Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

ông chung bố trí quân thiên về phòng ngự lại chả tù, cái đội hình toàn công nhân mà tụi cam bốt dựng xe bus thế kia chỉ có nước chờ phản công hoặc tạt bóng, sút cầu may chứ chả đc miếng đánh nào từ cánh tới trung lộ, mà cánh của trọng hoàng muốn tăng tính bất ngờ phải thay bằng văn toàn thì may ra, vì chú này tốc chạy với qua người tốt, có khả năng tạo biến bên cánh, với lại cũng hợp với lối đá phản công nhanh, cơ mà tranh chấp hỗ trợ phòng ngự thì ko bằng hoàng bò
 
ông chung bố trí quân thiên về phòng ngự lại chả tù, cái đội hình toàn công nhân mà tụi cam bốt dựng xe bus thế kia chỉ có nước chờ phản công hoặc tạt bóng, sút cầu may chứ chả đc miếng đánh nào từ cánh tới trung lộ, mà cánh của trọng hoàng muốn tăng tính bất ngờ phải thay bằng văn toàn thì may ra, vì chú này tốc chạy với qua người tốt, có khả năng tạo biến bên cánh, với lại cũng hợp với lối đá phản công nhanh, cơ mà tranh chấp hỗ trợ phòng ngự thì ko bằng hoàng bò
nghe tả như MU mấy năm cuối thời Sir Alex, kéo thằng Valencia về đá hậu vệ luôn =))
 

xem Thái đá với úc khổ thật, thủ 10 11 thằng vẫn SML @@..

VN chắc phải 1 tỷ năm ánh sáng nữa mới ra WC quá
 
rùa ni còn kéo về đá CM đc thì ko gì là ko thể :))

mà số của VN đá với bọn nhược tiểu thì bao hên, chưa bao giờ mất điểm, đá với mấy thằng ngang trình trở lên kiểu gì bị cũng bị ám bù lại =)) như năm rồi là đài khựa, năm nay thì cam bốt, timor.
nghe tả như MU mấy năm cuối thời Sir Alex, kéo thằng Valencia về đá hậu vệ luôn =))
 
mà thằng Phượng ko ai bảo nó à, hay ỉ i có đức nổ chống lưng nên mặc kệ
 

xem Thái đá với úc khổ thật, thủ 10 11 thằng vẫn SML @@..

VN chắc phải 1 tỷ năm ánh sáng nữa mới ra WC quá
coi cái thống kê mới thấy kinh hoàng hơn nữa =)) như u23 đá với u16 =))
 
Chắc nó thấy nó có vẻ ăn mình được hay ít nhất 1 trận hoà mà ko làm được nên buồn vậy. Giờ mới nghiệm ra 1 điều là chơi cơ bắp cũng dễ chấn thương, 2 tiền vệ trung tâm của mình bị đau hết làm anh MHQ phải về thủ.
Cơ mà ko có coi hiệp 1 mà thấy bác Chung thay người vội vậy, chú VT mắc lỗi dẫn đến bàn thua hay sao mà bị thay ra sớm thế?
Nhiều người thần tượng lối chơi cơ bắp chứ VN mà áp dụng sợ gặp mấy ông dưới cơ cũng khó thắng !
 
Chỉnh sửa cuối:
Thái mặc đồ đồng bộ full set đen + toàn mấy anh cao to trắng thơm nhìn ngon vãi :4cool_beauty:
 
Bọn Úc có thằng More j đấy đang đá cho Hùdlefield, đang thăng hoa ở PL thì Thái đá thế méo nào dc :))
 
Bọn Úc có thằng More j đấy đang đá cho Hùdlefield, đang thăng hoa ở PL thì Thái đá thế méo nào dc :))

Aaron Mooy, nhìn cái đầu trọc cứ tưởng Robben ... :))
 
Thái dúi nó cân được bọn Úc tới gần hết giờ mới thọt thì cũng khá rồi, bọn Úc cũng cỡ cỡ top 5 châu lục chứ có phải gà vịt đâu :1onion75:

Edited : sau 1 đêm, ông Chung từ người hùng Sea Games biến thành lão già éo biết gì về bóng đá :2onion2:
 
Nó ko thua Úc 4-5 quả là hên vkl rồi, thủ môn thái lên đồng và bên Úc quá đen =))
 
khá mẹ gì, úc nó ko bị cột dọc cản hộ 2 quả là end sớm rồi, trình thì còi mà ảo tưởng chắc ko thua VN là mấy :1onion75:
 

xem Thái đá với úc khổ thật, thủ 10 11 thằng vẫn SML @@..

VN chắc phải 1 tỷ năm ánh sáng nữa mới ra WC quá
thủ môn Thái trận này hình như là Kosin, bắt đợt AFF Cup 2008 thì phải :)) . Thằng thủ môn chính Kawin mặt tợn tợn đâu sao k bắt nhỉ
 
Nói vậy sao được, cứ cho là nó đỏ, thoát mấy quả dội cột, nhưng nếu nó không dồn sức cố thủ và không đủ sức cố thủ, thì cũng sẽ thủng thêm mấy trái khác thôi :1onion75: Chẳng hạn như quả cuối trận, nó không đủ sức để trụ nửa, thế là thủng :1onion75: Bọn nó đỏ thì cũng có đỏ, nhưng phủ nhận khả năng của nó thì không nên, tốt hơn nên cứ xem nó là mạnh để còn có mục tiêu mà phấn đấu, chứ cứ "kình địch" như bao nhiêu năm nay thì khá hơn sao nổi :1onion75:
 
Trình độ việt nam chỉ ngang campuchia:8cool_matrix:
 
VFF nên đuổi ông Chung, rồi mở cổng tuyển dụng trên web để mấy hlv online, hlv PES, hlv FM, hlv Fifa đăng ký, lần lượt lên nắm tuyển, khéo lại vào được WC
 
mình thì thắng nhọc nó sân khách, chứ mã lai còn bị nó dẫn trước 2 lần phả rượt đuổi tỷ số đới :)) nói chung kết quả nhất thời, mấy ông coi đá banh lâu chắc cũng biết điều này, VN cũng từng suýt ko thắng hay thắng nhọc thằng Lào vài lần rồi đâu cũng lại vào đấy, còn muốn so sánh bớt khập khiễng hơn thì mình đá với bọn buôn dầu cũng nhìu lần ngang cơ thậm chí trên chân, nhưng tổng thể vẫn kém tụi nó vài bậc, mà lại đa phần do đc đá sân nhà chứ sân trung lập hay sân khách vẫn thua vỡ mặt 3,4 trái trở lên :1onion33:
Trình độ việt nam chỉ ngang campuchia:8cool_matrix:
 
mình thì thắng nhọc nó sân khách, chứ mã lai còn bị nó dẫn trước 2 lần phả rượt đuổi tỷ số đới :)) nói chung kết quả nhất thời, mấy ông coi đá banh lâu chắc cũng biết điều này, VN cũng từng suýt ko thắng hay thắng nhọc thằng Lào vài lần rồi đâu cũng lại vào đấy, còn muốn so sánh bớt khập khiễng hơn thì mình đá với bọn buôn dầu cũng nhìu lần ngang cơ thậm chí trên chân, nhưng tổng thể vẫn kém tụi nó vài bậc, mà lại đa phần do đc đá sân nhà chứ sân trung lập hay sân khách vẫn thua vỡ mặt 3,4 trái trở lên :1onion33:
Đợt vừa rồi Đông ti to còn hòa đc oppa cơ mà =))
 
Tình hình là ông Chung bị ném gạch ngập đầu, may mà ổng chỉ dẫn tạm 1 trận :1onion75: Cơ mà tình hình này thì có khi sắp tới anh Thắng sẽ được mời quay lại cứu rỗi VN khỏi lối đá xấu xí :2onion2:
 
Back
Top