Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Thằng Sắc nó khinh bóng đá Vịt với người Vịt như chó, mà mời nó về khác gì tự nhổ nước miếng vào mặt mình =))
Nhổ nước bọt vào mặt mà có đc cái danh hiệu ao làng thì vẫn hơn là k với các bố VFF :))
 
Nền bóng đá Việt Nam thối nát như shit rồi còn sĩ diện gì nữa =)) Cứ sĩ diện rồi tự phong là kình địch thái lan hãm lờ vc =)) Trong khi thậm chí Malay , Indo , Myan có đá đéo lại :))
 
Thằng Sắc nó khinh bóng đá Vịt với người Vịt như chó, mà mời nó về khác gì tự nhổ nước miếng vào mặt mình =))
Thằng Sắc nó k khinh mình đâu, nguợc lại mình có phần k công bằng, khinh nó mới đúng
 
Nền bóng đá Việt Nam thối nát như shit rồi còn sĩ diện gì nữa =)) Cứ sĩ diện rồi tự phong là kình địch thái lan hãm lờ vc =)) Trong khi thậm chí Malay , Indo , Myan có đá đéo lại :))
Chuẩn cmr, đá với nó 10 trận chắc thắng đc 1 thế mà cứ bảo là đại kình địch :)) Gọi là hung thần mới đúng :))
Tính ra Indo với Mã Lai gọi là kình địch còn hợp lý hơn
 
Chắc vài năm nữa kình địch với Lào và Cam :2cool_misdoubt:
 
thái giờ ở ao làng có ai là kình địch đâu, bọn mọi indo cũng đéo khác gì VN đối đầu chục năm toàn hòa với thua nhiều hơn :))

cơ mà cũng phải nhắc lại là thái tuy ko có đối thủ mấy năm nay, nhưng nó cũng từng có thời gian khủng hoảng còn trầm trọng hơn VN, 3 năm liền ko qua đc vòng bảng giải ao làng đấy,VN cũng ko phải lần đầu bị tương tự mà thiên hạ làm ầm lên này kia, hồi miura chưa đến cảm giác như cả nền bóng đá nát như trái cà dập ko thể phục hồi đc nữa rồi, nhưng cuối cùng vẫn từ từ gây dựng lại đc ở mọi cấp độ :1onion33:
 
thái giờ ở ao làng có ai là kình địch đâu, bọn mọi indo cũng đéo khác gì VN đối đầu chục năm toàn hòa với thua nhiều hơn :))

cơ mà cũng phải nhắc lại là thái tuy ko có đối thủ mấy năm nay, nhưng nó cũng từng có thời gian khủng hoảng còn trầm trọng hơn VN, 3 năm liền ko qua đc vòng bảng giải ao làng đấy,VN cũng ko phải lần đầu bị tương tự mà thiên hạ làm ầm lên này kia, hồi miura chưa đến cảm giác như cả nền bóng đá nát như trái cà dập ko thể phục hồi đc nữa rồi, nhưng cuối cùng vẫn từ từ gây dựng lại đc ở mọi cấp độ :1onion33:
cái giai đoạn Calisto đi, các bố vẫn ảo tưởng lắm, xong nát mãi tới lúc Miu Lê đến mới khá dc. Ông Tô chắc nhìn ra nên bỏ đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Lứa của ông ấy là lứa chín nhất của bóng đá Việt Nam cả về tuổi tác lẫn tài năng rồi. Lứa này ko nhầm thì đá liên tục từ 98 2002 gì đấy đến 2008 vô địch
 
cái giai đoạn Calisto đi, các bố vẫn ảo tưởng lắm, xong nát mãi tới lúc Miu Lê đến mới khá dc. Ông Tô chắc nhìn ra nên bỏ đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Lứa của ông ấy là lứa chín nhất của bóng đá Việt Nam cả về tuổi tác lẫn tài năng rồi. Lứa này ko nhầm thì đá liên tục từ 98 2002 gì đấy đến 2008 vô địch




chính xác thì đc phát hiện bởi calisto nổi lên từ hồi tiger 2002 :)) cơ mà chỉ có minh phương tài em, lúc đó vẫn còn là cầu thủ trẻ, mấy cái tên khác đều là thời riedl sót lại, hay nhất vẫn là vũ phong, chạy như f1, sút xa bọn thái lạy bằng cụ, ghi bàn còn nhìu hơn cong vênh :))
 
chính xác thì đc phát hiện bởi calisto nổi lên từ hồi tiger 2002 :)) cơ mà chỉ có minh phương tài em, lúc đó vẫn còn là cầu thủ trẻ, mấy cái tên khác đều là thời riedl sót lại, hay nhất vẫn là vũ phong, chạy như f1, sút xa bọn thái lạy bằng cụ, ghi bàn còn nhìu hơn cong vênh :))
uh, Riedl nữa. Toàn cầu thủ hay, trụ cột. Sea games 22 là trình làng lứa Công Vinh, Văn Quyến đấy :))
2 ông này tài giỏi thế chứ, cầu thủ khắp cả nc. Giờ chỉ biết mỗi cái lò đào tạo dở dở ương ương JMG, còn chả dc chú 4 chính chủ
 
uh, Riedl nữa. Toàn cầu thủ hay, trụ cột. Sea games 22 là trình làng lứa Công Vinh, Văn Quyến đấy :))
2 ông này tài giỏi thế chứ, cầu thủ khắp cả nc. Giờ chỉ biết mỗi cái lò đào tạo dở dở ương ương JMG, còn chả dc chú 4 chính chủ
ta thấy mấy lò nói ít làm nhiều như PVF, Viettel với Hà Nội FC (T&T) hiệu quả hơn lò JMG. JMG chỉ là ban đầu dc pr quá đà do hợp tác với chú tư thôi, tâm lý sính ngoại mà, đợt mới thành lập Đức nổ chả Pr quá trời quá đất :)), thêm mấy tên lò này dc sang Ars đá thử mấy trậnl, rồi đợt U19 thắng Úc 5-0 làm ng ta càng biết nhiều đến lò này hơn, nhưng giờ mới thấy thực chất cũng chỉ là phóng đại thôi :))
 
thọt ở ao làng thôi chứ ra châu Á đá vẫn ngon mà
thối nát gì đâu, vẫn phát triển đi lên đấy chứ

có cái bệnh là về ao làng thì hay động kinh... giờ tìm cách nào chữa đc cái này thì mới ăn đc, giống th của Hoàng xuân vinh bắn súng vậy ;)
 
ta thấy mấy lò nói ít làm nhiều như PVF, Viettel với Hà Nội FC (T&T) hiệu quả hơn lò JMG. JMG chỉ là ban đầu dc pr quá đà do hợp tác với chú tư thôi, tâm lý sính ngoại mà, đợt mới thành lập Đức nổ chả Pr quá trời quá đất :)), thêm mấy tên lò này dc sang Ars đá thử mấy trậnl, rồi đợt U19 thắng Úc 5-0 làm ng ta càng biết nhiều đến lò này hơn, nhưng giờ mới thấy thực chất cũng chỉ là phóng đại thôi :))
PVF hình như cũng dính đến Vin nữa nhỉ :))
thọt ở ao làng thôi chứ ra châu Á đá vẫn ngon mà
thối nát gì đâu, vẫn phát triển đi lên đấy chứ

có cái bệnh là về ao làng thì hay động kinh... giờ tìm cách nào chữa đc cái này thì mới ăn đc, giống th của Hoàng xuân vinh bắn súng vậy ;)
dớp rồi
ra châu lục ko áp lực, chả ai quan tâm nên cầu thủ nó đỡ nặng nề.
về ao làng thì từ quan viên 2 họ đến người lạ lẫn thủ trưởng quan tâm, ko đái ra máu hơi phí

với cả cầu thủ mình, ý thức vươn ra ngoài ko cao
 
ta thấy mấy lò nói ít làm nhiều như PVF, Viettel với Hà Nội FC (T&T) hiệu quả hơn lò JMG. JMG chỉ là ban đầu dc pr quá đà do hợp tác với chú tư thôi, tâm lý sính ngoại mà, đợt mới thành lập Đức nổ chả Pr quá trời quá đất :)), thêm mấy tên lò này dc sang Ars đá thử mấy trậnl, rồi đợt U19 thắng Úc 5-0 làm ng ta càng biết nhiều đến lò này hơn, nhưng giờ mới thấy thực chất cũng chỉ là phóng đại thôi :))
Lò HAGL là đợt đầu quảng cáo rầm rộ, có danh CLB bóng đá nc ngoài, lại thêm tài chém gió của Đức nổ nên đợt tuyển sinh đầu nhân tài cả nước dồn hết về đó nên ra đc lứa Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh.
Sau lứa này thì cũng chả thấy trình làng được thêm cái tên nào

Lò PVF, Viettel với Hà Nội FC mình nghĩ là sẽ cung cấp cầu thủ đều hơn. Riêng về vị trí địa lý mấy lò này đã ăn đứt lò Gia Lai.

Giờ dân miền Trung may ra còn cho con cái lên Gia Lai học chứ dân miền Bắc thì giữa Gia Lai với Hà Nội chọn Hà Nội ngay, miền Nam thì ngược lại, chọn sài gòn ngay (PVF bị mỗi cái hơi lấn cấn đầu ra thôi, học hành chểnh mảng thất nghiệp thối mồm)

Xứ Nghệ có tiếng trong bóng đá đơn giản là vì dân Đông, lại có tính vùng miền mạnh, kéo đi tỉnh khác là hay tụ lại thành hội đồng hương thôi. Chứ thực ra SLNA nó đi trước thời đại (so với Việt Nam) chú tâm đào tạo trẻ từ cái thời chả ai làm nên nổi lên chứ thực tế nó đào tạo cũng chả tốt lắm, nếu mà tốt thì đã vượt trội mấy cái lò mới rồi, đằng này lại kém hẳn
 
Chỉnh sửa cuối:
Lò Nghệ An kém chính vì Viettel, PVF tuyển hết rồi đấy. Tìm ra 1 em là 10-20 chai nên em nào rớt 2 lò kia mới về SLNA.
 
Ngoài mấy lò kia thì còn lò Nutifood, chưa có sản phẩm nên chưa đánh giá được, được cái ở TP lớn nhất nước, được chăm sóc dinh dưỡng từ nhỏ chắc thể hình không tệ lắm.
Lứa năng khiếu U12 TP HCM do chuyên gia Lyon trực tiếp huấn luyện. Lứa trước do người Việt huấn luyện, sau này được Lyon hỗ trợ kỹ thuật thêm, mới chuyển giao cho Sài Gòn FC.

 
cũng may là giờ VN chịu đầu tư quan tâm hơn cho bóng đá trẻ, nhìn tụi nhỏ bây giờ đá có kỹ năng, chững chạc hơn hẳn lứa trước, đc đào tạo đàng hoàng có khác, chứ giờ mấy thằng láng giềng cũng mọc lên nhiều học viện, nếu ko trồng người từ bây giờ thì sau này còn tụt lại nữa

bây giờ điều quan trọng nữa là đám clb vờ lích cũng nâng cấp khâu đào tạo nữa là ngon, mà chắc éo khả thi, vì ko có công nghệ đào tạo chuẩn
 
max speed cũng đc, nhưng sang h2 đi bộ ngâm thơ =)) chứ võ league xem nhiều trận cũng đá tốc độ chóng mặt như EPL nhưng chừng 15-20 phút, sức thì yếu đòi đá nhanh như ngoại hạng chắc chờ vài chục năm nữa may ra :))
 
Việt Nam mà max đc speed chắc vượt ao làng lâu rồi.
 
Toàn ăn nhậu gái gú, lười tập thể lực thì max speed bằng niềm tin =)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top