Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chắc sẽ có giải thích, vì như bà con đã nói hết rồi, thằng Tín mỗi lần tập kích đột kích gì cũng đều phải vượt qua đám thân binh hộ vệ của tướng địch, như vậy có nghĩa là ở trường hợp Lý Mục tác giả cũng không phải quên vụ này mà chắc là cố ý làm thế :1onion75:
 
Như thế này nhé, ngay lúc đó thì rõ ràng thấy là Ma Khoáng cùng với đám lính xung quanh đứng yên quan sát chứ ko di chuyển gì đúng ko ? Vậy thì khả năng rất lớn là đám quân phía sau cũng như thế, chỉ đứng quan sát chứ ko di chuyển nên sẽ im lặng hơn bình thường.

Nếu như đang ồn sẵn rồi ồn hơn chút nữa thì ko ai để ý thật, nhưng mọi ng đang im ắng tập trung quan sát mà từ phía sau có 1 đám vó ngựa vang lên thì khó có thể mà ko để ý dc, nếu như quân Ma Khoáng đang đứng sát lưng vào vách núi rồi quân Lý Mục từ đó tràn xuống thì ko nói, nhưng này đang là đồng bằng, tầm quan sát rất rộng nên rất khó đột kích, cũng giống như quân của Tín chỉ có thể lén lút hành quân dc 1 lúc, nhưng tới 1 khoảng cách nào đó thì tuyệt nhiên ko thể lén lút dc nữa, nên quân của Tín mới quyết định là xông thẳng vào luôn chứ ko lén lút nữa, về trí thì Lý Mục hơn, nhưng về đội quân cơ động thì Tín cũng ko kém đâu, vì lúc đó đạo quân của Tín danh tiếng đã vang xa khắp các nước rồi. Trừ khi Ma Khoáng quá kém quá gà thì ko nói, nhưng mà dù gì cũng là tướng dưới quyền của Vương Tiễn, 1 ng mà ko thắng thì sẽ ko đánh trận, thì ko thể nào kém đến thế dc.

Hiển nhiên Ma Khoáng gặp Lý Mục thì khả năng chết là rất cao rồi, nhưng mà cái cách Lý Mục dễ dàng vượt qua phòng tuyến của quân Tần đến sát chỗ 1 tướng quân đang đứng mà ko ai phát hiện thì đúng là ko hiểu nổi.
Ma Khoáng hạ lệnh là lên hết, chỉ còn vài tên đứng lại , nhưng chúng thấy Lý Mục áp sát Ma Khoáng rồi mới phản ứng thì chứng minh rằng chúng không kiểm soát được hết . Lý Mục đã lọt được vào điểm mù rồi. Lý Mục trình ngang Tiễn , Tiễn còn vất vả thì lính của Tiễn là cái gì mà đòi so với Lý Mục

Tín và Lý Mục khác nhau , việc chọn thời điểm là cực kỳ quan trọng , liên quan rất lớn đến được và mất. Như Hoàn Kỵ vậy , việc lấy đầu tướng Hàn gần như không thể vì liên quân đứng ngay dưới cửa thành nhưng nhờ biết chọn thời điểm lên Hoàn Kị vẫn làm được đấy thôi. Tín thì được người ta dọn sẵn cho rồi , chỉ mỗi việc cậy trâu lao vào lập công , Lý Mục thì từ bày kế đến tự tay thực hiện lên phương thức giống nhau nhưng hiệu quả khác nhau hoàn toàn
 
Ma Khoáng hạ lệnh là lên hết, chỉ còn vài tên đứng lại , nhưng chúng thấy Lý Mục áp sát Ma Khoáng rồi mới phản ứng thì chứng minh rằng chúng không kiểm soát được hết . Lý Mục đã lọt được vào điểm mù rồi. Lý Mục trình ngang Tiễn , Tiễn còn vất vả thì lính của Tiễn là cái gì mà đòi so với Lý Mục

Tín và Lý Mục khác nhau , việc chọn thời điểm là cực kỳ quan trọng , liên quan rất lớn đến được và mất. Như Hoàn Kỵ vậy , việc lấy đầu tướng Hàn gần như không thể vì liên quân đứng ngay dưới cửa thành nhưng nhờ biết chọn thời điểm lên Hoàn Kị vẫn làm được đấy thôi. Tín thì được người ta dọn sẵn cho rồi , chỉ mỗi việc cậy trâu lao vào lập công , Lý Mục thì từ bày kế đến tự tay thực hiện lên phương thức giống nhau nhưng hiệu quả khác nhau hoàn toàn
Thân binh vệ sĩ thì lúc nào cũng quanh quẩn ở gần chủ. Chủ tướng chưa xông lên thì đứng gần canh gác+ giao liên. Chủ tướng xông lên thì mới xông lên cùng. Thế mà giữa đoạn đất trống mà phi cả đoàn ngựa quân phục khác lạ vào tận chỗ chủ tướng mà không 1 thằng thân binh nào để ý phát hiện kịp thì đám đó bị mắt có vấn đề. Lý mục không gọi là bật cheat tàng hình thì cũng gọi là bật aura giảm IQ, giảm tầm nhìn.
Đấy là chưa kể đội quân của Vương Tiễn trong truyện nổi tiếng về thủ mà lần này không quan sát nổi cả đoàn người ngựa.
Sẽ chả ai nói gì nếu Lí mục đột kích bất ngờ khiến ma khoáng không điều động quân kịp, bị vỡ đội hình rồi chém chết, nhưng đằng này tác giả lại vẽ Mục phi ngựa đến tận nơi thọc họng mà kiếm còn không kịp rút ra nữa thì mọi người chả nói.
Còn vụ hoàn kị, ta nhớ là ít nhất hắn còn cho quân mặc trang phục của bọn Hàn
 
Ma Khoáng hạ lệnh là lên hết, chỉ còn vài tên đứng lại , nhưng chúng thấy Lý Mục áp sát Ma Khoáng rồi mới phản ứng thì chứng minh rằng chúng không kiểm soát được hết . Lý Mục đã lọt được vào điểm mù rồi. Lý Mục trình ngang Tiễn , Tiễn còn vất vả thì lính của Tiễn là cái gì mà đòi so với Lý Mục

Tín và Lý Mục khác nhau , việc chọn thời điểm là cực kỳ quan trọng , liên quan rất lớn đến được và mất. Như Hoàn Kỵ vậy , việc lấy đầu tướng Hàn gần như không thể vì liên quân đứng ngay dưới cửa thành nhưng nhờ biết chọn thời điểm lên Hoàn Kị vẫn làm được đấy thôi. Tín thì được người ta dọn sẵn cho rồi , chỉ mỗi việc cậy trâu lao vào lập công , Lý Mục thì từ bày kế đến tự tay thực hiện lên phương thức giống nhau nhưng hiệu quả khác nhau hoàn toàn

"Chúng thấy Lý Mục áp sát Ma Khoáng rồi mới phẩn ứng", tất nhiên là ko kiểm soát dc, vì rõ ràng là Lý Mục dc buff , dụng binh thần tốc tốc độ ánh sáng áp sát vào 1 tướng quân ở giữa 1 trận đia mà ko ai kịp phản ứng thì còn kiểm soát gì dc, thần tốc kiểu này thì đừng nói Ma Khoáng, dù là Bạch Khởi hay Vương Kỵ hoặc Vương Tiễn thì cũng bị chém chết thôi

Ko có 1 vị tướng quân nào mà đang đứng trên đất của quân địch mà để hở cả nguyên 1 mảng sau lưng ko canh phòng cả, Ma Khoáng ko bằng Lý Mục là chuyện bt nhưng cách Lý Mục hạ Ma Khoáng thì quá ảo, chả khác gì Tín dc buff

Ai chả hiểu là chọn thời điểm là cực kỳ quan trọng ? Nhưng vấn đề là Lý Mục chọn thời điểm nào mà Ma Khoáng để hở cả mảng phía sau mà ko ai phòng thủ ? Nên nhớ là thời điểm Tín đột kích thì bên phe kia cũng ko ngờ nhé vì đang dồn sức chống quân địch phía trước, nếu như là thời điểm thì thời điểm của Tín hoàn toàn có lợi hơn. Quân Triệu đang bị phân tâm nên Tín đột kích đáng lẽ phải dễ dàng hơn nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện từ xa. Trong khi Ma Khoáng có đủ quân lực và cả thời gian cùng sự nhàn nhã để quan sát chiến trường mà lại ko để ý dc 1 đạo kỵ binh áp sát mình còn chưa đầy 10 bước ?
 
Như Hoàn Kỵ vậy , việc lấy đầu tướng Hàn gần như không thể vì liên quân đứng ngay dưới cửa thành nhưng nhờ biết chọn thời điểm lên Hoàn Kị vẫn làm được đấy thôi. Tín thì được người ta dọn sẵn cho rồi , chỉ mỗi việc cậy trâu lao vào lập công , Lý Mục thì từ bày kế đến tự tay thực hiện lên phương thức giống nhau nhưng hiệu quả khác nhau hoàn toàn
Lại lôi trận HK ra so thì càng thấy cái sự ngu dốt của tác giả (nếu như việc MK bị chém ko phải là do Tần cố ý sắp đặt)
Xem lại tình thế của 2 trận: Trận HK chém tướng Hàn và trận này
- Trận HK: Quân hợp tung là quân công, và đang công ác liệt, dồn quân Tần ở thế thủ vào đường cùng, thằng tướng Hàn còn đứng tít hậu phương, 2 cánh và đằng sau thì quân Sở và Ngụy che bọc, nên sẽ chẳng ai nghĩ sẽ có chuyện bị móc lốp cả, vậy mà xung quanh nó vẫn có tầng tầng lớp lớp quân bảo vệ. Thậm chí nó còn có 1 đội bảo vệ cơ động để sẵn sàng chờ lệnh (thằng tướng to con bị Trương Đường chém ấy). Quân HK phải mặc đồ cải trang, lợi dụng lúc quân địch dồn hết tâm trí vào việc công thành mà len qua, rồi còn phải chia nhỏ lực lượng để tránh bị để ý, nhưng khi đến gần tướng địch thì vẫn phải brute force lao vào chứ méo có chuyện cứ thế đi vào như chỗ ko người.
- Trận này: Như đã nói, quân Tần dù có đang thắng thế thì cũng chưa phải mức hủy diệt khiến địch ko gượng dậy nổi, Kỷ Tuệ chỉ là tướng 1 cánh, nghĩa là quân Triệu hoàn toàn có thể điều động thêm các cánh quân khác đến chi viện vào bất cứ lúc nào. Quân Tần cũng ko kiểm soát được tất cả khu vực xung quanh và chuyện bị móc lốp là rất có thể xảy ra, ấy nhưng Ma Khoáng, 1 tướng đi theo VT hẳn học được ít nhiều binh pháp, kinh nghiệm chiến trường hẳn dày dạn, lại được mệnh danh là ưa dùng trick, vậy mà lại đứng trơ trọi giữa chốn đồng không mông quạnh ko có nổi 1 thằng bưng trà rót nước bên cạnh? Lý Mục cùng quân tướng Triệu mặc nguyên giáp Triệu, ung dung đi vào lấy đầu MK như thò tay vào túi lấy đồ mà quân MK còn chả biết hay chả thèm lên tiếng báo động, thế mà còn ko fuck logic thì là gì?
 
quanh tướng lúc nào cũng phải có thân binh nhé :D ko thì truyền lệnh đi thế éo nào
rồi còn đám trà nước, hét cái là phải mang rượu, mang cung tên, mang binh khí, thay ngựa mới cho tận răng, tướng đứng 1 mình chỉ có tướng đang vỡ trận sắp thua thôi
 
lời giải thích hợp lí và bớt ngu nhất là vương tiễn từ đầu tới h mới là lần đầu tiên đem quân đánh đồng bằng thế này, mọi khi cũng toàn giữ/phá thành với đi rừng, có lẽ 2 thằng đệ của anh cũng chỉ đi theo anh chủ sai gì làm nấy nên cũng k có kinh nghiệm đánh ở open field, thả ra tí là bay đầu...
 
Thân binh vệ sĩ thì lúc nào cũng quanh quẩn ở gần chủ. Chủ tướng chưa xông lên thì đứng gần canh gác+ giao liên. Chủ tướng xông lên thì mới xông lên cùng. Thế mà giữa đoạn đất trống mà phi cả đoàn ngựa quân phục khác lạ vào tận chỗ chủ tướng mà không 1 thằng thân binh nào để ý phát hiện kịp thì đám đó bị mắt có vấn đề. Lý mục không gọi là bật cheat tàng hình thì cũng gọi là bật aura giảm IQ, giảm tầm nhìn.
Đấy là chưa kể đội quân của Vương Tiễn trong truyện nổi tiếng về thủ mà lần này không quan sát nổi cả đoàn người ngựa.
Sẽ chả ai nói gì nếu Lí mục đột kích bất ngờ khiến ma khoáng không điều động quân kịp, bị vỡ đội hình rồi chém chết, nhưng đằng này tác giả lại vẽ Mục phi ngựa đến tận nơi thọc họng mà kiếm còn không kịp rút ra nữa thì mọi người chả nói.
Còn vụ hoàn kị, ta nhớ là ít nhất hắn còn cho quân mặc trang phục của bọn Hàn
Lý Mục xông đến thẳng chỗ Ma Khoáng có gặp thằng thân binh nào ra cản đâu, hay đúng là quân Ma Khoáng có vấn đề thật. Ma Khoáng vừa điều động tổng tấn công xong thì mới bị úp sọt chứ lúc trước quân cạnh bên thì Lý Mục đánh thì mới kêu phi lý . Lúc toàn quân lên hết là lúc tướng dễ gặp nguy hiểm nhất do phải tập trung 1 mặt trận
Vụ Hoàn Kị đột nhập từ cái thành của thằng Ngụy xuống không bị phát hiện chứ mặc quần áo Hàn nói làm gì, đến tận khi áp sát chủ soái Hàn mới bị phát hiện thì lúc đó chiến thắng đã được xác lập rồi , lại còn rút lui an toàn nữa chứ

"Chúng thấy Lý Mục áp sát Ma Khoáng rồi mới phẩn ứng", tất nhiên là ko kiểm soát dc, vì rõ ràng là Lý Mục dc buff , dụng binh thần tốc tốc độ ánh sáng áp sát vào 1 tướng quân ở giữa 1 trận đia mà ko ai kịp phản ứng thì còn kiểm soát gì dc, thần tốc kiểu này thì đừng nói Ma Khoáng, dù là Bạch Khởi hay Vương Kỵ hoặc Vương Tiễn thì cũng bị chém chết thôi

Ko có 1 vị tướng quân nào mà đang đứng trên đất của quân địch mà để hở cả nguyên 1 mảng sau lưng ko canh phòng cả, Ma Khoáng ko bằng Lý Mục là chuyện bt nhưng cách Lý Mục hạ Ma Khoáng thì quá ảo, chả khác gì Tín dc buff

Ai chả hiểu là chọn thời điểm là cực kỳ quan trọng ? Nhưng vấn đề là Lý Mục chọn thời điểm nào mà Ma Khoáng để hở cả mảng phía sau mà ko ai phòng thủ ? Nên nhớ là thời điểm Tín đột kích thì bên phe kia cũng ko ngờ nhé vì đang dồn sức chống quân địch phía trước, nếu như là thời điểm thì thời điểm của Tín hoàn toàn có lợi hơn. Quân Triệu đang bị phân tâm nên Tín đột kích đáng lẽ phải dễ dàng hơn nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện từ xa. Trong khi Ma Khoáng có đủ quân lực và cả thời gian cùng sự nhàn nhã để quan sát chiến trường mà lại ko để ý dc 1 đạo kỵ binh áp sát mình còn chưa đầy 10 bước ?
cái gì cũng buff thì giải thích tranh luận làm gì cho mệt
Lý Mục còn không gặp phải 1 người kháng cự thì 1 là quân Tần chủ quan 2 là tác giả thích thế

chiến tranh người ta phải lo phương diện địa hình rồi mới tính đến phòng thủ hay tấn công chứ dễ bị tập kích thì Vương Tiễn đã rút quân khi nhìn thấy chiến trường rồi
Tín chọc từ sau bản doanh Kỷ Tuệ thì bị phát hiện là sớm hay muộn vì bản doanh tầm nhìn tứ phía , còn Lý Mục chọc từ bên cánh vào trong khi bên Tần đang tổng công kích thì dĩ nhiên xuất hiện cơ hội để Lý Mục lấy mạng soái rồi.
Chiến tranh số đông thì cứ tấn công là sẽ bị hở ở phòng ngự , nhưng không công thì làm gì có chiến thắng
 
Chắc sẽ có giải thích, vì như bà con đã nói hết rồi, thằng Tín mỗi lần tập kích đột kích gì cũng đều phải vượt qua đám thân binh hộ vệ của tướng địch, như vậy có nghĩa là ở trường hợp Lý Mục tác giả cũng không phải quên vụ này mà chắc là cố ý làm thế :1onion75:
giải thích rồi đó
Lý Mục tự mình dẫn quân đi săn đầu tướng địch, còn quân mình ra sao kệ mẹ chúng mày tự quẩy. Đấy là cách anh hạ Khuyển Nhung. Đm ngoài đời dễ thế thì Alexander cần quái gì xếp đội hình rồi dụ hết kỵ binh Ba Tư đi, đồng thời kéo trung quân Ba Tư sang cánh phải quân Mac để tạo lỗ hổng xông vào. Cứ đẩy hết quân lên rồi 1 mình 1 ngựa chạy vòng ra sau mà quẩy
 
Mình chỉ thấy buồn cười nhất là hô hào lí mục hoành tá tràng này nọ, nghiên cứu tướng địch qua các trận đã đánh để tìm cách couter (giới thiệu hồi đánh vương kị) rồi sau đó lòi ra là thạo nhất vẫn là trò mặc kệ quân địch xông thẳng vào giữa lấy đầu tướng địch éo khác gì thằng trẻ trâu tín thôi.
 
khác cái là anh Mục làm 1 phát dứt điểm ngay cái 1, còn thằng Tín nó rặn cả tiếng mới xong :7cool_feel_good:
 
Có mấy ông hình như xem truyên kiểu lướt qua rồi tìm cách chê hay sao ấy nhỉ. Thân binh Ma Khoáng đây mà bảo không có
mkk.png
 
chap mới cũng éo giải thích chiến thuật tập kích , lí mục bật cheat mode chắc rùi . :8cool_amazed:
 
Thân binh éo gì đứng toàn ở phía trước, sau lưng với hai bên k có thằng nào.
Mà thằng kỷ tuệ cũng ngu, la làng lên là lý mục chém tướng làm gì, bọn tần mà có não cỡ như thằng tín là quay ngược lại dí lý mục sml liền, lúc đó 1 tướng đổi 1 nguyên soái nhé :8cool_amazed:
 
lí mục có cheat mode , éo sợ nhá . mà sao đang đánh trận ma khoáng lại đưa cây đao cho thằng đệ cầm ở xa
 
Thân binh éo gì đứng toàn ở phía trước, sau lưng với hai bên k có thằng nào.
Mà thằng kỷ tuệ cũng ngu, la làng lên là lý mục chém tướng làm gì, bọn tần mà có não cỡ như thằng tín là quay ngược lại dí lý mục sml liền, lúc đó 1 tướng đổi 1 nguyên soái nhé :8cool_amazed:
la lên cái giảm sĩ khí nhiều lắm nhé
nếu đám tần nghe được mà đuổi theo thì chỗ đang giao tranh lính tần sẽ yếu hơn hẳn dễ đánh hơn

và anh mục lại cheat giảm IQ rồi
 
Thân binh éo gì đứng toàn ở phía trước, sau lưng với hai bên k có thằng nào.
Mà thằng kỷ tuệ cũng ngu, la làng lên là lý mục chém tướng làm gì, bọn tần mà có não cỡ như thằng tín là quay ngược lại dí lý mục sml liền, lúc đó 1 tướng đổi 1 nguyên soái nhé :8cool_amazed:
Dí thì dí, đếu vây được thì cơ hội chạy vẫn cao.
Mà càng nhiều thằng quay ngược lại đuổi thì càng dễ vỡ đội hình, hở lưng cho bọn kia đập
 
cái gì cũng buff thì giải thích tranh luận làm gì cho mệt
Lý Mục còn không gặp phải 1 người kháng cự thì 1 là quân Tần chủ quan 2 là tác giả thích thế

chiến tranh người ta phải lo phương diện địa hình rồi mới tính đến phòng thủ hay tấn công chứ dễ bị tập kích thì Vương Tiễn đã rút quân khi nhìn thấy chiến trường rồi
Tín chọc từ sau bản doanh Kỷ Tuệ thì bị phát hiện là sớm hay muộn vì bản doanh tầm nhìn tứ phía , còn Lý Mục chọc từ bên cánh vào trong khi bên Tần đang tổng công kích thì dĩ nhiên xuất hiện cơ hội để Lý Mục lấy mạng soái rồi.
Chiến tranh số đông thì cứ tấn công là sẽ bị hở ở phòng ngự , nhưng không công thì làm gì có chiến thắng

Hiển nhiên là tác giả thích thế rồi, Lý Mục có lẽ là boss cuối nên dc buff nhiều cũng là bt thôi

Bản doanh của Kỷ Tuệ và Ma Khoáng có khác gì nhau đâu ? Vì đang ở đồng bằng nên đều có tầm nhìn rộng cả. Có thể thấy rõ Kỷ Tuệ đang bị áp lực rất lớn ở phía trước nên phải tập trung vào phần đó là hiển nhiên, tạo cơ hội thuận lợi cho Tín thọc lén. Còn Ma Kháng thì hoàn toàn tự do quan sát luôn ko có áp lực hay chống cự gì cả nhưng lại ko nhận ra dc nguyên 1 đoàn người ngựa chạy đến sau lưng mình. 2 vị tướng, 1 vị thì bị phân tâm, 1 vị thì có đủ thời gian quan sát toàn cục, thì ng dễ bị thọt hơn luôn là cái ng bị phân tâm kia.

Vuơng Tiễn thấy thắng dc thì mới đánh, chứ ko có liên quan gì đến việc dễ bị tập kích hay ko, dù dễ bị tập kích nhưng miễn là tổng cuộc cuối cùng chiến thắng dc thì Vương Tiễn đều sẽ đánh. Như đã nói ở trên, địa hình hay gì nữa, thì 1 vị tướng khi đứng trên đất của quân địch, biết rõ 4 phương 8 hướng đều có thể bị quân địch tấn công thì ko dễ gì mà hở nguyên cái lưng ra cho ng khác đến sát bên tập kích rồi mới phát hiện ra dc trong khi bản thân hiện tại đang ko có bất cứ áp lực nào. Tất nhiên là ko phải dàn hết quân ra phía sau để thủ nhưng ít ra cũng phải có 1 line phòng thủ và thám thính, đằng này thì gần như là ko có gì luôn mà dù có chắc cũng toàn mấy thằng ngáo ngơ chả làm dc gì nên để cho Lý Mục thọt vào quá dễ dàng.
 
Chỉnh sửa cuối:
chap mới cũng éo giải thích chiến thuật tập kích , lí mục bật cheat mode chắc rùi . :8cool_amazed:

Có giải thích rồi còn gì :2cool_confident:

Vì Lý Mục dc nghĩ là sẽ ko chơi trò thọt lén, nên vì 1 lý do nào đó mà Ma Khoáng gần như ko thèm canh phòng phía sau nên Lý Mục vào "ám sát" cái 1 :7cool_feel_good:

Cơ bản là 1 bên ko thèm def phía sau dù đang đứng ngay giữa đất nước của quân địch nên 1 bên chạy vào xiên như chỗ ko người, thằng cầm đao của Ma Khoáng chỉ phát hiện ra khi Ma Khoáng bị đâm là biết ảo cỡ nào rồi
 
Back
Top