Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Tớ ngồi trực tiếp coi đây, đến nháy thứ 3 thì về. Thái tuy nó cùi hơn xưa nhưng cơ hội gần cầu môn nhà nó của VN có tí tẹo, toàn bị kèm rát vkl xong mấy ông hậu vệ với thủ môn thi nhau bóp khoái lạc song châu team mà những lúc đấy thằng TA nó đ dọn đặc sản đc :v
 
Đúng rồi, hqua bọn Thái đá rát vl. Cộng thêm VN tâm lý như l, nên chuyền hỏng khá nhiều, mất thế trận 2/3 hiệp 1. Chán cái khúc cuối , sau trái TTai đá dội xà, có vẻ tinh thần và thế trận khá hơn chút, cũng có tí hy vọng rồi... bỗng dưng bị hấp :D.
Nói chung bóng đá VN bàn đi bàn lại, nhưng vấn đề người hâm mộ, nhà báo hay fans cuồng cũng ko thay đổi được gì. Phải trông chờ vào mấy bác IQ cao ngồi trên ăn ít lại tí, chịu làm thêm tí, cho người hâm mộ được nhờ.
Bầu Đức, do ổng nổ quá bị ghét, nhưng thật ra ổng cũng đã bỏ công sức, và tâm huyết cho bóng đá Việt( Ít nhất là trong khoảng đầu tạo trẻ ) Cả nước nhiều CLB cùng phát triển mạnh công tác đào tạo trẻ, thì tương lai mới có chút ánh sáng được, thay đổi ko thể 1,2 năm mà phải 10-20 năm. Không thì mỗi năm lại tới, ko có văn biển, thì lại có Minh long,...

Còn về lối chơi thì mình thấy lối chơi thời Callisto có vẻ hợp lý nhất với VN. Vẫn đá tấn công tốt khi gặp đối thủ yếu , ngang cơ. Và nhất lối chơi phòng ngự phản công rất có bài khi gặp đội mạnh, trên cơ.
Seagames dù gì cũng chỉ là sân chơi lớp trẻ. Quan trọng nhất vẫn là đội tuyển quốc gia. Mình nghĩ sau lứa vô địch AFF 2k8 với (Như Thành, Phước Tứ, Công Vinh, Tài E, Minh Phương,..) thì lứa seagames năm nay dù thảm bại nhưng vẫn là lứa tốt, có nhiều vị trí tiềm năng và có thể làm nòng cốt tương lại (TAnh, Văn Thanh, Văn Toàn, Văn Hậu, Quang Hải..)
 
Đá nhỏ kiểm soát thì làm sao? Hay là câu dài, đánh đầu mới là master race.

Việt Nam nhỏ con, điểm mạnh là khéo, chơi cái đó là hợp lý rồi. Quan trọng là vận dụng nó ra làm sao thôi. Trên thế giới thiếu gì đội đá nhỏ chuyền ngắn vẫn đá phản công đc khi cần.

Nhiều ông cứ nghĩ chuyền dài là lối chơi "đơn giản", đúng là ý tưởng thì đơn giản thật nhưng thực hiện thì k có đơn giản đâu ạ, chuyền đai chuẩn đã khó, mà thằng cầu thủ chạy bục cả hơi đỡ đc quả bóng trong thế bị áp lực hậu vệ đối phương nó dồn còn khó hơn, mà đỡ bóng xong xử lý tiếp còn khó nữa nữa, vì hết mẹ sức, làm gì còn sức để mà rướn mà xử lý nữa.

Nhìn ông Miura mặt méo xệch méo xoạc mỗi khi Việt Nam phang bóng bừa bãi lên trên là biết, ông cũng k ngờ cầu thủ mình yếu thế, chứ cho quay lại quá khứ chắc ông đã k chọn cái lối đá câu dài.
ông bô có lỗ ngày xưa nói rồi, thể thao đỉnh cao nó nằm ở cơ bắp và thể lực. độ bền và dẻo dai. Ông khéo như messi, múa như rô công nhân nghành, nhưng đụng phát là ngã như busquet mỗi lúc muốn ăn vạ thì có mùa quýt mới kiểm soát dc. Gặp thằng đá rắn, thích áp sát, ko ngại va chạm thì ông chỉ có liên tiếp mất bóng. Chưa kể chuyền nhiều mà đỡ quả nào cũng văng ra cả mét thì càng mất bóng.

Tốt nhất bỏ ngay cái tư tưởng khéo với chả léo đi, đá kiểu Juve, Milan 2007-2008 hay Liverpool cùng năm ấy. 3 4 nhịp là lên khung thành hay final third rồi. Lúc đấy muốn quẩy gì quẩy vì nó xa khung thành mình. Tập trung bắt nâng thể lực, bắt chạy nhiều vào. Chứ kiểm soát bóng, mà lại phần sân nhà, chuyền qua lại đến khi đến dc khung thành thì bên nó full 11 thằng rồi

tôi nhớ ko nhầm, thời calisto cũng có đá nhỏ đâu, đường chuyền toàn từ medium -> long range (ko phải R1-O), cái trận chung kết nghẹt thở năm ấy, cơ hội ko nhiều nhưng 3 4 nhịp là thấy đến chân anh Vinh rồi, khá nhanh.
 
sao không bôi đậm cái câu này của ta đi "Trên thế giới thiếu gì đội đá nhỏ chuyền ngắn vẫn đá phản công đc khi cần." riêng câu đó bao hàm toàn bộ ý bài reply của ông luôn đó
 
Thằng Thái cái kiểu đá của nó trận rồi, éo có gì gọi là hay, éo có tốc độ, ban bật, rê dắt như hồi mấy năm trước, nhưng mà nó tự biết đội nó giờ éo đủ khả năng chơi kiểu đó và nó cũng éo cần chơi kiểu đó, nó chỉ cần ôm huy chương là đủ, éo cần hay, thằng Indo kìa có hay ho qué gì đâu mà vẫn vô vòng trong đó :1onion75: Đá hay mà bị out thì hay làm qué gì, để "ngẩng" à, ai thích "ngẩng" chứ nếu hỏi mềnh thì mềnh thích đứng trên cao nhìn xuống hơn, ngóc cổ lên dòm đít chúng nó hoài, mỏi lắm :1onion75:
 
à mà hình như ông pô bây giờ làm y tế cho hà nội buffalo đấy,giờ ổng máu me br hơn bđ rồi.Mà ngoài đời nhìn cao to phong độ vãi
 
hình như ông bô mê bóng rổ từ xưa mà
nói thật chứ, chuyên gia thể lực tây tàu gì, mời mẹ ông bô về mà làm =))
 
Bây h đá phải đa dạng nha. Công đc thủ đc, ngắn dài gì cũng phải chơi hết. Như Real, Bayern hai Thái dúi ở tầm thấp hơn.

Còn thể lực thể hình phải phát triển từ cấp CLB kìa, chứ đội tuyển quốc gia mời chục ông coach cũng ko để làm chi.
 
Giờ biết thay ai làm HLV đây? :(
 
real thấy từng năm thôi, năm trước ăn cái undecima mới max thủ, năm nay thủ như bòi, cơ mà tuyến giữa mạnh vkl éo công hơi phí :)) chứ chưa thấy ai trận trước thủ chắc trận sau công hay :v
Bây h đá phải đa dạng nha. Công đc thủ đc, ngắn dài gì cũng phải chơi hết. Như Real, Bayern hai Thái dúi ở tầm thấp hơn.

Còn thể lực thể hình phải phát triển từ cấp CLB kìa, chứ đội tuyển quốc gia mời chục ông coach cũng ko để làm chi.
 
Giờ biết thay ai làm HLV đây? :(
Mời lại Miura =))

Thấy đợt Seagames lần trc đội của Miura đá như muốn hiếp dâm đối thủ, mỗi tội Lord Mạc phá game quá nên thua thằng Miến. Hữu Thắng có cc mà đá dc thế với mấy thằng ngang cơ :))
 
Mời lại Miura thì hóa ra đức nổ và ng hâm mộ xàm lồng đá đẹp hơn thắng phải chấp nhận ăn đặc sản à ?
 
real thấy từng năm thôi, năm trước ăn cái undecima mới max thủ, năm nay thủ như bòi, cơ mà tuyến giữa mạnh vkl éo công hơi phí :)) chứ chưa thấy ai trận trước thủ chắc trận sau công hay :v
Đủ xài thôi, tất nhiên ko phải trận nào cũng ngon hết.
 
Mời ai thì chọn kĩ và kiên nhẫn.mì ăn liền quá thì nát càng nát hơn.
 
Dạo gần đây có vẻ hướng về Đức nhiều, mấy ông HLV thể lực, GĐKT đều là người Đức :2onion2:
 
Calisto sợ VN rồi, trước lão nói thẳng về VN chơi thì được còn làm hlv thì không =))
Miumiu cũng ok nhưng phương pháp của lão ấy cần thời gian mới phát huy được, những người thích "mỳ ăn liền" thấy thua 2,3 trận chịu không nổi đâu, lại lao vào chửi, đòi sa thải cho xem. =))
Kể thì cũng tiếc, thời lão ấy cu Phượng khắc phục được nhược điểm, đá tốt hơn nhiều:
Yếu thể lực => lão training hard core
Yếu tâm lý, khả năng dứt điểm => lão cho làm support cho đàn anh
Thế nên đá sắc nét hẳn, seagame 2015 nhiều bàn đều có dấu chân của nó. Thế là thiên hạ sướng, hoang tưởng rồi tung hô nó lên. Giờ thì mèo lại hoàn mèo, chẳng thay đổi gì cả. =]]

Bài phỏng vấn gần đây nhất lão cũng chỉ ra điểm yếu của U22, trong đám đó ấn tượng mỗi Văn Thanh
http://danviet.vn/the-thao/hlv-miura-chi-ra-1-cau-thu-u22-viet-nam-du-suc-da-jleague-790562.html
 
Chỉnh sửa cuối:
Tui cũng thích Đức. Cái gì mình thiếu thì mình bù. Giờ thể lực méo có, tinh thần không vững, giống Arsenal vcl. Giờ cứ đi theo cách của tụi Arsenal thì lại nát tiếp thôi.
Giờ xây từ dưới lên trước hay hơn, Miura đã làm đúng rồi nhưng lão Đức nổ lấy tiền định hướng dư luận thì chịu thôi :|
 
Chạy theo thành tích mà 1 năm ko seagames cũng lại AFF thì xay hlv chả kém gì cấp clb...
 
Calisto sợ VN rồi, trước lão nói thẳng về VN chơi thì được còn làm hlv thì không =))
Miumiu cũng ok nhưng phương pháp của lão ấy cần thời gian mới phát huy được, những người thích "mỳ ăn liền" thấy thua 2,3 trận chịu không nổi đâu, lại lao vào chửi, đòi sa thải cho xem. =))
Kể thì cũng tiếc, thời lão ấy cu Phượng khắc phục được nhược điểm, đá tốt hơn nhiều:
Yếu thể lực => lão training hard core
Yếu tâm lý, khả năng dứt điểm => lão cho làm support cho đàn anh
Thế nên đá sắc nét hẳn, seagame 2015 nhiều bàn đều có dấu chân của nó. Thế là thiên hạ sướng, hoang tưởng rồi tung hô nó lên. Giờ thì mèo lại hoàn mèo, chẳng thay đổi gì cả. =]]

Bài phỏng vấn gần đây nhất lão cũng chỉ ra điểm yếu của U22, trong đám đó ấn tượng mỗi Văn Thanh
http://danviet.vn/the-thao/hlv-miura-chi-ra-1-cau-thu-u22-viet-nam-du-suc-da-jleague-790562.html
Lão Miura thì như mình đã nói đó, chỉ hợp dẫn CLB thôi, phát triển tích luỹ dần dần

đội tuyển nó k nắm đc hết cầu thủ, phần lớn thời gian cầu thủ tập luyện ở CLB, mà cách huấn luyện của Miura thì lại k phải kiểu "mang lên dùng ngay" mà thích uốn uốn nắn nắn cho hợp chiến thuật lão bày ra, thành ra ý đồ thì hay nhưng thực hiện chưa chắc tốt. VD như chuyện chơi bóng dài mình đã nói, nó tốn thể lực (so với người Việt) nên lão cho cầu thủ tập thể lực điên cuồng nhưg rút cuộc xử lý bóng vẫn bị ảnh hưởng bởi thể lực yếu.

HLV đội tuyển thì lại cần 1 ông biết lắp ghép
 
Back
Top