[Việt Hóa] The Witcher 3: Wild Hunt: Hoàn thành

Con quái này chưa dịch nhé b
2017810cdf6b-2b78-4eb6-bd1e-ca76f79e20ea.png
 
Hello bác,
Mình thấy có thông tin update mới nên down bản 1.1.2 về, nghe nói đã update đầy đủ hướng dẫn + quest, nhưng mình giải nén ra thì thấy vẫn như bản 1.0
bác có cách nào khắc phục không vậy?
wwitcherr.jpg
 
Hello bác,
Mình thấy có thông tin update mới nên down bản 1.1.2 về, nghe nói đã update đầy đủ hướng dẫn + quest, nhưng mình giải nén ra thì thấy vẫn như bản 1.0
bác có cách nào khắc phục không vậy?
wwitcherr.jpg
Mới level 4 mà lắm tiền thế. B ko làm quest mà đi farm ah
 
mấy nhiệm vụ trên bảng cáo thị chưa dịch hả các bác
 
Hello bác,
Mình thấy có thông tin update mới nên down bản 1.1.2 về, nghe nói đã update đầy đủ hướng dẫn + quest, nhưng mình giải nén ra thì thấy vẫn như bản 1.0
bác có cách nào khắc phục không vậy?
wwitcherr.jpg
chắc dùng mod :V . lv 4 có farm học bơ cũng ko có nổi số tiền khổng lồ ấy!
 
chắc dùng mod :V . lv 4 có farm học bơ cũng ko có nổi số tiền khổng lồ ấy!
hack Crown được mà, cần gì farm kiếm tiền làm gì bác, chắc ông đó hack thôi
 
Help me! Ai giúp mình dịch câu này cái.
And should you fall out of character for but a moment, should you so much as scratch yourself where the stitching chafes, all around you will scream, "Monster! Monster!" And they'll turn on you and tear you to shreds.
 
Help me! Ai giúp mình dịch câu này cái.
And should you fall out of character for but a moment, should you so much as scratch yourself where the stitching chafes, all around you will scream, "Monster! Monster!" And they'll turn on you and tear you to shreds.
cố lên bác em ngày nào cũng chờ siêu phẩm của bac đây :v
 
G: And you? How do you feel now, where you are?
R: Geralt, imagine the least comfortable situation you could ever find yourself in. What would it be? I don't mean a moment of pain, with death knocking at your door, just a circumstance of great unease.
G:All right, in that case a court banquet. Gotta show up in hose and a tight doublet. Gotta smile at everyone and engage in vacuous conversation. While Dandelion sings a ballad about me and Yennefer for all to hear.
R: Very well. Now imagine you're stuck there - not for an hour, not for an evening, but for all time.
R:And should you fall out of character for but a moment, should you so much as scratch yourself where the stitching chafes, all around you will scream, "Monster! Monster!" And they'll turn on you and tear you to shreds.
G: Sounds… tiring. Damn tiring.
Nguyên văn đoạn hội thoại khi vừa ra khỏi hang ổ của Unseen Elder. Chuẩn bị đánh nhau với Dettlaff.
 
chiu thôi bác e cũng chưa chơi dlc đang chờ bản vh của bác, chác chỉ pm bác té 4 hỏi thôi
 
And should you fall out of character for but a moment, should you so much as scratch yourself where the stitching chafes
Dịch sơ: Và chỉ cần cậu để lộ ra bản chất thật của mình dù chỉ là một tích tắc, chỉ cần cậu đưa tay gãi vào chỗ ngứa của mình, bla bla...

Về cơ bản thì Regis muốn so sánh hoàn cảnh của mình với ví dụ của Geralt trong bữa tiệc: fall out of character = scratch yourself where the stitching chafes.

Vế đầu để nói chung chung về những người phải cố gắng giấu bản chất thật (ám chỉ trường hợp của Regis), vế thứ 2 là ẩn dụ nhắc đến ví dụ của Geralt trong bữa tiệc sang trọng, việc Geralt cảm thấy khó chịu mà vẫn phải cố gắng ứng xử cho đúng quy tắc => ngứa mà không thể gãi. Việc "gãi chỗ ngứa" trong trường hợp này ám chỉ những hành động ko phù hợp với không gian đó (ví dụ ngáp, cười hô hố...) => out of character.
 
t
Dịch sơ: Và chỉ cần cậu để lộ ra bản chất thật của mình dù chỉ là một tích tắc, chỉ cần cậu đưa tay gãi vào chỗ ngứa của mình, bla bla...

Về cơ bản thì Regis muốn so sánh hoàn cảnh của mình với ví dụ của Geralt trong bữa tiệc: fall out of character = scratch yourself where the stitching chafes.

Vế đầu để nói chung chung về những người phải cố gắng giấu bản chất thật (ám chỉ trường hợp của Regis), vế thứ 2 là ẩn dụ nhắc đến ví dụ của Geralt trong bữa tiệc sang trọng, việc Geralt cảm thấy khó chịu mà vẫn phải cố gắng ứng xử cho đúng quy tắc => ngứa mà không thể gãi. Việc "gãi chỗ ngứa" trong trường hợp này ám chỉ những hành động ko phù hợp với không gian đó (ví dụ ngáp, cười hô hố...) => out of character.
thanks bạn nha.
 
Back
Top