hơn chúng nó mấy tí, từ HLV tới cầu thủ, trình HLV thì khỏi bàn nha, còn cầu thủ, ngon hơn chúng nó thì đã gỡ được rồi, bọn nó cũng có phải dựng xe bus đổ bê tông gì cho cam mà kêu khó quá gỡ không nổi, quả pen lù lù ra còn bem lên trời thì trình éo đòi cân tay đôi với bọn nó

Lại nữa đừng đổ thừa tinh thần, móa cầu thủ chuyên nghiệp mà thua 1-2 trái xong mất tinh thần buông luôn hả, tuyển thủ quốc gia, cầu thủ chuyên nghiệp gì ngộ vậy mấy pa

Cũng đừng đổ thừa "trẻ", vãi còn có 1 năm là cả hơn nửa đội hết tuổi ô lem píc cmnr, trẻ đóe gì nữa